Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

images
images
images

Thiện tai, thiện tai

A Di Đà Phật
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ôi, những lời hứa ....

Năm 2010, giáo viên sống được bằng lương?

... ngày 17-11-2006, trong buổi gặp gỡ 13 nhà giáo nhân dân vừa được phong tặng danh hiệu, và một số giáo sư ở khu vực phía Bắc đại diện 44 giáo sư mới được công nhận chức danh năm 2006, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nói bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình.
Hiện tại, giáo viên đã đủ sống (ở mức tối thiểu) bằng lương ???!!!
'Đến năm 2015, TP HCM sẽ hết quá tải bệnh viện'

Bên cạnh giải pháp xây mới các bệnh viện, Phó chủ tịch thành phố cũng nhấn mạnh đến vấn đề đào tạo đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi. Ông Hứa Ngọc Thuận khẳng định, đến năm 2015, thành phố sẽ đảm bảo tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân.
Hãy đợi đấy !!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ôi, những lời hứa ....


Hiện tại, giáo viên đã đủ sống (ở mức tối thiểu) bằng lương ???!!!

Hãy đợi đấy !!!
Dạ tại vì Tên em là Hứa Văn Lèo ạ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

......
Ông điện thì "tội cho nhân viên ngành điện, thu nhập thấy thương, lương bq chỉ có 7.3 tr" => không quan tâm đến NV ngành khác sống như thế nào khi mà thu nhập cả tháng trời không đủ 1 tô phở Kobe tại Hà nội.
Lương giáo viên chưa bằng bát phở hạng sang - Tuổi Trẻ Online
...
Lấy mức Thu nhập của tầng lớp giáo viên (thuộc loại thấp nhất) mang so sánh với bát phở Kobe giá trên trời của bọn dư tiền làm sang, thì có nghĩa lý gì anh nhỉ?
Chỉ cần tuyên bố thẳng thừng 1 câu: Lương của GV cấp 1 thâm niên đã 30 năm, đến nay vẫn chưa được 3 triệu, và ko thể sống với mức lương đó với nhiệm vụ cao cả là "dạy người", trong XH hiện nay.
Vậy là đủ!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đến 1 DN mới thành lập được vài tháng để "tham khảo lảnh sô" ... vấn đề chưa gút, em GD lên tiếng "anh giúp em cái quyết định bổ nhiệm anh làm KTT, ngân hàng đang yêu cầu bổ sung hồ sơ vay" ... bye, bye !

... chạy không lẹ tiền đè chết !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đến 1 DN mới thành lập được vài tháng để "tham khảo lảnh sô" ... vấn đề chưa gút, em GD lên tiếng "anh giúp em cái quyết định bổ nhiệm anh làm KTT, ngân hàng đang yêu cầu bổ sung hồ sơ vay" ... bye, bye !

... chạy không lẹ tiền đè chết !

Chắc em giám đốc này đẹp đến mức nghiêng lu bể chậu. Nên anh mới bỏ chạy.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chắc em giám đốc này đẹp đến mức nghiêng lu bể chậu. Nên anh mới bỏ chạy.
Hi, Cty đó ở LA đó Cường. Vấn đề là ĐKKD thì khè vốn quá trời ... vừa thành lập lại làm hồ sơ vay vài tỷ, hic !
 
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hi, Cty đó ở LA đó Cường. Vấn đề là ĐKKD thì khè vốn quá trời ... vừa thành lập lại làm hồ sơ vay vài tỷ, hic !

Hehe. Chị cũng chạy một công ty có tiền mặt 60-70 tỉ trên TK mà đi vay ngân hàng mấy tỉ . Hihi. Có công ty còn có 1 người góp vốn bằng tiền mặt hàng trăm tỉ mới ghê, và h
ồ sơ vay ngân hàng 2 tỉ
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe. Chị cũng chạy một công ty có tiền mặt 60-70 tỉ trên TK mà đi vay ngân hàng mấy tỉ . Hihi. Có công ty còn góp vốn bằng tiền mặt hàng trăm tỉ mới ghê

Em không hiểu họ làm như vậy để làm gì :wall::wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

392_veso.jpg

Gần đây, các bác trong nhà ít thấy bạn Tùng Nguyễn trai tơ online "nổi", chia sẻ, than thở về nhịp sống tình yêu.

Thông tin từ các tạp chí đưa tin rằng: Anh đã trúng vé số 1,5 tỉ đồng nhưng tờ vé bị ướt mưa, nhúng vô thau giặt, rồi dùng nồi cơm điện hong khô, ủi bằng ủi. Khi đi lĩnh thì Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết không cho lĩnh.

Sự việc như thế nào? Xin các bác trong nhà có quan tâm, hãy theo dõi chi tiết diễn biến vụ việc có thắng kiện hay không?

Trước mắt bạn Tùng đã tạm đóng phí thuê Luật sư 10 triệu.
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em không hiểu họ làm như vậy để làm gì :wall::wall:

Để khè thiên hạ, để "đủ năng lực tài chính" khi tham gia dự thầu ... để bị xuất toán khoản lãi vay khi gặp phải KT lơ mơ ... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em yêu,
Em khỏe ko?

Tối qua anh đã nằm mơ thấy mình còn trai trẻ, độc thân, chưa lập gia đình.
Sáng ra tỉnh dây anh thật sự đã toát mồ hôi, tay chân run rẩy, mắt lờ mờ (cứ như là lão KTGG ấy), vì biết rằng giấc mơ ấy ko có 1 tí pixel nào là sự thật......
 
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em yêu,
Em khỏe ko?

Tối qua anh đã nằm mơ thấy mình còn trai trẻ, độc thân, chưa lập gia đình.
Sáng ra tỉnh dây anh thật sự đã toát mồ hôi, tay chân run rẩy, mắt lờ mờ (cứ như là lão KTGG ấy), vì biết rằng giấc mơ ấy ko có 1 tí pixel nào là sự thật......

Thư tình cụ già 90 tuổi......mời các Bác đọc và cùng suy ngẫm..:004:

trích đoạn:

Anh vẫn khoẻ !

Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ.

Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc....

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới... bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước !!! Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông.

Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè! đến... đúng mùa đông thì xong !(mỗi ngày anh viết quần quật được.... hai dòng )

Ngày nào viết đến ba dòng thì anh phải truyền một lọ sérum....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Một người lại từ giã cuộc chơi, Thầy Phong 2 vợ đã từ nhiệm MOD

Chính thức chia tay hok làm mod Webketoan Vn sau 1 thời gian dài cùng moi người, vui có, buồn cũng có, được nhiều và mất cung nhiều, chia tay 1 chuyện gì đó bao giờ cũng thấy thiếu thiếu, dẫu sao cuộc sống là thế, thay đổi, hơp và tan là chuyện bình thường


Tán thành câu nói của Thầy Thành Vũ: Thế là có kẻ bỏ 1 vợ đi theo model.
Nhất trí với lời bình của bác Gordon Le Hoang Chia tay ko làm mod vì làm admin.
Qua thì thấy thông tin này tại đây, Thầy Phong Vũ đã chính thức cung cấp các ảnh người mẫu với bút danh Vũ Phong
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mạng thì chậm,,,,,,,,,,, ỳa hú......... thì bị lỗi, FB thì bị chặn,,,,,,,,,,,,,,,,,, Muốn 8888888888888888888888888888888 mà ko tám được thế mới đau chứ..................

Bây giờ chỉ còn vào đây được thui!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wall::wall::wall::wall::wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mạng thì chậm,,,,,,,,,,, ỳa hú......... thì bị lỗi, FB thì bị chặn,,,,,,,,,,,,,,,,,, Muốn 8888888888888888888888888888888 mà ko tám được thế mới đau chứ..................

Bây giờ chỉ còn vào đây được thui!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
FB chặn cửa trước thì Bác đi cửa sau :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mình có 1 cái tật rất xấu, khi nghe ĐT hay cầm bút viết viết gạch gạch lung tung, thỉnh thoảng gây ra " họa.Hic! :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mạng thì chậm,,,,,,,,,,, ỳa hú......... thì bị lỗi, FB thì bị chặn,,,,,,,,,,,,,,,,,, Muốn 8888888888888888888888888888888 mà ko tám được thế mới đau chứ..................

Bây giờ chỉ còn vào đây được thui!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wall::wall::wall::wall::wall:

Khà khà ...
Ta về ta tám ao ta
Dù trong dù đục cũng là ... cái ao !
 
Back
Top