Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay bị tắt tiếng. Ai có chửi bới, hành hung mình cũng khg kêu cứu được. Huhu

Được viết ra lời như thế là tốt roài. Hổm rày nghe nói trong Nam bão lụt lắm, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhe, chờ anh về rồi hai anh em đi làm thịt bê thui nhe.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Qui trình ISO của thuế:
+ Gởi giải trình lần 1: Hỏi CB thuế thì nói khỏi làm vì đó chỉ là thủ tục để DN lo chuẩn bị số liệu.
+ Hết hạn giải trình lần 1 hôm trước thì hôm sau nhận tiếp giải trình lần 2, bổn cũ soạn lại ... không làm !
+ Hết hạn giải trình lần 2 ngày hôm qua thì hôm nay ... alo uống cafe và thông báo thứ sáu xuống DN quyết toán .... né qua thứ Hai hổng đươc !

===> bắt DN làm giải trình để làm gì khi mà lịch quyết toán đã có :wall:

Cho ổng thời gian lo số liệu thay vì phải làm giải trình...thì ổng quên mất cái giá của nó.Lỡ rồi Ráng chịu đi ạ! :D
Bắt DN làm giải trình vì thích, kiểu nó phải thế. ẹc ẹc.
Ngoài Bắc cũng bị thế đó, chứ hông riêng gì bên Mỹ...Tho đâu ạ.
Ý em, các bác miền Bắc dùng từ "Luật" rất khôn khéo, còn trong Nam chúng em như thế gọi là cúng hay cống nạp cơ. Người Nam thẳng như ruột tượng, bác hông tin thử hỏi bác NONG DAN xem có y kinh vậy hông!!!
Ngoài Bắc đâu dùng từ Luật, mà là " có cách nào khả quan- nhờ chị chỉ bảo giúp ". Ngoài Bắc " thô ", khôn hồi nào Bố, mọi thứ mặc cả " như mớ rau ", 1tr được ko? ko đc đâu? triêụ 2 nhé, thôi đc rồi. hehe ! Nhưng nhớ xài bút chì có cục tẩy, để còn xóa cái giá mặc cả với nhau nhá. Đấy! Ngoài Bắc...Tế nhị kinh.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cho ổng thời gian lo số liệu thay vì phải làm giải trình...thì ổng quên mất cái giá của nó.Lỡ rồi Ráng chịu đi ạ! :D
Bắt DN làm giải trình vì thích, kiểu nó phải thế. ẹc ẹc.
Ngoài Bắc cũng bị thế đó, chứ hông riêng gì bên Mỹ...Tho đâu ạ.

Ngoài Bắc đâu dùng từ Luật, mà là " có cách nào khả quan- nhờ chị chỉ bảo giúp ". Ngoài Bắc " thô ", khôn hồi nào Bố, mọi thứ mặc cả " như mớ rau ", 1tr được ko? ko đc đâu? triêụ 2 nhé, thôi đc rồi. hehe ! Nhưng nhớ xài bút chì có cục tẩy, để còn xóa cái giá mặc cả với nhau nhá. Đấy! Ngoài Bắc...Tế nhị kinh.

Cái tình của cô Bích Vân như thế, bởi vậy ít được người "chiếu cố" là thế. Thẳng thừng vừa vừa thôi đừng theo bước chân của bố thì khó kiếm cháo húp lắm.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cho ổng thời gian lo số liệu thay vì phải làm giải trình...thì ổng quên mất cái giá của nó.Lỡ rồi Ráng chịu đi ạ! :D
Bắt DN làm giải trình vì thích, kiểu nó phải thế. ẹc ẹc.
Ngoài Bắc cũng bị thế đó, chứ hông riêng gì bên Mỹ...Tho đâu ạ.
...

Khà khà, kỳ này quyết mà không được ưu đãi thuế thì ... ăn làm sao cho hết :dogrun:
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà, kỳ này quyết mà không được ưu đãi thuế thì ... ăn làm sao cho hết :dogrun:
hehe (50: 50) (60 : 40) ( 30 : 70) tỷ lệ sẽ được áp dụng chứ "mần răng" nữa anh :004:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hehe (50: 50) (60 : 40) ( 30 : 70) tỷ lệ sẽ được áp dụng chứ "mần răng" nữa anh :004:

Sao các Thầy hiểu nhau nhiều như thế ư. Biết đâu có khi còn thoái lại cho Kế toán nữa đấy. Mỗi mùa thanh kiểm tra, kế toán có thể tậu thêm 1 chiếc xế, họ cũng không dại gì thoái cho kế toán đâu vì phải có kế toán để "bảo vệ" số cho họ.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sao các Thầy hiểu nhau nhiều như thế ư. Biết đâu có khi còn thoái lại cho Kế toán nữa đấy. Mỗi mùa thanh kiểm tra, kế toán có thể tậu thêm 1 chiếc xế, họ cũng không dại gì thoái cho kế toán đâu vì phải có kế toán để "bảo vệ" số cho họ.
Nói ra lại sợ bố mắng ai bảo theo tính bố. Thôi thì...như thế này :dogrun:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hehe (50: 50) (60 : 40) ( 30 : 70) tỷ lệ sẽ được áp dụng chứ "mần răng" nữa anh :004:
Cái này là "ôm mìn nổ chậm" đi thi xem gan ai lớn :004:
Sao các Thầy hiểu nhau nhiều như thế ư. Biết đâu có khi còn thoái lại cho Kế toán nữa đấy. Mỗi mùa thanh kiểm tra, kế toán có thể tậu thêm 1 chiếc xế, họ cũng không dại gì thoái cho kế toán đâu vì phải có kế toán để "bảo vệ" số cho họ.

Cái này là 2 người cưa bom :004:
 
I

I am no pro

Trung cấp
2/11/09
63
0
0
40
Sông Bé
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái này là "ôm mìn nổ chậm" đi thi xem gan ai lớn :004:


Cái này là 2 người cưa bom :004:

Ông già gân nói mà Thầy nghe, cá tháng 4 đó sư phụ ơi.
Nhưng ngẫm nghĩ có khi lão ấy cũng có hưởng sái đó sư phụ ơi. Ổng lém lắm, lúc làm việc với CB Tax, ổng ca bài vọng cổ gì đó nên mới có vụ thoái lại đó ạ.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ông già gân nói mà Thầy nghe, cá tháng 4 đó sư phụ ơi.
Nhưng ngẫm nghĩ có khi lão ấy cũng có hưởng sái đó sư phụ ơi. Ổng lém lắm, lúc làm việc với CB Tax, ổng ca bài vọng cổ gì đó nên mới có vụ thoái lại đó ạ.
Bữa nào No Pro chuyển hộ khẩu ra bờ đê Sông Hồng làm thơ nhé...có duyên hơn nữa (ko chỉ TVPL và Wkt). hiii.

Tui ko thích người 26 tuổi gọi bố tui (KTGG) bằng lão.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái này là "ôm mìn nổ chậm" đi thi xem gan ai lớn :004:


Cái này là 2 người cưa bom :004:

Hehe mùa quyết toán, quyết toán theo thông báo, hoàn thuế dân kế toàn sút kí lô nhiều thế mà DN nào có hay.
 
I

I am no pro

Trung cấp
2/11/09
63
0
0
40
Sông Bé
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nếu em không nhầm, chị Bích Vân ngày xưa có cái nick táo xanh phải chăng? Sao chị khéo chọn tên nick thế. Nick nào cũng có ấn tượng đẹp trong lòng em cả. Phải nói nhiều bài chị viết rất thẳng thẳng, thẳng như ruột tượng của lão gân nói. Em rất thích và yêu quý con người thẳng thắng như thế, không khua môi mồm mép như lão gân và lão bà bà NONG DAN.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe mùa quyết toán, quyết toán theo thông báo, hoàn thuế dân kế toàn sút kí lô nhiều thế mà DN nào có hay.

Khà khà ... mấy boss chỉ xét kết quả chứ không xét quá trình cho nên ... 20 năm "mình gậy xương que", nếu còn giảm nữa chỉ có nước là "xương khô" :004:
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nếu em không nhầm, chị Bích Vân ngày xưa có cái nick táo xanh phải chăng? Sao chị khéo chọn tên nick thế. Nick nào cũng có ấn tượng đẹp trong lòng em cả. Phải nói nhiều bài chị viết rất thẳng thẳng, thẳng như ruột tượng của lão gân nói. Em rất thích và yêu quý con người thẳng thắng như thế, không khua môi mồm mép như lão gân và lão bà bà NONG DAN.

Ngày xưa là táo xanh giờ thì táo chín và rụng theo Steve rồi còn đâU !
Cở nào đi nữa thì cũng ... I am no pro :004:
 
I

I am no pro

Trung cấp
2/11/09
63
0
0
40
Sông Bé
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà ... mấy boss chỉ xét kết quả chứ không xét quá trình cho nên ... 20 năm "mình gậy xương que", nếu còn giảm nữa chỉ có nước là "xương khô" :004:

Sao em nghe sư phụ nói mà em muốn khóc dùm cho sư phụ. Cố lắm không khéo thì cũng ở "trần" đấy. Lắm boss hiểu cho mình sư phụ ơi, ngoại trừ vài phen gặp kế toán :dogrun: :dogrun: tẩu như thế này thì mới biết được giá trị đích thực của mình.

Các sư phụ mvvanthuc, Bích Vân, VTM cho em hỏi nhanh 1 câu:

Cho con hỏi: Cũng tương tự như trường hợp trên, ông A cũng làm Cty con từ tháng 1-7/2011, sau đó ông A chuyển đơn vị công tác.

Trong thời gian đó, lương hàng tháng con đã tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần, và các khoản thưởng con cũng tính riêng theo lũy tiến từng phần (nhưng không có giảm trừ). Và cuối tháng, con lập tờ khai thuế, cộng thu nhập và cộng thuế TNCN đã tạm thu từ lương và thưởng.

Khi cuối năm, con làm quyết toán thuế, con cũng viết biên lai chứng từ khấu trừ thuế cho ông A với tổng thu nhập và số thuế đã nộp như trên. Và ko tick vào phần QT tại cơ quan chi trả.

Tuy nhiên, bên Thuế khi xuống đơn vị quyết toán, Thuế tính lại số thuế thực tế phải nộp của ông A:(tổng thu nhập tính thuế/7)*Bậc lũy tiến*7 tháng. Số thuế phải nộp của ông A mà thuế tính lại lớn hơn số đơn vị con tạm tính (số viết biên lai). Vì vậy, thuế đòi tính truy thu phần chênh lệch đó, bắt đơn vị con đóng.

Như thế, Thuế có đúng Luật quản lý thuế hay ko?
 
D

DANDEN

Guest
4/4/12
9
0
0
VN
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chỉ có Dân đen như mình mới khổ, luật thua lệ làng chỉ có ở Việt Nam
 
V

vangiang911

Trung cấp
21/7/07
100
0
0
Ha Noi - Sai Gon
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chỉ có Dân đen như mình mới khổ, luật thua lệ làng chỉ có ở Việt Nam

Đồng chí này lập Nick Ảo chém gió .hehe! Nhìn thấy IP của đồng chí này giống 1 đồng chí. :D

Cả đồng chí I am No Pro cũng thế. :D
 
D

DANDEN

Guest
4/4/12
9
0
0
VN
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đồng chí này lập Nick Ảo chém gió .hehe! Nhìn thấy IP của đồng chí này giống 1 đồng chí. :D

Cả đồng chí I am No Pro cũng thế. :D

Giống đồng chí nào? bạn?
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà ... mấy boss chỉ xét kết quả chứ không xét quá trình cho nên ... 20 năm "mình gậy xương que", nếu còn giảm nữa chỉ có nước là "xương khô" :004:

Con thấy thương chú quá.

392_danongquanhtoi.jpg


Đồng chí này lập Nick Ảo chém gió .hehe! Nhìn thấy IP của đồng chí này giống 1 đồng chí. :D

Cả đồng chí I am No Pro cũng thế. :D

Giỏi qua, cá tháng 4 vừa phải, bạn lấy gì để xét được IP của người ta.
 
V

vangiang911

Trung cấp
21/7/07
100
0
0
Ha Noi - Sai Gon
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Giống đồng chí nào? bạn?
Cái này bạn fải rõ hơn ai hết chứ. thấy cái PM tra IP của tui nó báo...hehe! ko nói được. :D

Pm nó cũng báo : Nick MyNhan voi Nick một Ông Già ... là 1.:dogrun::dogrun:
 

Xem nhiều