Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe thay cái avatar cho nó trẻ trung chút :004: siêng năng thể thao chứ ngày đó mình đẹp trai lắm, giờ đỡ nhiều rồi :004:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang kẹt tiền, sáng giờ chạy mượn mà hỏng được ai cũng nói tết đến nơi rồi nên "kẹt"

hey..... Giờ mình mới hiểu ngày xưa tại sao nàng Kiều bán thân mình chuộc cha.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe thay cái avatar cho nó trẻ trung chút :004: siêng năng thể thao chứ ngày đó mình đẹp trai lắm, giờ đỡ nhiều rồi :004:

Avatar cũ của Thầy nó phù hợp: cán cân công lý cho người phu hốt rác

Thử ghép avatar này cũng đủ dung lượng quy định đây:

h0v5f4ub77glrvr.gif
3nw9cbhn72pyts3.gif

Bảo hành: Avatar vĩnh viễn
Nhận thiết kế avatar cho Thầy/cô, anh chị có nhu cầu. Thư xin gởi về theo địa chỉ đã biết.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang kẹt tiền, sáng giờ chạy mượn mà hỏng được ai cũng nói tết đến nơi rồi nên "kẹt"

hey..... Giờ mình mới hiểu ngày xưa tại sao nàng Kiều bán thân mình chuộc cha.
Kẹt cứng ngắc hà Bác :004: Thế thì chết thật :004:

Avatar cũ của Thầy nó phù hợp: cán cân công lý cho người phu hốt rác

Thử ghép avatar này cũng đủ dung lượng quy định đây:

h0v5f4ub77glrvr.gif
3nw9cbhn72pyts3.gif

Bảo hành: Avatar vĩnh viễn
Nhận thiết kế avatar cho Thầy/cô, anh chị có nhu cầu. Thư xin gởi về theo địa chỉ đã biết.
Em gửi cái avartar kia Bác Ghép vào dùm nhé :)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang kẹt tiền, sáng giờ chạy mượn mà hỏng được ai cũng nói tết đến nơi rồi nên "kẹt"

hey..... Giờ mình mới hiểu ngày xưa tại sao nàng Kiều bán thân mình chuộc cha.
Ok, xin lỗi, con kẹt.... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Gặp chút trục trặc với CQT (cuối năm rồi vẫn bị) từ sáng giờ hết điện thoại lại xách xe chạy lên chạy xuống, ơn Trời cuối cùng mọi việc vẫn êm xuôi. Ngày mai cúng ông Địa 2 con gà, xem như tạ lễ cuối năm. Hic

Chi phí: 1 Triệu/trẻ + xin trợ cấp thêm 1 tháng lương 13. Đến 5 giờ phải đến nhận trẻ, chậm lắm là 30 phút.
Rất hân hạnh được phục vụ cô chú trong dịp Tết này.

Cỡ tuổi cháu, bác có nhận giữ không, ngoài tiền lương, phụ cấp còn có bồi dưỡng riêng (tùy theo tâm trạng vào cuối ngày):031:

Mua keo dính chuột để dành bắt ruồi anh Trí ơi, hơi đâu mà dùng "phật thủ ấn" với mấy con ruồi :004:

Là nàng bị chứ không phải chàng...

Đang kẹt tiền, sáng giờ chạy mượn mà hỏng được ai cũng nói tết đến nơi rồi nên "kẹt"

hey..... Giờ mình mới hiểu ngày xưa tại sao nàng Kiều bán thân mình chuộc cha.

Em liên hệ số này nhé 01662871271, sẳn sàng mua thân với giá cao...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cuối năm chẳng thấy "xiền"đâu vào đây than tý cho đỡ buồn...vào đọc thấy ai cũng bán "than" quá trời !!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lướt qua bảng lương thấy tạm thu thuế thu nhập cá nhân của Sếp 26 triệu/1tháng (bằng chữ: hai mươi sáu triệu đồng chẵn), haizzz...... mình muốn nộp như Sếp quá!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lướt qua bảng lương thấy tạm thu thuế thu nhập cá nhân của Sếp 26 triệu/1tháng (bằng chữ: hai mươi sáu triệu đồng chẵn), haizzz...... mình muốn nộp như Sếp quá!
Tiền Lương cỡ như tiền thuế của sếp cũng tạm ổn ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Họp cuối năm... vì lý do khó khăn..... Sếp tổng công bố mức thưởng cho KTT 12 tháng lương...........................cơ bản
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Họp cuối năm... vì lý do khó khăn..... Sếp tổng công bố mức thưởng cho KTT 12 tháng lương...........................cơ bản
bằng sản phẩm công ty làm ra hả Bác :004: ( Cty vệ sinh đường phố )
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

bằng sản phẩm công ty làm ra hả Bác :004: ( Cty vệ sinh đường phố )
bán bánh kẹo thưởng Ôtô né bác:
Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Dương, chuyên phân phối sữa và bánh kẹo, cho biết thưởng tết 2011 của công ty với đại lý, nhân viên năm nay là xe ô tô. “Dù sức mua thị trường có suy giảm nhưng chưa hết năm công ty đã đạt doanh số bán hàng, thậm chí công ty phải nhập thêm kẹo về bán. Do người lao động mang doanh số, lợi nhuận về cao nên công ty quyết thưởng lớn. Thưởng bằng hiện vật có giá trị như xe ô tô cũng để khích lệ tinh thần làm việc của người lao động và để họ gắn bó với DN hơn” - bà Phương nói.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Buồn vì em ấy không đón nhận tình cảm chân thành của mình.
Đành phải nói rằng: "Chúc em hạnh phúc"
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang kẹt tiền, sáng giờ chạy mượn mà hỏng được ai cũng nói tết đến nơi rồi nên "kẹt"

hey..... Giờ mình mới hiểu ngày xưa tại sao nàng Kiều bán thân mình chuộc cha.

Buồn vì em ấy không đón nhận tình cảm chân thành của mình.
Đành phải nói rằng: "Chúc em hạnh phúc"

Người ta nói "Đen tình thì đỏ bạc, đen bạc thì đỏ tình", còn chú Tùng thì đen cả 2 thứ cùng 1 lúc => "đời đen như đít chảo" :wall:

Chia buồn cùng chú, hic !
Chúc chú sang năm Rồng trở mình.
 
Back
Top