Ko biết lão Nick 8 có tham gia vụ này ko?
Tham nhũng tràn lan mà dẹp không được cứ đi ban hành luật trái khuáy làm khổ dân thiệt là bực mình quá đi. Tình huống này có phải là hình thức tham nhũng không các Bác
Ko cần mua loại này áp dụng cho cả 2 đối tượngVụ này chắc Thầy cũng không cần mua để hớ giá chứ. Thầy VTM, Cái Bang, Phu Hốt rác cao cấp luôn là chính chủ nên không cần loại hàng này rồi, ẹc ẹc ẹc
Ko cần mua loại này áp dụng cho cả 2 đối tượng
1/ hàng chính chủ ..
2/ hàng hết date...:004:
Kế toán già gân - 1 nick mà đã phản ánh hết nghề nghiệp, sở thích, tính tình, kể cả ngoại hình và những "ham muốn".... 1 nick quá hay và ko dễ gì có được. -> sao lại đổi?Đang suy nghĩ, định xin Admin chuyển đổi nick cho mình sang nick Viagra_2013 (tạm dịch sang tiếng Việt là lực lượng phản ứng nhanh). Không rõ ý kiến cả nhà như thế nào với cái nick mới này có phù hợp với thể hình hiện tại của mình không.
Trời rét, mình thấy mùa này các vị cao niên rủ nhau đi nhiều lắm, mong rằng không có mình trong số này.
Từ hồi đăng tin "quảng cáo" tới giờ ... không thấy ma nào liên hệ để làm dịch vụ cả :wall:
Nhận làm báo cáo thuế cho các doanh nghiệp bỏ trốn
quảng cáo này hả Bác :004:Nhận làm báo cáo thuế cho các doanh nghiệp bỏ trốn
Cục phó cục đòi nợ khó đòi hả Bác :wall:Chào Quân sư (Quan su quat mo), nhờ quân sư quạt mo cho mình ăn theo dịch vụ này với nhe. Kẻ vác tù và hàng tổng ! ===> Hiểu là chết liền, thật sự quân sự có khở dại vậy không? Còn khuya, hãy chờ trăng rụng xuống để có câu trả lời chính xác và chuẩn mực nhất. Đời có kẻ nào cho không?
Thấy đời con người ta lên hương quá quân sự ạ, ngày nào chỉ ở Trưởng Phòng giờ đã lên Cục Phó rồi.
Sự tích "chùa bún riêu": chùa này nằm ở QL 51 (đi Vũng Tàu gần Vedan) bá tánh thập phương từ cái bang cho tới phú hộ trên đường du hí, nếu thích thì ghé ăn miễn phí (của chùa mà) ...tiền đâu để nhà chùa làm như vậy ? Xin thưa, tiền của bá tánh cúng dường => cho để nhận !Chào Quân sư (Quan su quat mo), nhờ quân sư quạt mo cho mình ăn theo dịch vụ này với nhe. Kẻ vác tù và hàng tổng ! ===> Hiểu là chết liền, thật sự quân sự có khở dại vậy không? Còn khuya, hãy chờ trăng rụng xuống để có câu trả lời chính xác và chuẩn mực nhất. Đời có kẻ nào cho không?
Lên cỡ nào đi nữa thì cũng là ... đày tớ của nhân dân, mà nhân dân là ai ? Nhân dân là một phạm trù để chỉ về con người không cụ thể => đừng nghỉ mình là nhân dân rồi biểu "đày tớ" phục vụ cho mình nhé, chít đấy :004:Thấy đời con người ta lên hương quá quân sự ạ, ngày nào chỉ ở Trưởng Phòng giờ đã lên Cục Phó rồi.