Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà... cái vụ "Một nhà một cửa" anh nghiên cứu thêm "cửa hậu thoát hiểm" nhe ... bà hỏa ghé là không có đường tẩu đó :004:


Toàn cao thủ võ lâm với võ công cái thế ... ẹc ẹc, nếu "minh chủ 4mat" có mặt sớm thì "giang hồ dậy sóng" :wall:
Trời,
lan50 xuất hiện bấm Thank nữa kìa.
haizzzzizzzzzzz....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lan50

lan50

Trung cấp
11/8/10
124
1
0
TraVinh-VinhLong
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hnay có việc ko vào được.
nhìn lại đã đầy 02 trang NK.
nhưng lòng vòng cũng chỉ có 2 - 3 người viết :004:

Có chị đây em cưng.

Khà khà... cái vụ "Một nhà một cửa" anh nghiên cứu thêm "cửa hậu thoát hiểm" nhe ... bà hỏa ghé là không có đường tẩu đó :004:


Toàn cao thủ võ lâm với võ công cái thế ... ẹc ẹc, nếu "minh chủ 4mat" có mặt sớm thì "giang hồ dậy sóng" :wall:

Có trao đổi với "hắn" sẽ có những mục xã stress, thư giãn trên ấy. Các clip video, nhạc để cho các bác quan tâm vào 8 cho vui.
Vả lại giao dịch 1 cửa, muốn đóng muốn đập thì "hắn" tha hồ đập rồi xây, càng xây dựng mới thì càng có khối tiền.

À, anh Mẫn ơi, chị cũng có 1 thằng con trai khá lớn, ngoan hiền lành, không biết ăn chơi. Chị có thể kết thông gia với anh được không? Bạn tangtunghai là dân hoa Kiều ấy, còn bọn mình đều dân miền Tây cả, dễ chịu hơn. Rất mông tin của anh hồi âm.
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

À, anh Mẫn ơi, chị cũng có 1 thằng con trai khá lớn, ngoan hiền lành, không biết ăn chơi. Chị có thể kết thông gia với anh được không? Bạn tangtunghai là dân hoa Kiều ấy, còn bọn mình đều dân miền Tây cả, dễ chịu hơn. Rất mông tin của anh hồi âm.

Mình cũng có một con gái "tuổi cập kê", nhưng nếu kén rể mình sẽ lựa cậu con rể biết ăn chơi lúc nhỏ, để khi cưới vợ rồi hắn biết tu chỉnh làm ăn. Chứ lúc nhỏ không biết ăn chơi, khi có tuổi hắn đổ đốn ăn chơi thì khốn, he he...:031:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Trời,
lan50 xuất hiện bấm Thank nữa kìa.
haizzzzizzzzzzz....

Đôi khi nhầm nhọt sang trồng chọt đó đó anh ơi??? hehe ^^
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

...
À, anh Mẫn ơi, chị cũng có 1 thằng con trai khá lớn, ngoan hiền lành, không biết ăn chơi. Chị có thể kết thông gia với anh được không? Bạn tangtunghai là dân hoa Kiều ấy, còn bọn mình đều dân miền Tây cả, dễ chịu hơn. Rất mông tin của anh hồi âm.

Không biết ăn chơi thì căng lắm chị ơi, thà biết ăn chơi trước sau này có gđ thì ngưng chứ đến khi có gđ rồi mới biết ăn chơi thì không bỏ được => vợ con khổ.

Cho nó chơi tới bến luôn đi chị già ... :004:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay, mới rõ sao mấy bữa nay webketoan nghẽn mạch thì ra lý do mọi người đỗ xô về xem thông tin v/v xin kết thân làm thông gia với gia đình Thầy VTM

.....
Vưà xin phép anh, định chúng ta kết làm thông gia, sui gia với nhau. Mọi người, cứ chen vào xem đầy, khiến website của webketoan bị nghẽn mạch hết anh sui ơi


Đôi thông gia chúng tôi (nếu được) sẽ là những sui gia gắn bó như môi hở răng lạnh vậy bác ạ. Chuyện sưu ầm, chơi đồ cổ là chuyện cá nhân của anh sui tôi. Chúng tôi chỉ mong ước lo cho thế hệ trẻ thôi ạ.
Sui gia thuận thảo sẽ góp phần vun đắp hạnh phúc cho con mình. Ngược lại, cứ muốn chứng tỏ "sui bên này phải hơn sui bên kia" để rồi thiếu sự cảm thông, quan tâm chia sẻ cùng nhau... thì có khác gì người dưng nước lã!

Rất mong anh sui cho mình kết tình thông gia nhe.

.....
À, anh Mẫn ơi, chị cũng có 1 thằng con trai khá lớn, ngoan hiền lành, không biết ăn chơi. Chị có thể kết thông gia với anh được không? Bạn tangtunghai là dân hoa Kiều ấy, còn bọn mình đều dân miền Tây cả, dễ chịu hơn. Rất mông tin của anh hồi âm.

Thầy VTM chỉ có 2 đưá con: 1 gái đầu lòng (chuẩn bị thi Đại học năm nay) và 1 cháu trai. Qua không rõ sao hai bạn cứ cạnh tranh lành mạnh đòi làm thông gia với nhau. Đừng thấy người giàu có mang cái made là Việt Kiều, ai cũng nôm nốp, đua chen nhe. Còn qua nữa đây, hỏng lẻ qua hỏng biết chuyện sao? Qua không nói sẽ hành động cụ thể, tranh thủ đi trước 1 buớc hai bạn. Bản thân qua cũng là Việt Kiều họ Cam đây, sử dụng đồng USD là chính, không sử dụng đồng riels

S-2-29.jpg
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không biết ăn chơi thì căng lắm chị ơi, thà biết ăn chơi trước sau này có gđ thì ngưng chứ đến khi có gđ rồi mới biết ăn chơi thì không bỏ được => vợ con khổ.

Cho nó chơi tới bến luôn đi chị già ... :004:

Mình cũng có một con gái "tuổi cập kê", nhưng nếu kén rể mình sẽ lựa cậu con rể biết ăn chơi lúc nhỏ, để khi cưới vợ rồi hắn biết tu chỉnh làm ăn. Chứ lúc nhỏ không biết ăn chơi, khi có tuổi hắn đổ đốn ăn chơi thì khốn, he he...:031:

Có câu chuyện về 1 anh thanh niên ko biết ăn chơi nè:

- Con gái: Bố ơi, con mới quen anh Toàn, anh ấy rất ngoan, học giỏi.
- Ông bố: Vậy hả? nhà nó ở đâu?
- Con gái: Anh ko có nhà cửa gì hết, anh ấy ko biết ăn chơi gì, ko hút thuốc rượu chè. Con muốn cưới anh ấy bố ơi.
- Ông bố: Vậy bố mẹ nó sao?
- Con gái: Anh ấy mồ côi bố mẹ từ bé. anh ấy ngoan lắm bố à. anh ấy cần 1 người vợ để chia sẻ trong csống.
(....hi vọng ông bố đồng ý).
- Ông bố: nó đã khổ như vậy rồi thì tao ycầu mày đừng làm khổ nó thêm phần quãng đời còn lại của nó nữa.
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có câu chuyện về 1 anh thanh niên ko biết ăn chơi nè:

- Con gái: Bố ơi, con mới quen anh Toàn, anh ấy rất ngoan, học giỏi.
- Ông bố: Vậy hả? nhà nó ở đâu?
- Con gái: Anh ko có nhà cửa gì hết, anh ấy ko biết ăn chơi gì, ko hút thuốc rượu chè. Con muốn cưới anh ấy bố ơi.
- Ông bố: Vậy bố mẹ nó sao?
- Con gái: Anh ấy mồ côi bố mẹ từ bé. anh ấy ngoan lắm bố à. anh ấy cần 1 người vợ để chia sẻ trong csống.
(....hi vọng ông bố đồng ý).
- Ông bố: nó đã khổ như vậy rồi thì tao ycầu mày đừng làm khổ nó thêm phần quãng đời còn lại của nó nữa.

Ha ha ha..................

Nhưng con mình dễ thương lại ngoan chỉ sợ người ta làm khổ nó thôi....:029:


Đây không phải tờ USD ông già ạ...
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ha ha ha..................

Nhưng con mình dễ thương lại ngoan chỉ sợ người ta làm khổ nó thôi....:029:

Nói theo cách nói của ai đã nói trước đây (qua quên hẳn cái nick dễ ghét ấy rồi). Làm như chỉ có mình ên em là có có ngoan, dễ thương à. Ẹc ẹc ẹc. Hỏng lẻ mọi người vô sản, không sinh con dễ thương, đẹp, bụ bẩm như em ạ.
Dạo này, qua hay nói xa nói gần quá nhỉ? Hay gần đất xa trời nên tính thay đổi chăng?
Ảo huyền thật.

Người ta sợ không biết đồng tiền riels nên người ta vô tình gởi cho em xem lại còn phê phán.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hí hí con em mới 20 tháng có ai muốn làm thông gia không :004: đảm bảo ngoan, hiền hết chỗ chê khà khà
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nói theo cách nói của ai đã nói trước đây (qua quên hẳn cái nick dễ ghét ấy rồi). Làm như chỉ có mình ên em là có có ngoan, dễ thương à. Ẹc ẹc ẹc. Hỏng lẻ mọi người vô sản, không sinh con dễ thương, đẹp, bụ bẩm như em ạ.
Dạo này, qua hay nói xa nói gần quá nhỉ? Hay gần đất xa trời nên tính thay đổi chăng?
Ảo huyền thật.

Người ta sợ không biết đồng tiền riels nên người ta vô tình gởi cho em xem lại còn phê phán.

Sáng sớm đã kiếm chuyện, xong tặng tim yêu, sắp chiều tối lại kiếm chuyện, hổng biết tiếp theo sẽ tặng cái chi nữa. Ông bà mình nói đúng: "thương nhau lắm,...mấp mấp nhau nhột" (chứ còn răng đâu mà cắn nhau đau) :031:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng sớm đã kiếm chuyện, xong tặng tim yêu, sắp chiều tối lại kiếm chuyện, hổng biết tiếp theo sẽ tặng cái chi nữa. Ông bà mình nói đúng: "thương nhau lắm,...mấp mấp nhau nhột" (chứ còn răng đâu mà cắn nhau đau) :031:

Vi ơi, Vi đã bắn trúng đích trái tim của qua rồi

8c66d9d37d7cc45c4fc49dd99b12e1f5.png

Mong rằng với trái tim yếu ớt, bẻ bỏng dại khờ này sẽ sớm xây dựng lâu đài tình ái ở lứa tuổi xế chiều của đôi ta. Ẹc ẹc ẹc


ced0864e4b4f5ab94a25fa091e3b8f60.png
 
lan50

lan50

Trung cấp
11/8/10
124
1
0
TraVinh-VinhLong
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đôi lời góp ý, thử nghỉ xem, tiếc gì 1 topic mới???

Việc cám ơn các thành viên đã cộng tác tham gia điều hành với web thời gian qua. Sao chúng ta lại ke re, cắt rắt, tiết kiệm không đúng chỗ mà không lập topic mới nhỉ? Lại gộp cả Mod Thumper và tamnt07 vào chung 1 topic với tiêu đề: Thư cảm ơn Mod Phong2v và Mod Kino
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xin nghiêng mình kính cẩn mời tứ lão tiền bối vào chợ đêm ạ !

lr5ij8jrxhll0z7.jpg


Ẹc ẹc ..... chỉ còn thiếu "Thức ca" nữa là đủ Hoa sơn luận kiếm :004:
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xin nghiêng mình kính cẩn mời tứ lão tiền bối vào chợ đêm ạ !

lr5ij8jrxhll0z7.jpg


Ẹc ẹc ..... chỉ còn thiếu "Thức ca" nữa là đủ Hoa sơn luận kiếm :004:
Nãy giờ em luận kiếm giang hồ với học trò :004:
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xin nghiêng mình kính cẩn mời tứ lão tiền bối vào chợ đêm ạ !

lr5ij8jrxhll0z7.jpg


Ẹc ẹc ..... chỉ còn thiếu "Thức ca" nữa là đủ Hoa sơn luận kiếm :004:

Ông GG cả ngày hôm nay làm Santa Claus nên giờ ngủ sớm rồi :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

lan50
.....
À, anh Mẫn ơi, chị cũng có 1 thằng con trai khá lớn, ngoan hiền lành, không biết ăn chơi. Chị có thể kết thông gia với anh được không? Bạn tangtunghai là dân hoa Kiều ấy, còn bọn mình đều dân miền Tây cả, dễ chịu hơn. Rất mông tin của anh hồi âm.

........... Đừng thấy người giàu có mang cái made là Việt Kiều, ai cũng nôm nốp, đua chen nhe. Còn qua nữa đây, hỏng lẻ qua hỏng biết chuyện sao? Qua không nói sẽ hành động cụ thể, tranh thủ đi trước 1 buớc hai bạn.

Ậy da, các lị lại nói xấu ngọ roài. Chơi zậy, chơi với ai ma. Ngọ từ bên "Tào", qua đây sống, có chứng chỉ hành nghề: bán ve chai, thu mua đồ kổ; dành dụm mới có ngày hôm nay. Mãi đến giờ, ngọ vẫn còn đi thu mua đồ cũ: "răng vàng pể pán, đồng hồ ra dô củ pể pán".
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Các Bác mà chọn Hoa Kiều là ăn cơm với nước tương không đấy nha.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Các Bác mà chọn Hoa Kiều là ăn cơm với nước tương không đấy nha.
Chứ không phải uống nước tương không hả Bác :004:
 

Xem nhiều