Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Vì sao anh tán tỉnh phương :004:

Hiện mình không còn lực để tán tỉnh ai cả - Lực bất đồng tâm rồi.

Mượn những dòng tựa đề bài hát để có nên lời:

Hãy Lựa chọn cho mình Một Hạnh Phúc (Lựa Chọn Một Hạnh Phúc), khi Hạnh Phúc đã Tổn Thương (Hạnh Phúc Khi Đã Tổn Thương) để rồi "Nước Mắt Vì Sao Rơi", nước mắt rơi này không phải là “Nước Mắt Nàng Kiều”. Mong anh chỉ có “Giấc Mơ Giản Dị” để hằng đêm “Ngồi Đếm Sao”. Không than thở, đỗ lỗi: “Lỗi Tại Ai”, anh và em đâu có là :”Hai Thái Cực“ phải không anh? Đôi lúc em muốn “Yêu Người Khác Để Quên anh” nhưng sao thấy khó vì em Vẫn Còn Yêu anh (Dù Anh Vẫn Còn Yêu)

s156nxn1kxdbwod.gif
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Khổ! Thời buổi Lý Thông cứ nhiều hơn Thạch Sanh. Cô cháu gái hăm hở đi xin việc.
Nơi đầu tiên, ký quỹ 1/2 tháng lương nhưng vảo làm thấy không ổn xin nghỉ.
Nơi thứ hai, Cty dịch vụ, nộp 100k để giới thiệu chỗ. Tới nơi, thông báo chỉ nhận kế toán có ngoại hình.
....
Nghĩ lai, mình cũng may mắn, người cao không đến 1,5m nhưng cũng có được việc làm. hix hix.
Xưa giờ, toàn đi xin việc cho người ta nhưng giờ đến cháu của mình tự nhiên lại bị "bó tay".....

Gửi thử hồ sơ của bé đó sang mail của chị đi, xem có giúp được gì cho em không, để chị nhắn vào DĐ của em

Saigon những bước sao thân quá,
Món ngon, gái đẹp vẫn đang chờ.



Tu là cọi Phúc - Tình là dây oan

Hãy nhanh tay, click vào đây để vote cho 1 vé hoặc SMS ngay vào số: 0907999616 để có những phần quà dành cho 10 bạn đầu tiên đến với chương trình "Nhấn ngay có thưởng"

Trời đất ơi, cái ông ni sao gắp lửa bỏ tay người :wall:
 
Sửa lần cuối:
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Đã lâu mình chưa biết phát huy nút dislike
dislikes.png
, hôm nay nhấn thử 1 loạt các bài trong trnag này để xem các Thầy có phản ứng gì không? Nếu các Thầy không phản ứng gì, các Thầy đã đạt thành chứng quả.

Gieo duyên gì gặt quả ấy.

Mô Phật - Thiện tai- Thiện Tai
Chào bác Kế Toán Già Gân,
Với nút dislike thể hiện khi thành viên không thích bài viết hoặc cách trả lời.
Nhưng với việc nhấn dislike theo kiểu thù oán cá nhân hay gì đấy thì các thành viên khác còn lại sẽ đánh giá lại chính người nhận xét.
"Người nhận xét" - nếu nhận xét thiển cận hoặc không đúng nhiều khi còn bị hiểu quả ngược hơn.
Bác vào thử trên youtube: Một thầy dạy tiếng Anh Misterduncan, đã up hàng chục bài lên trên đấy, có hẳn một channel riêng, có người nhấn like & có người nhấn dislike cho từng bài clip của bác ấy nhưng không thấy bác ấy phản bác gì chỉ biết là càng ngày bác ấy càng nổi tiếng. Nhiều clip đã vượt con số triệu.
Đối với Mina suy nghĩ: "hữu xạ tự nhiên hương", con người mình thế nào thì đã có đến hàng trăm, hàng ngàn người biết và chính những người thân của mình biết. Còn một vài cá nhân không thích mình theo hại mình thì cứ kệ họ đi. Em rất tâm đắc với câu "Gieo duyên gì gặt quả nấy" của bác lắm đấy!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Văn Thức Nguyễn muốn kết bạn với bạn trên Facebook.

Hiep Nguyen Trong muốn kết bạn với bạn trên Facebook.

Thử add xem sao? Có 8 giỏi như mình không? Rất mong được 1 ngày nào cũng được học vị: TS giấy - TS spam ạ.

@ Cô MINA, em nói vậy thôi, ai muốn làm gì mặc ai. No problem - Em cố gắng sống No four (Vô tư). Hiện em đã có chiến lược cho dự án thành lập 1 phòng mạch chuyên chẩn trị tâm lý. Ai có vốn xin cùng hùn với KTGG để mần ăn. KTGG sẽ nhường lại cho các bạn làm "Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Người Đại diện Pháp luật - (Phải có chữ trước Người Đại diện Pháp luật. Hiện nay cụm từ: "Người Đại diện Pháp luật" thiếu chữ trước ạ, ẹc ẹc ẹc ) - Giám Đốc - Kế Toán Trưởng - Thủ Kho- Thủ Quỹ" còn KTGG chỉ đảm nhận chức "Giám xúi" thôi. Phàm làm gì, cũng phải qua 6 tuần đầu...6 tháng sau...và...6 năm sau... để biết tương lai!

Nhân quả hiện tiền.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Hơ hơ ! Vậy là bác và bichvan.tax06 cùng chung số phận rồi ! Thấy bạn đó cũng treo trên face bị kiểm tra như bác vậy. Nhớ gửi thư cho các bác ấy để giải quyết nhanh cv, còn lên forum 8 với mấy anh em, bác nhé!
Xong rồi đã "vệ sinh an toàn ..." bây giờ 8 tiếp chứ, hehe.
Vì sao anh tán tỉnh phương :004:

...vì phương đến chổ anh :004:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Phần mềm cùi bắp, dở chứng...làm tui lêu lổng cả ngày nayyyyyyy!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
19257_1290180607706_1025941076_886041_1026424_n.jpg
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nghe tin này 100% lão GG sẽ bấm dislike, nếu được ổng sẽ bấm 100 lần...
"Quán Nghệ Sỹ 81 Trần Quốc Thảo chính thức đóng cửa"
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Nghe tin này 100% lão GG sẽ bấm dislike, nếu được ổng sẽ bấm 100 lần...
"Quán Nghệ Sỹ 81 Trần Quốc Thảo chính thức đóng cửa"
Chắc đang di dời lại gần nhà Bác GG đó :004:
 
nguyenthicamgiang

nguyenthicamgiang

Sơ cấp
20/10/10
21
0
0
35
tiền giang
Làm gì để hết buồn đây chị em, web mình có tiết mục gì vui không vậy?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Làm gì để hết buồn đây chị em, web mình có tiết mục gì vui không vậy?
Hoặc gặp chị Mỹ Nhân xinh đẹp- dễ thương nhất wkt đó bạn, nghề tay phải của chị ấy là chuyên bói toán, viết sớ qua mạng/ Nghề tay trái là chuyên gia phân tích tâm lý/ bắt mạch... !
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tâm trạng hôm nay rỗng tuếch, chán quá. Nghe : My heart will go on cũng không thấy xao xuyến tí nào vậy? Cố tour đi tour lại cũng không lay động tâm hồn.

Đêm qua, xem phỏng vấn Ngô Thanh Vân qua chương trình cuộc sống trẻ, mỗi ngày 1 nhân vật. Cảm nhận người phụ nữ để thành đạt cả là 1 kỳ công hơn đấng mày râu. Vì bên cạnh họ còn phải chăm lo cho gia đình chồng con.

Đó là Ngô Thanh Vân, còn cô Bích Vân mình thì sao nhỉ? Mãi mê sự nghiệp, hỏng lo chuyện chồng con, thời tuổi trẻ vàng son qua đi thì chớ gọi bà Lan dưới Trà Vinh Sóc Trăng kêu cứu chứ Mỹ Nhân có ăn thua gì?

Phải chăng lòng không còn tin vào những
Giấc mơ tình yêu hạnh phúc
Do những hoài niệm, đắng cay ngày nào
Khiến cho con tim nặng mang
 

Xem nhiều