Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kể cả cái nút Thank for this post - Like this post giờ cũng phải kiểm tra, đợi chờ nữa sao chời. Thật tuyệt nhỉ.

zsev32jkdw09oeq.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kể cả cái nút Thank for this post - Like this post giờ cũng phải kiểm tra, đợi chờ nữa sao chời. Thật tuyệt nhỉ.

zsev32jkdw09oeq.jpg
Nằm trong chế độ chờ đó Bác :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

1013 ....là bao giờ thế Bố ơi!!!
Bố ơi Bố ơi...không thấy bố trên FB :011:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ai đã hack bố eim vậy? khai ra mau?? ^^

Tự kỷ 1 tí mà cô con gái của bố. Ẩn một thời gian để lo công việc cho cuối năm. Đến hẹn lại lên sau mùa quyết toán 1012.

1013 ....là bao giờ thế Bố ơi!!!
Bố ơi Bố ơi...không thấy bố trên FB :011:

Theo cách viết của 1 thành viên GPE mà họ cố tình hay vô ý thôi, bố đồ lại cho vui ấy mà. Làm gì vào thời gian 1013 mà chúng ta đã có mặt nhỉ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

10h đêm chở hắn đi 60km cấp cứu, bế nó lên băng ca để mổ, mổ xong hắn nhắn tin hết cho mọi người còn mình hắn không một lời cám ơn, khốn nạn thế đấy.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

10h đêm chở hắn đi 60km cấp cứu, bế nó lên băng ca để mổ, mổ xong hắn nhắn tin hết cho mọi người còn mình hắn không một lời cám ơn, khốn nạn thế đấy.

Đời nó vậy. Sống hiền chừng nào người ta ăn hiếp chừng đó.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

=> Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
Câu này có luôn đúng ko nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ở hiền gặp lành
ở ác gặp dữ


nhưng cũng có trường hợp ngược lại

ở hiền gặp dữ
ở ác gặp lành


tóm lại là:

hên xui :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đáng khinh nhất là loại sếp dùng người nhưng lại ko tôn trọng người, luôn giáo điều và chê trách "gà nhà" trước mặt "gà địch"
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đáng khinh nhất là loại sếp dùng người nhưng lại ko tôn trọng người, luôn giáo điều và chê trách "gà nhà" trước mặt "gà địch"
Mục đích của sếp nhằm "đánh lạc hướng quân thù" ấy ạ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khoái nhất câu này:
“Mong anh em coi mình như người học trò, thấy mình làm gì hoặc nói gì chưa đúng thì cứ nói: “Sáu Dân ơi, sai rồi” và phân tích cho mình biết cái sai, tốt hơn nữa là vạch cho mình biết phải sửa ra sao...,tất cả vì lợi ích của đất nước mà!”.

601143_336_600.jpg
...
Công ty và Sở Thương mại phải tổ chức mua lúa gạo phân phối cho nhân dân. Việc hôm nay chúng ta đang làm có thể gọi là thành lập “tổ buôn lậu gạo”. Nhưng thực chất là cứu đói cho dân. Ngày mai chị Ba Thi xuống đồng bằng sông Cửu Long mua lúa đúng giá chợ, về xay xát bán cho bà con không cần lấy lãi!”.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

.......đến ngày đóng tiền, khách hàng phải cập nhật vào trang web của Tổng Công ty Điện lực TP HCM, nhập mã số khách hàng và xem hóa đơn tiền điện của mình. Sau đó, khách hàng có thể đến điện lực đóng trực tiếp hoặc đóng qua các hình thức khác như ATM, ví điện tử...


Dốt tin học thì làm sao dùng hóa đơn tiền điện tử đây chời

Bời vậy, ngày 15/12/2012 lại có thông tin: công chức cấp xã ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP còn buộc phải có chứng chỉ tin học trình độ A. Với địa bàn công tác có yêu cầu, công chức còn phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp. (Nội dung này được triển khai tại Thông tư 06/2012/TT-BNV)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đêm qua nằm mơ, giấc mơ không lành lắm, giựt mình dậy chỉ biết niệm Phật để mong rằng không phải như vậy. Ẹc ẹc ẹc, hễ có gì nguy cơ thì mới nhớ Phật Trời.
Hỏng lẻ trong đời chúng ta vô phúc đến độ khi lìa trần mà người thân cũng không hay, thân xác lúc ấy cũng không rõ người còn sống vứt bỏ đi đâu, nếu còn nằm trong nhà xác, tìm được CMND để báo cho người thân cũng hay rồi.
Thôi kệ, việc gì cũng qua, còn sống cố gắng làm tốt, tránh hành xử trái đạo lý để hằng đêm đừng có giựt mình, cắn rứt lương tâm.
Còn thân xác này nếu có toi mạng, chết bờ chết bụi đấy cũng là cái nghiệp, phần số mà thôi. Nghĩ như thế đi để có cuộc sống đơn giản.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay buồn buồn .... muốn ngiên cứu kế toán .... trong khi cầm cái bằng quản trị nên còn mơ mơ ảo ảo ...... Kết chuyển qua lại chắc sẽ ngon lành hơn ..... Nhưng ngĩ lại thấy tương lai thực tế trước mắt mới là quan trọng .... chỉ có tiền mới giải quyết vấn đề này .... HAZZ ..... Làm sao thực hiện giác mơ có 100 ngàn chai trước 50 tuổi đây?!!!!!!!!!....................

Tham gia WKT từ năm đầu năm 2008, tới hôm nay, sau 5 năm, pót bài đầu tiên nên cũng hơi ngang ngố tý!./ HAHA
 
Back
Top