Em đã muốn chén này anh xin cạn
Rượu ân tình đâu có dễ chia phôi
Rồi mai đây phiêu bạt tận cuối trời
Anh vẫn nhớ phút đầu tiên mình gặp
Anh tự hỏi phải chăng là định mệnh?
Giữa muôn người, mình đã nhận ra nhau
Một chữ Duyên cho lá thắm khoe màu
Mình không Nợ nên đành chia hai lối
Uống đi em, dù chỉ nhấp đầu môi
Bởi đêm nay chính là đêm sau cuối
Anh còn được hoá thân làm chú Cuội
Quá dại khờ yêu mãi một Hằng Nga
Rượu đâu em? Anh muốn uống cho say
Chẳng còn nhớ! uống quên ngày đoạn tháng
Để khi tỉnh đã qua thời lãng mạn
Hết đêm này mình sẽ nói chia tay!!!
Tuổi mới ba mươi đã thấy già
Chân chồn gối mỏi ngại đường xa
Ý chí tiêu tan đời mệt mỏi
Đành vay chén rượu đợi ngày qua
Rượu uống hôm nay chẳng cớ gì
Nâng chén uống vào ngỡ quên đi
Giọt trong gợt sạch tâm hồn đục
Cạn chén ngập lòng ...nỗi phân ly
Rượu buồn một chén đã ngà say
Ngất ngưởng hai vai gánh sầu đầy
Lê bước đường đời lòng mệt mỏi
Mơ ngày khép lại mộng lướt mây
Tửu với hoa
Xoay cành hoa ngắm cánh rơi đầy
Hoa tàn cánh rụng nhụy còn đây
Tay run môi lạnh rượu rơi vãi
Nợ đời còn đó sao lại say
...............Xin mời các bậc anh tài thêm 3 câu sau cho ý thơ:
Rượu rót ra rồi để đấy ư!
.....
Xin mời các bậc anh tài thêm 3 câu sau cho ý thơ:
Rượu rót ra rồi để đấy ư!
.....
Rượu rót ra rồi để đấy ư!
O duyên ép nhậu chẳng thể từ
Đôi câu thơ thẩn vui cùng chú
Bởi bận đầu tuần đợi thứ tư.
Rượu rót ra rồi để đấy ư!
O duyên ép nhậu chẳng thể từ
Đôi câu thơ thẩn vui cùng chú
Bởi bận đầu tuần đợi thứ tư.
Rượu rót ra rồi để đấy ư!
O duyên ép nhậu chẳng thể từ
Đôi câu thơ thẩn vui cùng chú
Bởi bận đầu tuần đợi thứ tư.
Bài này là thơ hay văn đây???em đọc méo hết cả mồmCó những lúc ngâm mình trong bể rượu
Khắc tên em trên cổ cánh đầu gà
Có những lúc nhớ em mà hồn anh hóa đá
Nước mắt chảy thành dòng anh xuôi về thăm em
Bài này là thơ hay văn đây???em đọc méo hết cả mồm
Thơ bác duyvinh lủng củng thế này...có mà ngâm mình trong " nồi ngô " chứ bể rượu gì. Hôm nào bác fải đi học thêm về cách gieo vần đi : Bằng Trắc của bác loạn cào cào. :wall:
Đêm khuya có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng..