Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thấy quá khen, chứ sáng nay qua có lên Cục Thuế TP.HCM và Tổng Cục Thuế họ hỏi hàng gì? Nếu là hàng thực phẩm không phải dễ ăn đâu đó các Thầy ạ. Không khéo còn bị ghép vào tội vệ sinh thực phẩm không an toàn nữa đấy.
Vụ chân gà các Thầy nhớ không? Còn chân gà ở nhà qua thì hông sao rồi. Ấm luôn

Khà khà, hôm đầu tháng 11 bên em bị 1 lô thực phẩm xuất khẩu trả về (không hủy) rồi ... đúng như anh nói "lắm gian nan" khi trở về nơi xuất phát.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ketoan4mat has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

If you are trying to send this message to multiple recipients, remove ketoan4mat from the recipient list and send the message again.

Em comment tại đây vậy:

ketoan4mat nói:
dạo này Cachep cong tác sao rồi ? lâu roi ko thấy tham gia vào 4rum.
Lòng nóng như có lửa đốt, hóa ra có Anh 4 eyes gọi em...hix...

Chuyển đổi chuyên môn, Sếp chuyển sang bộ phận khác công việc bận nhiều hơn trước Anh ah! Chỉ kịp vào đọc bài của các Anh, các Chú mà không có thời gian comment...hy vọng ra ngoài tết công việc đi vào ổn định, thời gian sẽ rảnh hơn.

Chúc Anh cùng gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui mới, nhiều thành công mới...riêng Anh nhiều hạnh phúc mới...:banana:


Khà khà, hôm đầu tháng 11 bên em bị 1 lô thực phẩm xuất khẩu trả về (không hủy) rồi ... đúng như anh nói "lắm gian nan" khi trở về nơi xuất phát.

Thời buổi khó khăn nên ngày nay có mưa vẫn đi câu
vtm.gif
...:007:

Gió mưa là chuyện của trời
Đi câu là chuyện của người thường dân..

.....Chúc toàn thể các Anh/Chị năm mới nhiều hạnh phúc..
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạo này sao xe gắn máy bốc khói, cháy nhiều quá vậy? Lỗi từ đâu: Nhà sản xuất xe hay nhà phân phối xăng (cửa hàng bán lẻ xăng dầu)?
Xe cháu đến hạn bảo hành bảo dưỡng làm cũng lo mà k làm cũng lo, hichic,
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đọc lại cái biên bản QT Thuế của CQ Thuế , QT 2 năm vừa rồi, thấy hài lòng, Chị Thuế lập biên bản rất rõ ràng trong việc số thuế TNDN truy thu thêm - số thuế được miễn giảm 30%, số thuế còn nộp...! Vì vừa nói chuyện với 1 chị bạn, Cty chị cũng vừa quyết tóan xong, phần truy thu thêm ko được ưu đãi miễn giảm / Nhớ lại có 1 topic của bạn nào đó cách đây vài tháng cũng thắc mắc phần truy thu thuế- ko đc ưu đãi miễn giảm... :)) .
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Haiz, mưa phùn, gió mùa đông bắc, học trò vẫn cặm cụi đến trường, vẫn cười tươi rói khi áo quần ướt nhèm. Cảm thấy mùa đông như bớt lạnh hơn!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

"Tình đã bay xa" trong ta chỉ còn là ký ức. Mình tự chúc mình năm mới sẽ gặp may hơn.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạo này sao xe gắn máy bốc khói, cháy nhiều quá vậy? Lỗi từ đâu: Nhà sản xuất xe hay nhà phân phối xăng (cửa hàng bán lẻ xăng dầu)?

Sáng nay em nghe thời sự, lão ĐLT "phán" 01 câu nghe sướng lỗ tai:
Từ bgiờ trở đi, nếu có cháy nổ xe thì Bộ GTVT sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thỏ thỏ thỏ! hãy đợi đấy!

Xe Honda PCX áp dụng công nghệ tự động tắt máy, ví dụ: động cơ sẽ tự tắt khi xe dừng lại ...

Và chiếc xe này cũng vậy:
images616073__MG_9931_copy.jpg

vừa dừng lại là máy tắt ngay. !!?!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em thấy thành lập nên trang nhật ký vui buồn xung quanh ta zậy mà ý nghĩa đó mấy anh. Người ta cứ nghì kế toán là khô khan, cộc cằn......thật tội cho những cảm xúc bị chôn sâu lắng, một khoảng lặng nào đó bỗng chốc bùng phát trong ta ************Em like mạnh cái hội này..........hehehe
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Webketoan.vn chúng ta có thuận lợi cơ bản là đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong cả hệ thống quản trị, điều hành, có sự quyết tâm cao trong đội ngũ Ban Quản Trị và Ban điều hành, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu đóng góp ý kiến thiện chí từ các thành viên.

Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của cộng động tạo nên sức mạnh của webketoan.vn vào quỹ đạo mới - Quỹ đạo phát triển bền vững.

Xem chi tiết Thông điệp đầu năm mới
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hạn chế xe cá nhân thông qua việc thu phí ?!

20100121082921ketxe%2021110.jpg


Theo "chuyên gia giải quyết phần ngọn" thì ...

ImageView.aspx


... có khác gì lấy cái thau hứng nước dột từ mái nhà :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hạn chế xe cá nhân thông qua việc thu phí ?!

20100121082921ketxe%2021110.jpg


Theo "chuyên gia giải quyết phần ngọn" thì ...

ImageView.aspx


... có khác gì lấy cái thau hứng nước dột từ mái nhà :004:
Nóc hở mà nhà ko dột mới lạ, bác nhỉ !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lại chuyện TCB, sáng đầu giờ chuyển cho khách 1,2 tỷ. Giờ bảo mạng bên em bị treo chưa đi thành công. Đầu hàng!
Cái gì cũng bắt chuyển qua hệ thống NH nhưng mà kiểu này thì chắc phải mỗi NH mờ một TK quá. hix
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lại chuyện TCB, sáng đầu giờ chuyển cho khách 1,2 tỷ. Giờ bảo mạng bên em bị treo chưa đi thành công. Đầu hàng!
Cái gì cũng bắt chuyển qua hệ thống NH nhưng mà kiểu này thì chắc phải mỗi NH mờ một TK quá. hix
Có vẻ chị "đụng chuyện" nhìu với lão TCB này nhỉ? nó đang nâng cấp core-banking đó chi, ko biết xong chưa?
đừng bức xúc nhìu làm gì, em nghe nói vợ bác Nguyễn Văn Bình là "người nhà" của TCB đó.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có vẻ chị "đụng chuyện" nhìu với lão TCB này nhỉ? nó đang nâng cấp core-banking đó chi, ko biết xong chưa?
đừng bức xúc nhìu làm gì, em nghe nói vợ bác Nguyễn Văn Bình là "người nhà" của TCB đó.
hehe Nguyễn Văn Chiến Tranh chị MINA cũng chơi không sợ mưa rơi :004:
 
Back
Top