Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Các bạn rất thân mến! Không biết có ai có nỗi buồn nào có thể hơn nỗi buồn của mình k nữa? Cuộc đời riêng của mình có buồn cỡ nào thì mình cũng ráng chịu. Nhưng buồn trong công việc vì k 1 ai giải đáp thắc mắc hộ mình, mình buồn đau buồn đớn. " Thắc mắc biết hỏi ai" của mình có lẽ vì "ai" nó mông lung quá, vô hạn quá nên k có điểm dừng cho ai đó để trả lời giúp mình, phải vậy k???
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kẻ ở miền xa !
(Tôi ở miền xa,
Trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ,
Nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà.)

:004:

Đủ mọi thứ nhưng thiếu một nữa thì buồn gấp ngàn lần.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay là ngày trọng đại đối với mình, quyết định nghĩ làm chỗ cũ đã gắn bó hơn 7 năm nay, tìm kiếm thử thách mới.:wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay là ngày trọng đại đối với mình, quyết định nghĩ làm chỗ cũ đã gắn bó hơn 7 năm nay, tìm kiếm thử thách mới.:wall:

Đầu ra đã xong, vậy đầu vào sao rồi ????
Đừng nói "chưa có đầu vào đã xuất hóa đơn" nhe !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đầu ra đã xong, vậy đầu vào sao rồi ????
Đừng nói "chưa có đầu vào đã xuất hóa đơn" nhe !
Đầu vào thì yên tâm anh, có cả sản phẩm tự sản xuất tại nhà và kinh doanh TM gần nhà.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm sao để có thể làm "thỏa mãn" 4 sếp cùng 1 lúc đây
:wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm sao để có thể làm "thỏa mãn" 4 sếp cùng 1 lúc đây
:wall:

Cho mấy Sếp uýnh nhau. Ai nhất làm thỏa mãn người đó. KaKa
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm sao để có thể làm "thỏa mãn" 4 sếp cùng 1 lúc đây
:wall:

546344_276883489089869_863058084_n.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

5 năm đầu chịu khó cạp đất.
5 năm sau chuyển sang mua đất để cạp
:beer:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm bạn đã lâu, mày là thằng nào ? :004:

(Chuyện thường ngày của FB)
 
Back
Top