Say đi cho tỉnh tính người !

Chà! lâu lắm không quay lại chủ đề này!
Anh Đoàn Minh Trung, Cam_To, TAT đâu rồi?
 
Say

Con đường cắt mặt cánh đồng
Có thằng say rượu chổng mông bên làng
Bờ ao khế ngọt chửa hoang
Cầu tre oặt dưới mỡ màng dáng em
 
Say

Con đường cắt mặt cánh đồng
Có thằng say rượu chổng mông bên làng
Bờ ao khế ngọt chửa hoang
Cầu tre oặt dưới mỡ màng dáng em

Làng

Trâu già dạng háng: bem... bem...!
Chó tơ 2 mõm trẻ xem cười giòn
Xe bò chở lúa bon bon
Thằng say ngã rụp! nón son che cười
 
Muốn say để tỉnh phần "người"
Đâu ngờ người xỉn là cười thật tươi
Như cuộc sống chẳng điểm 10
Mà ai cũng sĩ muốn 10 tròn xinh
phải chăng thế gian xập xình
cả nhân loại xỉn ngỡ mình chả say...
 
dạo này chả được ngụm rượu nào lấy đâu ra thơ say !
chán thế chứ
 
Trai thời không uống cũng say
Nói chi uống rượu quay quay nồng nồng
Uống nước mà ngắm đùi hồng
Mắt còn quay tít miệng vồng xuýt xoa
 
Trai thời không uống cũng say
Nói chi uống rượu quay quay nồng nồng
Uống nước mà ngắm đùi hồng
Mắt còn quay tít miệng vồng xuýt xoa
Khi nào "xuýt" khi nào "xoa"
 
Khi nào "xuýt" khi nào "xoa"
Ui chị! chị vô đây làm gì, bọn em chém các mem trẻ thui... chị vào thì bọn em lại Xuỵt !!! Xoà...!!! thôi ạ! :D
 
Back
Top