Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Má ơi sao nhìn xong muốn .... thế này!
Mặt thì ngay thơ, thân hình thì vạm vỡ!...........khó tả quá...........nhìn xong cũng không dám liên hệ :wall:

Bố mình có khuôm mặt ngây thơ... ^^!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
Quạt cầm tay, quà tặng quảng cáo. In ấn và cung cấp quạt cầm tay
Công ty cổ phần E&G chuyên phân phối sản phẩm Quạt cầm tay, in ấn logo và tên công ty làm quà tặng cho khách hàng, nhân viên của bạn… Quạt cầm tay có nhiều chất liệu như giấy, nhựa…có thể in ấn logo, tên công ty cũng như nội dung quảng cáo lên quạt để quảng bá hình ảnh công ty bạn đến khách hàng tiềm năng.
Sản phẩm mẫu mã đẹp, đa dạng được thiết kế theo yêu cầu của Khách hàng.
Vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần E&G (E&G., JSC)
29C/165 – Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 0982.050.208, Ms. Hoa Website: www.eag.com.vn www.quatangsukien.vn
YM: liptonicetea285. Mail: hoant@eag.com.vn
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chữ ký của bạn đã khẳng định điều này rồi mà. Cố lên thui. Có thời gian, anh cũng bị giao động tư tưởng nhiều hơn em nữa. Thậm chí, quyết tâm "bỏ cái nghề: giữ của cho thiên hạ" chuyển chạy xe honda ôm. Bước vào nghề: chạy xe honda ôm, thấy đơn giản nhưng không phải đơn giản. (chạy đưa khách không khéo, cũng bị khách quỵt không trả tiền (Họ chỉ bảo bước vào nhà lấy tiền, rồi nhanh chân tuồn qua ngõ ngách khác), hoặc đi vào đêm thì có nhiều cạm bẫy,...Hôm nào có dịp sẽ kể lại khoảng thời gian mình ôm tay lái đưa đón các ẻm chân dài chạy xô ở khách sạn, vũ trường cho các bạn nghe. (Nếu hông tin, có thể đến trước cổng rạp thành phố TP.HCM - KS Continental - KS Caravelle , hỏi Ông chín thời sự "chạy xe honda" thì biết). Vụ mình chạy xe honda ôm này, trong BQT của Webketoan nhiều anh chị có biết (MINA, xuantham,....)
...
Vụ này ngồi bờ Kè nghe hoài :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chúc con nhân chuyến đi du lịch này, con sẽ tìm được 1/2 (nửa) của mình để đi suốt quãng đời còn lại cùng con.
Tư vấn về tình yêu, hôn nhân con có thể liên hệ chị Việt Hương, chị MINA để được trợ giúp. Và nếu cần muốn trảm ai, con có thể liên hệ anh Việt "ketoan4mat", anh này sẽ chuyển giao cho con nhiều key tuyệt vời. Còn muốn tìm nới vằng vẻ với người yêu mình thì liên hệ với bác NONG DAN, đại gia về đất đai, sẽ duyệt cấp cho con 1 hòn đảo lý tưởng để con hú hí, câu cá sống qua ngày với những bữa cơm đạm bạc.
Dạ con cám ơn bố. Con nghe đồn anh ketoan4mat đẹp trai lắm. Lần này thì có cơ hội gặp mẹt rồi. hihi...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạ con cám ơn bố. Con nghe đồn anh ketoan4mat đẹp trai lắm. Lần này thì có cơ hội gặp mẹt rồi. hihi...

Mới điện thoại cho 4mat, anh ấy bảo rằng chuyến du lịch chỉ có ảnh đi mình ên. Các con tranh thủ xé xác anh ấy nhé. Cơ hội nghìn năm, các hot girl chớ bỏ qua.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mấy hôm nay người mệt mệt, cảm giác như sắp ốm. Mọi lần vẫn vậy ! Ốm lúc này thì thật ko nên chút nào cả. Lạy chúa !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mới điện thoại cho 4mat, anh ấy bảo rằng chuyến du lịch chỉ có ảnh đi mình ên. Các con tranh thủ xé xác anh ấy nhé. Cơ hội nghìn năm, các hot girl chớ bỏ qua.

Dạ con cám ơn bố. Con nghe đồn anh ketoan4mat đẹp trai lắm. Lần này thì có cơ hội gặp mẹt rồi. hihi...
Người ta ko sợ cái chết, mà chỉ sợ con đường đến cái chết.
03 ngày, khắc khoải, lo âu...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Người ta ko sợ cái chết, mà chỉ sợ con đường đến cái chết.
03 ngày, khắc khoải, lo âu...
Vì mà ghê vậy chú, cho dù có chết cũng là "chết dưới hoa mẫu đơn" mà, còn hơn chết mà trong tay còn nắm chặt cái cùi bắp :004:

Kỳ này sẽ "tắm biển cùng ngày" với chú 4mat.
Còn 2 ngày nữa ... off !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chữ ký của bạn đã khẳng định điều này rồi mà. Cố lên thui. Có thời gian, anh cũng bị giao động tư tưởng nhiều hơn em nữa. Thậm chí, quyết tâm "bỏ cái nghề: giữ của cho thiên hạ" chuyển chạy xe honda ôm. Bước vào nghề: chạy xe honda ôm, thấy đơn giản nhưng không phải đơn giản. (chạy đưa khách không khéo, cũng bị khách quỵt không trả tiền (Họ chỉ bảo bước vào nhà lấy tiền, rồi nhanh chân tuồn qua ngõ ngách khác), hoặc đi vào đêm thì có nhiều cạm bẫy,...Hôm nào có dịp sẽ kể lại khoảng thời gian mình ôm tay lái đưa đón các ẻm chân dài chạy xô ở khách sạn, vũ trường cho các bạn nghe. (Nếu hông tin, có thể đến trước cổng rạp thành phố TP.HCM - KS Continental - KS Caravelle , hỏi Ông chín thời sự "chạy xe honda" thì biết). Vụ mình chạy xe honda ôm này, trong BQT của Webketoan nhiều anh chị có biết (MINA, xuantham,....)

MK, "Đoàn" đã thông qua và chốt số liệu. /(hi đoàn về lại gặp chief "trưởng phòng" đòi hỏi doanh nghiệp phải bổ sung 1 số thủ tục khác nào là phải làm văn bản xác minh bên bán có kê khai thuế,....Doanh nghiệp cũng cố gắng chìu ý "chief trưởng phòng" là làm văn bản hộ cho bên bán để bên bán đi xác minh là bên bán có kê khai thuế. Làm văn bản xác minh đâu phải là chuyện của DN? để được việc cũng cố làm theo ý. Cuối cùng, sáng nay điện lại: "Thôi được rồi, DN chỉ làm cam kết là xong". MK, hay em chưa "đáp ứng" đủ cho chief trưởng chăng? Hỏng lẻ, chief thích thêm măng đắng Tây Bắc cùng rượu "Hoa Anh Túc" ạ.

P/S: Qua đây, xin cám ơn Cô MINA, xuantham, HaiTam,..... đã đùm bọc trang trải "chi phí" cho KTGG trong các chương trình do webketoan tổ chức

Ngoại viết tắt chữ này chữ gì vậy Ngoại Gân ??? :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chữ ký của bạn đã khẳng định điều này rồi mà. Cố lên thui. Có thời gian, anh cũng bị giao động tư tưởng nhiều hơn em nữa. Thậm chí, quyết tâm "bỏ cái nghề: giữ của cho thiên hạ" chuyển chạy xe honda ôm. Bước vào nghề: chạy xe honda ôm, thấy đơn giản nhưng không phải đơn giản. (chạy đưa khách không khéo, cũng bị khách quỵt không trả tiền (Họ chỉ bảo bước vào nhà lấy tiền, rồi nhanh chân tuồn qua ngõ ngách khác), hoặc đi vào đêm thì có nhiều cạm bẫy,...Hôm nào có dịp sẽ kể lại khoảng thời gian mình ôm tay lái đưa đón các ẻm chân dài chạy xô ở khách sạn, vũ trường cho các bạn nghe. (Nếu hông tin, có thể đến trước cổng rạp thành phố TP.HCM - KS Continental - KS Caravelle , hỏi Ông chín thời sự "chạy xe honda" thì biết). Vụ mình chạy xe honda ôm này, trong BQT của Webketoan nhiều anh chị có biết (MINA, xuantham,....)

MK, "Đoàn" đã thông qua và chốt số liệu. /(hi đoàn về lại gặp chief "trưởng phòng" đòi hỏi doanh nghiệp phải bổ sung 1 số thủ tục khác nào là phải làm văn bản xác minh bên bán có kê khai thuế,....Doanh nghiệp cũng cố gắng chìu ý "chief trưởng phòng" là làm văn bản hộ cho bên bán để bên bán đi xác minh là bên bán có kê khai thuế. Làm văn bản xác minh đâu phải là chuyện của DN? để được việc cũng cố làm theo ý. Cuối cùng, sáng nay điện lại: "Thôi được rồi, DN chỉ làm cam kết là xong". MK, hay em chưa "đáp ứng" đủ cho chief trưởng chăng? Hỏng lẻ, chief thích thêm măng đắng Tây Bắc cùng rượu "Hoa Anh Túc" ạ.

P/S: Qua đây, xin cám ơn Cô MINA, xuantham, HaiTam,..... đã đùm bọc trang trải "chi phí" cho KTGG trong các chương trình do webketoan tổ chức

Ngoại viết tắt chữ này chữ gì vậy Ngoại Gân ???
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngoại viết tắt chữ này chữ gì vậy Ngoại Gân ???

Thưa anh yêu, chắc bác í muốn nói tiếng Khờ me.
Đôi lúc cũng có thể tự sáng tác văn thơ được thế nhưng khi làm bản giải trình với cơ quan cấp trên (Tex ơi là tét) thì đoàn nói các anh chị làm bản giải trình thấy khô khan thế. Mỹ Nhân nghe đoàn nói xong, cũng đành mỉm cười giả lã cho xong việc

Nếu cảm thấy quá khô khan thử xem mẫu đối thoại của người con trai và người con gái qua câu chuyện 10 năm trước yêu em và 10 năm sau ai yêu em???

=======

10 năm trước

=======

Người con trai: Em ơi cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi. Anh chờ mong đã quá lâu.

Người con gái: Hưm, anh có muốn em ra đi không?

Người con trai: Không, không, em đừng có nghĩ cái chuyện vớ vẩn như thế

Người con gái: Thế anh có yêu em không?

Người con trai: Dĩ nhiên rồi, cả ngàn lần cũng không đủ

Người con gái: Anh có bao giờ lừa dối em không?

Người con trai: Không, sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy!!!

Người con gái: Này, Anh có muốn hôn em không?

Người con trai: Có chứ, bất cứ khi nào có cơ hội

Người con gái: Anh có đánh em không?

Người con trai: Em điên sao? Anh đâu phải loại người đó

Người con gái: Thế em có thể tin tưởng nơi anh được chứ

Người con trai: Ừ

Người con gái: Anh yêu

=======

10 năm sau không đổi 1 chữ, chỉ đọc ngược từ dưới lên

=======

Người con gái: Anh yêu

Người con trai: Ừ

Người con gái: Em có thể tin tưởng nơi anh được chứ?

Người con trai: Em điên sao? Anh đâu phải loại người đó

Người con gái: Hế, anh có đánh em không?

Người con trai: Có, bất cứ khi nào có cơ hội

Người con gái: Hế, thế Anh có muốn hôn em không?

Người con trai: Không, sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy!!!

Người con gái: Thế anh có bao giờ lừa dối em không?

Người con trai: Dĩ nhiên rồi, cả ngàn lần cũng không đủ

Người con gái: Thế anh có yêu em không?

Người con trai: Không, không, em đừng có nghĩ cái chuyện vớ vẩn

Người con gái: Hưm, anh có muốn em ra đi không?

Người con trai: Em ơi cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi. Anh chờ lâu rồi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thưa anh yêu, chắc bác í muốn nói tiếng Khờ me.
Đôi lúc cũng có thể tự sáng tác văn thơ được thế nhưng khi làm bản giải trình với cơ quan cấp trên (Tex ơi là tét) thì đoàn nói các anh chị làm bản giải trình thấy khô khan thế. Mỹ Nhân nghe đoàn nói xong, cũng đành mỉm cười giả lã cho xong việc
...

Ặc ặc, ... bản giải trình "khô khan" quá do thiếu "bôi trơn" đó người đẹp ơi :004:

Người đẹp nhớ ghi câu cuối ...

"kính mong ... xem xét.
Trân trọng kính ... gởi 1.000 usd cho các bác ăn trầu !

gx05gpbk01a5pa4.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

1 đám dính keo 502,
VTM, mynhan, hiepnt

Em không hiểu ý đồ nghệ thuật của đạo diễn ở đây là rì??? hihi ^^!
 
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nghĩ mãi không ra dính keo 502 là gì mà xúm nhau để dính keo.

Keo dính 502 còn tương trưng cho tình yêu. 5 là ngũ, 2 là nhị, 502 phát âm theo một loại tiếng Trung Quốc Đài Loan gì đó thì nó gần âm với Wo Ai Ni, hay Ngo Ai Ni
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Keo dính 502 còn tương trưng cho tình yêu. 5 là ngũ, 2 là nhị, 502 phát âm theo một loại tiếng Trung Quốc Đài Loan gì đó thì nó gần âm với Wo Ai Ni, hay Ngo Ai Ni
Theo ngôn ngữ giang hồ thì sao Bác :004:
Ê con kia!
Tao yêu mày

:004:
 
Back
Top