Say đi cho tỉnh tính người !

Katherine nói:
Chẳng rượu mà sao vẫn cứ say
Chiều nay thương nhớ lại vơi đầy
Tháng Mười chở gió về nơi ấy
Ta lại ngồi thương chiếc lá bay!
Mơ mộng quá! Đúng là nhà báo có khác! :cool:
 
Katherine nói:
Chẳng rượu mà sao vẫn cứ say
Chiều nay thương nhớ lại vơi đầy
Tháng Mười chở gió về nơi ấy
Ta lại ngồi thương chiếc lá bay!
Mượn ý bài này xin thêm 1 tẹo

Chẳng rượu mà sao vẫn cứ say
Thương thương nhớ nhớ lại vơi đầy
Buồn buồn giựt giựt vài lông nách
Thả vào trong gió, nó tung bay
:wall:
 
Chán đời chùn bước phiêu du
Cô đơn vẫn hóa ngàn thu một mình
Ta ngồi lại, kiếp lưu linh
Người xưa giờ đã một mình sang ngang
Ngồi buồn rót chén ruợu tràn
Gió buồn réo giữa mênh mang cuộc đời
 
Ngán chưa thì cũng trót rồi
Tìm quên trong rượu để đời thênh thang
Nửa đêm, nửa giấc mơ màng
Ngồi đây hồn bỗng đi hoang thủa nào
 
Mới có vài chai, đâu đã say
sao mày lại bắt ông ra ngay
Ông mày mới có dăm mười phút
Đã thế ông cho mày biết tay
:dzo:
 
Nguyên văn bởi Camto
Chẳng rượu mà sao vẫn cứ say
Thương thương nhớ nhớ lại vơi đầy
Buồn buồn giựt giựt vài lông nách
Thả vào trong gió, nó tung bay

Nó bay rồi nó cứ bay
Chẳng may vào mũi chú mày
Hắt hơi mạnh quá bọt tung tóe
Nước bọt ở đâu lắm thế này?
 
Trốn vào rượu để quên được mất
Lánh nhân gian cho nhẹ mong chờ
 
Chén này để tớ phiêu diêu
Uống vào trôi bớt những điều đắng cay
Đêm đêm lo lắng vơi đầy
Uống quên đi những chuỗi ngày bất minh
Ta về trên những nhục vinh
Áo cơm chẳng thoát nên mình ta đau
 
tho moc nói:
Mới có vài chai, đâu đã say
sao mày lại bắt ông ra ngay
Ông mày mới có dăm mười phút
Đã thế ông cho mày biết tay
:dzo:

Bố chưa say nhưng con đã say
Cái thứ đó là nó cứ muốn ra ngay
Ai lại để cho ông ngẩu pín hầm
Hầm đi hầm lại đến sáng mai?
 
Rượu thời say ngãi say tình
Say chi chén rượu mà mình nói say.
 
Đứng trước cửa nhà tôi giơ chân
Đạp vô 1 cái chẳng ngại ngần
Hai bên mép cửa ôi thôi móp
Tiếc rẻ, lần sau chớ lên gân.
:dzo:
 
Sửa lần cuối:
tho moc nói:
Đứng trước cửa nhà tôi giơ chân
Đạp vô 1 cái chẳng ngại ngần
Hai bên mép cưa ôi thôi móp
Tiếc rẻ, lần sau chớ lên gân.
:dzo:

Đứng trước cổng nhà tôi rú ga
Phi ầm một phát gãy ba toa
Đèn pha nát toét văng ra hết
Tiếc rẻ lần sau phải ngại ngần
 
Nguyên văn bởi tho moc
Đứng trước cửa nhà tôi giơ chân
Đạp vô 1 cái chẳng ngại ngần
Hai bên mép cưa ôi thôi móp
Tiếc rẻ, lần sau chớ lên gân.
Nguyên văn bởi hungh123
Đứng trước cổng nhà tôi rú ga
Phi ầm một phát gãy ba toa
Đèn pha nát toét văng ra hết
Tiếc rẻ lần sau phải ngại ngần
Gặp đúng 2 lão lân mân
Say rồi nên cứ lến gân quá đà
Rồi kẻ tiếc cái đèn pha
kẻ tiếc cái cưa móp ra méo vào

Thế rồi lời ra tiếng vào
Hai kẻ say bỗng lao vào đánh nhau
Khà khà
 
For you & All

Chai nghiêng rót những giọt sầu
Chén đầy chan chứa hồn đau rã rời
Thuyền đang chọn vạn bến đời
Hèn, sang lấp những nụ cười ngây thơ
Uống vào thực để như mơ
Cho say cho tỉnh ngu ngơ nợ đời.
 
Mệt quá! Đời ơi phiêu bạt đâu?
Người xưa vẫn mượn rượu giải sầu.
Còn ta thân ngã buồn tê tái,
Rượu ư? Nào có hết buồn đâu???????????
 
Chén này kính bạn sắp vu quy
Chúc bạn muôn đời bất phân ly.
Mừng cho hạnh phúc 2 người trẻ
Chạnh lòng nhìn lại ... Biết nói gì????
 
TG-168 nói:
Mừng cho hạnh phúc 2 người trẻ
Chạnh lòng nhìn lại ... Biết nói gì????
Nói là: buồn ơi, xin chào mi
Ngày mai tươi đẹp với xuân thì…
Người vui ta cũng vui cùng họ
Chạnh lòng chi nữa chuyện năm xưa….
 
TG-168 nói:
Mệt quá! Đời ơi phiêu bạt đâu?
Người xưa vẫn mượn rượu giải sầu.
Còn ta thân ngã buồn tê tái,
Rượu ư? Nào có hết buồn đâu???????????

Cuộc đời nào chẳng phù du
Phù du nỗi nhớ, phù du đợi chờ
Phù du một kiếp ta mơ
Một đời mộng mị chỉ thơ với đời….
 
VuHoaiDuc nói:
Cò bay khuất nẻo chân trời
Còn ly rượu nhạt, ai mời…ok
Cò bay khuất nẻo chân trời
Còn ly rượu nhạt, anh mời... em dzô! :dzo:
 
Back
Top