Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
C

chuotbach1984

Guest
2/5/12
0
0
0
Hà Nội
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:(
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

chuotbach1984

Guest
2/5/12
0
0
0
Hà Nội
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

........................................
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Đêm buồn tui nhớ đến ai đây?
Nhớ sao ...nhớ quá ...nhớ vô cùng...

Ta say nhưng vẫn bất ngờ
Nửa đêm thấy chuột làm thơ trên này
Chuột ơi anh nói chuột hay
Ngày Cam thì ngủ lại cày suốt đêm
Rượu vào tay cứng chân mềm
Hồn thì lạc lõng bên thềm phiêu diêu
Thơ em đọc cứ điêu điêu
Mà ta cứ tưởng được yêu quá chừng
Đến đây cho phép Cam dừng
Đến giờ đi ngủ em đừng nhớ anh
.....
........
Thôi cứ tưởng tượng thế cho dễ ngủ
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Muốn say quá, mà chỉ sợ say rồi lại nói lung tung, làm linh tinh :(
 
thienthannhobn

thienthannhobn

Cao cấp
22/3/11
223
4
18
Nơi ấy bình yên!
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Trời hỡi làm sao cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù cho duyên kiêp phũ phàng!!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Rượu vào khật khưỡng khật khà
Đời đâu có dễ để mà giữ thân
Nửa đi xa nửa muốn gần
Nửa mong độc bước nửa cần người thương
Hỏi người sao nặng vấn vương
Hỏi đời mạt vận chung đường nhau không ?
Giầu sang khối kẻ ngóng trông
Xa cơ Liệu có ai mong sống cùng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Trời hỡi làm sao cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù cho duyên kiêp phũ phàng!!!!

Em ơi sao lại phải thù
Tuổi xuân phơi phới bỏ tù con tim
Nửa đêm uống với im lìm
Uống vào cho thoả chết chìm với trăng
....
Chẳng cần rượu anh vẫn hăng
Thienthanh này chắc chỗ căng chỗ phồng
Chắc là em chửa có chồng
Sang nhà ở, sống không làm gì
Cứ nghe lời của anh đi
Sang đây em có thích gì anh cho
 
thienthannhobn

thienthannhobn

Cao cấp
22/3/11
223
4
18
Nơi ấy bình yên!
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Em ơi sao lại phải thù
Tuổi xuân phơi phới bỏ tù con tim
Nửa đêm uống với im lìm
Uống vào cho thoả chết chìm với trăng
....
Chẳng cần rượu anh vẫn hăng
Thienthanh này chắc chỗ căng chỗ phồng
Chắc là em chửa có chồng
Sang nhà ở, sống không làm gì
Cứ nghe lời của anh đi
Sang đây em có thích gì anh cho
Đúng là "khó ngửi" thật. Bó tay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Đúng là "khó ngửi" thật. Bó tay

Sao em than thở hỡi nàng
Xưa nay anh vẫn là chàng bưởi to
Mở mồm dẫu một nỗi lo
Thoảng thơm mùi mít em so làm gì
Nghe này... em cứ sang đi
Sang đây dù chỉ cười khì gãi tai
Bưởi này chả dám giả nai
Nhưng mà để đó cũng hoài ...phí không
Muốn tặng mà cứ chờ trông
Vì sợ quá sức phập phồng nỗi lo
Thôi thì cái của trời cho
Nhắm mắt nhắm mũi anh cho Thiên Thần
:banana:


( hôm nay mới đọc lại tên hoá ra là thiên thần chứ không phải thiên thanh như hôm qua viết )


Chúc một ngày vui vẻ !
 
thienthannhobn

thienthannhobn

Cao cấp
22/3/11
223
4
18
Nơi ấy bình yên!
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Sao em than thở hỡi nàng
Xưa nay anh vẫn là chàng bưởi to
Mở mồm dẫu một nỗi lo
Thoảng thơm mùi mít em so làm gì
Nghe này... em cứ sang đi
Sang đây dù chỉ cười khì gãi tai
Bưởi này chả dám giả nai
Nhưng mà để đó cũng hoài ...phí không
Muốn tặng mà cứ chờ trông
Vì sợ quá sức phập phồng nỗi lo
Thôi thì cái của trời cho
Nhắm mắt nhắm mũi anh cho Thiên Thần
:banana:


( hôm nay mới đọc lại tên hoá ra là thiên thần chứ không phải thiên thanh như hôm qua viết )


Chúc một ngày vui vẻ !
Bác này có lẽ chọn nhầm nghề rồi. Có lẽ chuyển sang làm nhà thơ hợp hơn. Chắc xưa kia cũng là cây văn hay sao mà xuất khẩu thành thơ vậy? E chịu không nói lại được với bác
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
36
cạnh nhà hàng xóm
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Tại sao uống rượu lại say.
Bởi gạo được ủ lâu ngày đượm men.
Như lòng em nhớ thương anh.
Bấy lâu chưa thể nói lên thành lời.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Anh về trong những cơn say
Nhưng lại tỉnh như lời yêu năm cũ
Tâm hồn chai ... anh mắt buồn ủ rũ
Mỉm môi cười mà tim nhói niềm đau
 
hoachuame

hoachuame

Sơ cấp
29/9/11
33
3
8
Hai Phong
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Hôm nay thứ 7 buồn, chẳng có trò gì. Lang thang trên mạng gặp bài thơ hay post lên đây anh chị em đọc chơi nhé. Nếu không nhầm thì bài này dựa trên ý thơ của bài "Đôi dép". Chúc các anh chị em vui vẻ. :flower1::flower1::flower1:
Thơ tình dân nhậu
Thứ đầu tiên anh muốn kể với em
Là thứ mà anh hay nhậu nó nhất

Khi tiền trong túi đã sắp hết
Những thứ bình thường cũng nhậu hết cả chai
Tiết canh vịt kia không biết có tự bao giờ
Có khó gì đâu mà chỉ cần… con vịt
Vặt gần hết lông cổ rồi đem cắt tiết
Bỏ thêm mắm và đường cho nó khỏi đông
Vịt làm xong ta chỉ nên lấy bộ lòng
Mà ăn nhiều thì chặt thêm cái cổ
Luộc chín kĩ rồi đem băm cho nó nhỏ
Ít ớt hành rau rác bỏ thêm vô
Khi xong rồi ta dàn đều ra tô
Pha nước luộc với tiết canh khi nãy
Đổ hết vào tô và nhớ đừng đụng đậy
Khi đông rồi ta cứ thế ăn ngay

Nếu đang nhậu mà tiết canh vịt hết đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Có ngon lắm thì dân nhậu vẫn biết
Các món này không bằng tiết canh vịt đâu
Cũng như mình trong lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nhớ về tiết canh vịt
Dẫu nơi này chỉ có thịt cầy là có thể thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ… tiết canh vịt cứ chênh vênh

Con vịt vô tri cạnh loài người song hành
Chẳng thù oán mà khi nào cũng có thể chết
Chẳng có tội mà khi nào cũng bị giết
Chỗ nhậu nào tiết canh vịt cũng lên ngôi
Không thể thiếu tiết canh vịt trên mỗi bước đường đời
Dẫu cúm gà ta cũng không sợ hãi
Nhưng anh nhậu với em bởi vì em… ngược lại
Gắn bó cả đời với da bò quấn lá sung
Hai món nhậu cứ thế tồn tại song song
Sẽ dừng nhậu khi không còn gì hết
Chỉ còn một là ta còn nhậu tiếp
Nếu không có gì … đến chiều … là hết ba chai.
(Sưu tầm)
 
V

votunet

Guest
4/7/12
1
0
0
31
Thanh Hóa
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em chẳng luận chồng con mấy đờị
Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình



nghe đươc like cái nhá
 
Sửa lần cuối:
A

anhtampro888

Guest
4/7/12
0
0
0
32
Hà Nội
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Rượu từ từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu như là ăn cơm
:S
 
nhungnhthtb

nhungnhthtb

Guest
21/8/10
56
1
8
thai binh
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Rượu làm mình say để tạm quên hiện tại nhưng nó lại làm sống lại quá khứ.hic
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

uống ! buồn cố để cho qua
cho trong lý lịch, cho là chính chuyên
uống rồi cố để cho quên
bỏ đi quá khứ ! mong bên tầm thường


... nhân hóng đời cô lựu ngoài quán nước vỉa hè .....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sóng ngầm ấy đấy một năm
Lòng ai tươi sáng mười năm canh dài
Đêm đêm thần xác gầy vai
Người trăm năm chỗ một vài cuồng phong
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Há miệng quen thân thấy ngỡ ngàng
Bẽ bàng ý chí uất đa mang
Ngửa tay ánh mắt em biêng biếc
Không thể quên ... dẫu có suối vàng
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
có say mới hiểu người say
có say mới hiểu sự say đa lòng
có người say nói mênh mông
có người im ỉm như không biết gì
cũng là cạn đáy vơi ly
mà sao có kẻ chẳng khi nào "sầu"
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA