20/10 = 2Tự nhiên bả hỏi ngày 20/10 là ngày gì ??? :045:
Mình trả lời xong bả nói "ông bệnh rồi" :wall:
.....................
20/10 = 2Tự nhiên bả hỏi ngày 20/10 là ngày gì ??? :045:
Mình trả lời xong bả nói "ông bệnh rồi" :wall:
Ác mộng lại đeo đuổi cho anh em làm kế toán đây, hiểu câu này như thế nào?
TT Số:129 /2008/TT- BTC - ngày 26 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính.
Một người Thầy mến thương của em bị loại 2 hoá đơn chi trên 20 triêu bằng tiền mặt do hiểu là 15 ngày sau kể từ 26/12/2008. Hai hoá đơn này thanh toán vào ngày 02/01/2009.
Cái này bình thường nè. Soi ra các lớp TC, VB2 bây giờ...ko hiếm !!!Các bác đọc thông tư nghị định mệt rùi mời các bác thư giãn với dịch vụ chỉ có ở Việt Nam nè :004:
Cái này bình thường nè. Soi ra các lớp TC, VB2 bây giờ...ko hiếm !!!
Lạ thì lạ đăng quảng cáo thui, chứ ngấm ngầm thì nhiều vô kể.Haizzz !!
Hiện nay 1 số trường ĐH cũng siết chặt hơn rồi, chế tài xử phạt Hành Vi học hộ cũng nặng tay hơn thì phải : Đuổi học, đình chỉ một vài năm...học lại...vv...!
Chán nhỉ !
Dù ai nói ngã nói nghiêng, quyết chí y kinh như thế mà bước
![]()
Mỹ Nhân lại nghĩ như thế này:
Kiên quyết phong bì không để rỗng ạ. Dân điệu nghệ, hiểu chuyện trong cuộc sống phải như thế đấy. Ẹc ẹc ẹc.
Ngày xưa phong bì để gửi thư,Mỹ Nhân lại nghĩ như thế này:
Kiên quyết phong bì không để rỗng ạ. Dân điệu nghệ, hiểu chuyện trong cuộc sống phải như thế đấy. Ẹc ẹc ẹc.
Phong bì 200đ 1 cái bán ngoài chợ ...được CQT ưa chuộng hơn phong bì DN in...cái gì mờ mờ ảo ảo các bác Thích!Ngày xưa phong bì để gửi thư,
từ khi có email ra đời,
thì phong bì không còn sử dụng nữa.
Sau đó Quốc Hội khóa X của VN thành công,
phong bì quay trở lại nhưng không còn sdụng để gửi thư nữa...
Phong bì 200đ 1 cái bán ngoài chợ ...được CQT ưa chuộng hơn phong bì DN in...cái gì mờ mờ ảo ảo các bác Thích!
Đề rõ tên tuổi đơn vị, người nhận là ko thích, !Ghét
VN biết tận dụng tối đa chức năng của cái phong bì, vậy là biết tiết kiệm. Tôt!
KQ Thế nào bố ?????????????????????Luật BHXH cần phải làm rõ thêm điểm này:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
Cãi nhau 1 chập với CB BHXH vấn đề này, họ cho rằng lại HDLD của anh là xác định thời hạn nên thời gian thử việc 2 tháng thì 2 tháng ấy tính luôn là thời gian tham gia BHXH.
KQ Thế nào bố ?????????????????????
Riêng vụ bì bọt em cay nhất dân làm bên BHXH...ko có Bì BỌT thì cứ đi đi lại lại đến dẻo chân ! Thấy thương chị già phòng nhân sự bên mình quá.Nhớ lại vấn đề phong bì...
Lúc trước đi làm Hộ khẩu bên GV.
Khi các giấy tờ đã đầy đủ, đinh ninh là sẽ OK, nên không có phong bì.
Nộp h/sơ vào, cán bộ Công An đưa form Đăng ký nhập Hộ khẩu, điền thông tin vào, rồii ycầu về địa phương nói Ông Tổ trưởng xác nhận Tổ cũ + tổ mới.
Xác nhận xong, quay lại Công An, nghĩ là hoàn tất rồi, nên cũng ko có fong bì.
Nộp h/sơ vào, Công An ycầu mang bảng Đăng ký đó ra Công An Phường xác nhận là cá nhân thực tế đang cư ngụ tại địa phương.
Xác nhận xong, quay lại Công An, rút k/nghiệm, kèm fong bì vào bộ h/sơ.
Nộp h/sơ vào, cán bộ Công An đưa 01 tờ Đăng ký xin nhập hộ khẩu mới, nói là điền thông tin vào rồi nộp thôi, ko cần fải Tổ trưởng hay Công An Phường xác nhận gì hết. :wall:
Cũng tại cái phong bì mà xác nhận của ông Tổ trưởng + Công An Phường mất hết tác dụng.