Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
Bắt đầu chiến dịch giải thích số liệu quyết toán thuế TNCN cho NV.
Bắt đầu chiến dịch giải thích số liệu quyết toán thuế TNCN cho NV.
Mình lặn cũng khá lâu nhỉ? hết tháng 3 làm một chuyến du lịch vòng quanh sân vườn nhà mình lấy khí thế mới được, có Bác nào đi thì đăng ký nha :004:
Trời, bữa sau nhớ trừ bớt đi số tiền dư kia nha.-Em hả? Chị bên cquan thuế nè, số liệu thuế T2 em khai chỉ có 59.905.900 đ, sao em lại nộp vào Kho bạc đến 60 triệu vậy? em nộp như vậy chương trình bên chị khó theo dõi lắm. lần sau nhớ nộp đúng số nhé.
- Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm.
:004: :wall:
Hihi, đúng ra cứ trả tiền tư vấn cho anh thì học được khối thứ. Cái gì cũng cần phải trả học phí thì mới khá được, học phí được tiêu tốn dưới nhiều hình thức.- Anh ơi sao công ty của anh phức tạp thế! Cty cổ phần lại đi thu phí đường bộ, lại làm BOT có cả BT -Thanh tra quyết toán thuế hỏi- thế BT là thế nào ạ? có phải là doanh thu không? tại sao anh lại hạch toán vào 241- xây dựng cơ bản? BHC (bóc hữu cơ) là gì anh? báo cáo BT lại lập khác BCTC nhỉ?
- Cái này anh mất 1 tháng để hiểu, em cứ từ từ nghiên cứu nhé! giờ nói dài lắm, từng cái 1 xem nào? :024:
- Vầng..!:067:
Hihi, đúng ra cứ trả tiền tư vấn cho anh thì học được khối thứ. Cái gì cũng cần phải trả học phí thì mới khá được, học phí được tiêu tốn dưới nhiều hình thức.
Chẳng hạn, nhân viên kế toán được trả 20 triệu/tháng tính ra mỗi ngày làm việc 8 tiếng trị giá 600k. Mất thời gian nghiên cứu lại không làm việc khác được nên cứ mời tư vấn về giảng giải là mau nhất....
Anh duyvinh nhỉ?
.......
không như Web... capitall của chúng ta, tư vấn free rồi còn mua cái bực vào người, click cám ơn còn chẳng có nữa là... haizzz! tư vấn bằng niềm tin Mina ạ! ........hic! nói thế thôi nhưng niềm đam mê vẫn còn thì vẫn vô đây 888 để khi gặp nhau còn tay bắt mặt mừng chứ nhỉ!
.....
Thôi cứ xem như anh duyvinh & anh VTM đang "tập sự" về "tư vấn", đến lúc nổi tiếng như bác KTGG nhà mình lại làm vài chuyến đến các cty để tư vấn trực tiếp. Như Mina đây lâu nay không tư vấn cho ai nên càng ngày càng lụt nghề, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà đến điều chỉnh báo cáo thuế cũng phải gọi em bichvan để nhờ vả.... HihiCác bạn cũng thế thôi, mỗi một kinh nghiệm có được phải mất nhiều công sức, đôi khi tranh cãi, công văn này, văn bản kia, chưa kể cả danh dự và bị mắng chửi nữa chứ... nhưng khi tư vấn lại đâu phải ai cũng có được kết quả tốt. Ở nước ngòai hay ngay tư vấn trong nước có yếu tố nước ngoài như Vinacaptall (anh biết mấy vị hợp tác ở đó lương trên 500 triệu/tháng) mà tư vấn thì 1 cuộc gọi điện thoại hay gì đó đều tính phí (tất nhiên là có hợp đồng) không như Web... capitall của chúng ta, tư vấn free rồi còn mua cái bực vào người, click cám ơn còn chẳng có nữa là... haizzz! tư vấn bằng niềm tin Mina ạ! ........hic! nói thế thôi nhưng niềm đam mê vẫn còn thì vẫn vô đây 888 để khi gặp nhau còn tay bắt mặt mừng chứ nhỉ!
Anh cũng mới "thuyết- giải- trình" cho Đoàn TTr 1 bài nghe có vẻ hiệu quả! về zô đây liền! xem tin tức web! :024:
....
Hôm nay, KTGG có dịp được như thế này, quả thật mình cũng không ngờ như câu nói: "Hãy cho rồi sẽ nhậu". ..... nghĩ lại cũng thấy an ủi phần nào khi tuổi đã xế chiều.
... vậy mà cứ tưởng kinh doanh .... than !:wall::wall:Cty mình (KD Hóa chất ) diễn tập PCCC, 2 xe PCCC CATP.Hà Nội tới, các cty xung quanh tưởng cháy thật, chạy loạn.hichic!
Dạo này ngành KD hóa chất, liên tục bị các CQ NN nhòm ngó : CA Môi Trường, QL Thị Trường, PCCC...làm ăn khốn khó, lại càng khốn khó hơn.:wall:
Khoái cái chổ màu đo đỏ đó ...
![]()
... làm nhớ tới bữa "nghêu sò ốc" giữa 2 anh em ở quán bờ sông ở MT hé, giờ anh bỏ đi Tây nên còn mình ên em thôi:004"