Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
TCB ngân hàng tốt nhất Việt Nam ( tự xưng của nhân viên TCB ) đó các Bác :004:
TCB ngân hàng tốt nhất Việt Nam ( tự xưng của nhân viên TCB ) đó các Bác :004:
cả tuần nay TCB đang sửa lại Core banking nên có thể 1 số chức năng bị trục trặc.TCB ngân hàng tốt nhất Việt Nam ( tự xưng của nhân viên TCB ) đó các Bác :004:
Âu cũng nhờ Thầy có cái bụng mới lên chức Ông già Noëll được, còn qua vụ này thì thua rồi. Cố giữ truyền thống này nhe Thầy.
Tự nhiên tối No-en nổi hứng! đi mua 20 phần quà cho vào túi, sẵn có nguyên bộ đồ Ông già No-en tối hôm trước tổ chức cho các cháu ở cơ quan nên quyết định xâm nhập lũ trẻ người nhà và hàng xóm... trẻ con thích thật, thấy chúng vui mình cũng vui mà quên cả lạnh. Thi thoảng lại giơ tay chào lũ trẻ trên đường. Chỉ buồn cười mấy cha cảnh sát nhìn thấy không bắt mà còn chào mới hay chứ vì đi vòng quanh HN mà không đội mũ bảo hiểm!
Lẳng lặng về nhà ho rát cổ và thấm mệt.... nhưng trong lòng lấy làm thích thú!
Em đi ké thì anh duyvinh khi về nhà phải ngủ ghế sofa hả em :004:sao k gọi e với hả a V, e thì thui thủi ở nhà chán ơi là chán hum 23 thì đi tự sướng chụp ảnh 1 chút rồi về nhà chui chăn, 24 cũng thế ui zời ơi. vui vậy mà k alo cho e đi ké với
Khà khà chắc do tết tới mà em "khoán" ít quá nên định chơi 1 cú đó mà :004:Ra biên bản KT Thuế tại trụ sở cty- copy 4 bản- tính mình cẩn thận phải đối chiếu số liệu cả 4 bản trước khi đặt bút ký ( Chị Thuế bảo ko phải đối chiếu đâu, từ 1 file chị in ra 4 bản giống nhau mà ), xem đến bản thứ 4 số liệu khác với bản 1/2/3...hỏi chị sao lại có sự khác biệt thế này, chị ú a ú ớ...3 bản trước in trước, bản sau in bổ sung thì in nhầm. haha.
Ra Quyết Định thì số tiền phạt VPHC 10%/ số thuế trốn của năm 2009 ko ghi, lại ghi 2010 (2010 ko bi truy thu) ...chiều mang lên chị đổi cho bản khác. ẹc ẹc... !
Anh lại nghĩ em về với Bà Nội hay đi với Thầy của em nên anh không dám gọi! thế mới chán chứ!sao k gọi e với hả a V, e thì thui thủi ở nhà chán ơi là chán hum 23 thì đi tự sướng chụp ảnh 1 chút rồi về nhà chui chăn, 24 cũng thế ui zời ơi. vui vậy mà k alo cho e đi ké với
Khà khà nhất trì với Bác ( có lẽ mình già rồi nên không thích mới mẻ chăng? ) :004:wkt măc lại áo cũ, có vẻ thây dễ chịu hơn là cái áo Ông Già Noel
bác sợ đụng tên lão GG nên né = cách "nhất trì" há, heheheKhà khà nhất trì với Bác ( có lẽ mình già rồi nên không thích mới mẻ chăng? ) :004:
Khà khà nhất trì với Bác ( có lẽ mình già rồi nên không thích mới mẻ chăng? ) :004:
Dạ, em chào anh Trí em hiện đang là sinh viên năm 4 tại trường đại học Kinh tế - Luật em hiện đang làm đề tài về hệ thống thang bảng lương, thứ 4, ngày 28 này em phải nộp nhưng em có một số câu hỏi không thể giải quyết được,
rất mong anh giúp đỡ.
Câu 1: ĐỂ XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC, DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG BIẾN SỐ NÀO?
Câu 2: NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN LÀ GÌ?
Mỗi mùa xuân sang qua lại thêm 1 tuổi "già háp", mỗi mùa xuân sang, qua chả được bao lì xì? Dù biết như thế mà qua vẫn phải tin, qua vẫn phải tin vẫn đang còn xí quách.
Mèn đéch ơi, hỏng biết qua bao nhiêu xuân xanh mà gọi bằng anh ngọt lịm như đường phèn. Học cái gì không hiểu, tài liệu có sẵn mà không tư duy. Ngồi viết bài trả lời mất hết ngày chủ nhật đẹp "thơ mộng"
"Qua" khoái được em áo đỏ kêu bằng anh gần chết mà bày đặt "hỏng biết qua bao nhiêu xuân xanh mà gọi bằng anh" :031:
"Qua" khoái được em áo đỏ kêu bằng anh gần chết mà bày đặt "hỏng biết qua bao nhiêu xuân xanh mà gọi bằng anh" :031:
Chỉ riêng em Vi cưng yêu cuả qua mà thôi. Tất tần tật để dành cho em đấy.
Anh em đừng sợ cao bồi.Chỉ riêng em Vi cưng yêu cuả qua mà thôi. Tất tần tật để dành cho em đấy.
Run còn đỡ đó Bác, Em té ghé luôn hụ hụ :004:... tự nhiên thấy "rét run người, vầng tráng mướt mồ hôi".
Ẹc ẹc ....
tự nhiên thấy "rét run người, vầng tráng mướt mồ hôi".
Ẹc ẹc ....---> Thầy VTM cần các cô con gái của ông Noell sưởi ấm lại nhe
Run còn đỡ đó Bác, Em té ghế luôn hụ hụ ===> Đã bảo tập đi rồi hãy chạy, chưa đi vững mà lại đèo bồng yêu sớm để giờ mất hết tự do của người con trai. Kết luận: Đó cũng là quyết định sáng suốt cõn đỡ hơn qua là cha già con muộn.
còn em chắc phải "tẩu vi thượng kế" thôi...===> Chạy ra xa để có trớn chạy vào. Khà khà khà