Thật buồn cho một kiểu hỏi bài của thành viên mới ...
các bác nói nhiều e nghe cũng vẫn lơ tơ mơ, bác nào có cái nick name hay yhoo ko chat cùng với e, e hỏi cho chi tiết:...
Học ăn, học nói, học gói, học mở ...
Học học học ...học nữa học mãi ....
Vậy thì các bác nói ít lại xem sao? :004:
Trong những tình huống này nên dùng Teamview chỉ dẫn cho họ thôi.
Hôm rồi nhân ngày gia đình có đi gởi thiệp mời, gặp lại 1 số thành viên kỳ cưụ, họ cho rằng "bác KTGG" vẫn còn cái "Tâm huyết" để giúp các em, chứ em thấy bây giờ thế hệ 8X đã gần bước qua, đến thế hệ 9x lấn lên, đa phần cách đặt vấn đề thấy ngao ngán mần sao.
Cụ thể mới đây, cái kuo này cũng láo thật với mình, nhưng mình nhẫn tâm không đôi co với hắn
trung_ctgt nói:
Thấy Ông Anh cũng tạm làm bạn được !
Và còn đôi co
tại bài này nữa ạ.
Trong bụng thầm nghĩ, MK, BMAHVN, đôi co với chúng làm chi, con mình dạy chưa xong thì làm sao dám dạy bảo, hướng dẫn ai đây. Đành nhẫn tâm thôi. Thậm chí, không đâu xa lạ, là thành viên trang web này nhưng là Sờ mó của diễn đàn khác, mình thử qua viết bài, cách nói chuyện của họ cũng khác hơn là lúc họ đang cần mình tại webketoan.vn này.