V
Vũ Đại
Guest
Bài viết đã được xóa theo yêu cầu của nhân vật liên quan, Mong tác giả thật sự thông cảm.
HyperVN
Ban quản trị diễn đàn.
HyperVN
Ban quản trị diễn đàn.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hihi tớ rất may mắn đã được đọc bài thơ của vũ đại nhưng tớ ko có tài xuất khẩu thành thơ nên ko kể cho anh chân trần được. Anh chân trần cũng "8" ghê nhỉ.:biggrin:tranchan79 nói:Tưởng được đọc bài ai dè bị xoá mất!
Ai có nhỡ đọc rồi kể lại được không nhỉ?
Thật đáng tiếc,phantuannam nói:Mong bạn Vũ Đại thông cảm nhé!
Rất cảm ơn bài thơ của bạn.
Anh phantuannam mâu thuẩn nhỉ. Anh đã kêu gọi mọi người làm thơ, bây giờ có thơ rồi anh lại yêu cầu delete. Thật là khó hiểu, nhờ anh explain giúp.phantuannam nói:Bác nào làm hộ giúp em bài thơ 1 phát, em thích tấm ảnh này quá nên chia sẻ cùng các bác.
Thông tin thêm về bức ảnh:
Đạo diễn : Anh Sunf
Diễn viên : phantuannam, phuonghoanglua
Tại Làng gốm Bát Tràng.
Cậu nhắc tôi mới để ý !green_field nói:À em có câu hỏi này nữa, hơi riêng tư một chút. Nhưng em cũng tò mò lắm cơ, do đó ko hỏi ko được. Câu hỏi là " Nơi sâu thẳm trái tim người đờn-ông" là gì vậy???:biggrin:
Chậc, cái tên "Chân trần" là cái tên người ta đã "đăng ký độc quyền" rùi, sao bạn lại nói to thế, làm sao còn "tình thương mến thương" nữa chứ?green_field nói:hihi Anh chân trần cũng "8" ghê nhỉ.:biggrin:
Mình hổng hiểu ý duyenkaty là gì? "tình thương mến thương" là sao???duyenkaty nói:Chậc, cái tên "Chân trần" là cái tên người ta đã "đăng ký độc quyền" rùi, sao bạn lại nói to thế, làm sao còn "tình thương mến thương" nữa chứ?
Hơ hơ sao lại có độc quyền ở đây nhỉ? hay nhỉ? tranchan chuyến này nổi tiếng toàn quốc rùi. Anh ơi đã có ai đến xin chữ ký chưa? haaaaaaaduyenkaty nói:Chậc, cái tên "Chân trần" là cái tên người ta đã "đăng ký độc quyền" rùi, sao bạn lại nói to thế, làm sao còn "tình thương mến thương" nữa chứ?
Mình đã gửi mail cho bạn rùi đấy, cám ơn bạn nhiềum không có gì khó hiểu lắm đâu.green_field nói:Anh phantuannam mâu thuẩn nhỉ. Anh đã kêu gọi mọi người làm thơ, bây giờ có thơ rồi anh lại yêu cầu delete. Thật là khó hiểu, nhờ anh explain giúp.
Cũng khá đơn giản, tim mình có nhiêù ngăn và mình dành cho cô ấy một chỗ thật kín đáo, ấm cúng và chắc chắn.green_field nói:À em có câu hỏi này nữa, hơi riêng tư một chút. Nhưng em cũng tò mò lắm cơ, do đó ko hỏi ko được. Câu hỏi là " Nơi sâu thẳm trái tim người đờn-ông" là gì vậy???:biggrin:
Trùi, em ui, chị chỉ nói là "độc quyền" cái tên "Chân trần" thui mà, còn người thì .... chị không thèm giữ đâu, ai rinh đi đâu thì rinh đi, hứa cuội quá hà, nghỉ chơi.Tigon-ETC nói:Hơ hơ sao lại có độc quyền ở đây nhỉ? hay nhỉ? tranchan chuyến này nổi tiếng toàn quốc rùi. Anh ơi đã có ai đến xin chữ ký chưa? haaaaaaa
Lãng mạn nhỉ!!!!:inlove: . Cậu đúng là A man in love.phantuannam nói:Cũng khá đơn giản, tim mình có nhiêù ngăn và mình dành cho cô ấy một chỗ thật kín đáo, ấm cúng và chắc chắn.
Thôi giữ đi chị, anh ấy cũng khá "đẹp chai" đấy chứ. Anh ấy đang đi tìm... mà em nghe nói đang tính lên sao hoả cơ.duyenkaty nói:Trùi, em ui, chị chỉ nói là "độc quyền" cái tên "Chân trần" thui mà, còn người thì .... chị không thèm giữ đâu, ai rinh đi đâu thì rinh đi, hứa cuội quá hà, nghỉ chơi.
Ơ thế nhầm à? mà Phượng hoàng lửa và Phan tuan nam ... đến đâu rùi, đã bắt đầu chưa? để em gửi lời chúc mừng.lannhu nói:Hic, bài này là chuyện tình Phuonghoanglua hay là tranchan đây???:wall:
Hihihi, chắc là đến đây nè: " Nơi sâu thẳm trái tim người đờn-ông".:biggrin:Tigon-ETC nói:Ơ thế nhầm à? mà Phượng hoàng lửa và Phan tuan nam ... đến đâu rùi, đã bắt đầu chưa? để em gửi lời chúc mừng.
Thật à, bây giờ phl đang ở Hà Nội, mình đang ở Tp. HCM chắc năm tới sẽ gặp nhau ở cầu Thê Húc (giống Ngưu Lang - Chức Nữ nhể:1luvu: )Tigon-ETC nói:Ơ thế nhầm à? mà Phượng hoàng lửa và Phan tuan nam ... đến đâu rùi, đã bắt đầu chưa? để em gửi lời chúc mừng.