Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạo này sáng nào vô cũng thấy uể oải trong người. Làm tới trưa là thấy buồn ngủ. Đến chiều gần về lại thấy sảng khoải hẳn ra, giờ đó muốn làm việc thì cũng hết giờ rồi....:wall::wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạo này sáng nào vô cũng thấy uể oải trong người. Làm tới trưa là thấy buồn ngủ. Đến chiều gần về lại thấy sảng khoải hẳn ra, giờ đó muốn làm việc thì cũng hết giờ rồi....:wall:ỏ
Cái này giống hiệu ứng của EURO nhỉ.......
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Buồn nhất...:(
••• không phảj là khj không có aj bên cạnh

Mà...

Bùôn nhất...

Là khj aj đó bước vào cuộc đờj bạn

Và rồj “ lạj ” bước ra đj


- Có những lờj nój...
...nój chj là vu vơ
- Nhưng có lẽ ng nghe sẽ nhớ suốt cả cuộc đờj
- Có những lờj nój...
nój để ng nghe nghĩ rằng đó chj là lờj nój đùa
- Nhưng có aj đâu bjết rằng ng nój mượn lờj nój đùa để nój thật lòng m
=> Hãy lắng nghe và suy nghĩ.Lờj nój m nghe tưởng thật hóa ra là đùa,lờj nój đùa bjết đâu lạj là thật.Và ngược lạj.Trog cs đôj khj “Thật thật gjả gjả gjả,gjả gjả thật thật”
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái này giống hiệu ứng của EURO nhỉ.......
Em không xem euro nhưng bị ảnh hưởng bởi euro chị àh, chắc tại vì tối nào cũng giật mình thức giấc vì cái tiếng "vào" nên nó mới vậy..hichic....mong cho mau qua hết cái mùa euro này.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chắc phải tập tành xem euro xem thế nào mà sao họ mê dữ vậy. Nói thiệt e mà xem chỉ thấy họ tranh nhau trái banh, e chạy đi mua mấy trái banh nhựa về khỏi phải tranh dành cho mệt. vả lại xem có bít ủng hộ cho đội nào nữa hihii..
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

To: bichvan.tax06, mrvanthuc ... cùng các nhà tư vấn tài chính-kế toán-thuế !

Các đại ca, đại tỷ có dám làm "sô" kiểu này không ???

Bái phục :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

To: bichvan.tax06, mrvanthuc ... cùng các nhà tư vấn tài chính-kế toán-thuế !

Các đại ca, đại tỷ có dám làm "sô" kiểu này không ???

Bái phục :004:

Trưa nay em vào & thấy cái chữ ký ấy xuất hiện ở topic liên quan XNK. haha ! Quả này ...Ko đỡ được anh ạ.
Thỉnh thoảng có vài ba đồng chí nhắn trực tiếp vào handphone của em " chào hàng " như thế nữa cơ. Chắc kiểu này thuộc dạng " điếc ko sợ súng " thì mới dám show giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

To: bichvan.tax06, mrvanthuc ... cùng các nhà tư vấn tài chính-kế toán-thuế !

Các đại ca, đại tỷ có dám làm "sô" kiểu này không ???

Bái phục :004:
Chắc muốn xây nhà không phải tốn tiền đó Anh :004:
Trưa nay em vào & thấy cái chữ ký ấy xuất hiện ở topic liên quan XNK. haha ! Quả này ...Ko đỡ được anh ạ.
Thỉnh thoảng có vài ba đồng chí nhắn trực tiếp vào handphone của em " chào hàng " như thế nữa cơ. Chắc kiểu này thuộc dạng " điếc ko sợ súng " thì mới dám show giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
Làm gì mà anh gọi DT không bắt máy vậy trời :wall: vừa vào mail mới pm cái out ngay. Sợ anh ăn thịt hay sao thế :004:

P/s Có anh em nào làm lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN các năm 2009 trở về trước gửi qua mạng tổng cục thuế chưa? cho em hỏi tý
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chắc muốn xây nhà không phải tốn tiền đó Anh :004:

Làm gì mà anh gọi DT không bắt máy vậy trời :wall: vừa vào mail mới pm cái out ngay. Sợ anh ăn thịt hay sao thế :004:

P/s Có anh em nào làm lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN các năm 2009 trở về trước gửi qua mạng tổng cục thuế chưa? cho em hỏi tý
Haha, Đang giờ "tế nhị " ..anh gọi e ko bắt máy là đúng rùi đó.haaaaa!

Đùa anh xíu,...ĐT của em để quên ở nhà.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhiều ngày làm chỉ 2-3 việc, nhưng chẳng có việc nào hoàn tất.
Có hôm làm đến 9-10 việc, nhưng việc nào cũng mỹ mãn
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhiều ngày làm chỉ 2-3 việc, nhưng chẳng có việc nào hoàn tất.
Có hôm làm đến 9-10 việc, nhưng việc nào cũng mỹ mãn

Bác bốn còn hay hơn em nhiều, có mỗi một việc mà em làm hoài không xong mà có thể sẽ làm hết cả đời cũng không biết xong không nữa ... làm giàu :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bác bốn còn hay hơn em nhiều, có mỗi một việc mà em làm hoài không xong mà có thể sẽ làm hết cả đời cũng không biết xong không nữa ... làm giàu :wall:

vợt châu chấu cho chim ăn: kiếm khoảng 60triệu VND/tháng.
bán xôi cho người ăn: kiếm khoảng 1,8 tỷ VND/tháng.
bán cà dưa muối kiếm 10triệu/tháng; bán trứng vịt kiếm 15triệu/tháng.
Vào FB em tư vấn thêm cho :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

vợt châu chấu cho chim ăn: kiếm khoảng 60triệu VND/tháng.
bán xôi cho người ăn: kiếm khoảng 1,8 tỷ VND/tháng.
bán cà dưa muối kiếm 10triệu/tháng; bán trứng vịt kiếm 15triệu/tháng.
Vào FB em tư vấn thêm cho :004:

Vậy chú đang vợt châu chấu hay bán xôi ???

Chú đang làm gì anh theo nấy, khỏi phải vào FB để được tư vấn :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy chú đang vợt châu chấu hay bán xôi ???

Chú đang làm gì anh theo nấy, khỏi phải vào FB để được tư vấn :004:

Em đang ....
đang.....
.....
ngồi cho châu chấu ăn xôi, rồi em ăn thịt châu chấu.
:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em đang ....
đang.....
.....
ngồi cho châu chấu ăn xôi, rồi em ăn thịt châu chấu.
:004:

Vậy mà cứ tưởng:
đang cho châu chấu ăn xôi
rồi bắt châu chấu cho chim ăn
rồi ...
....
rồi em ăn chim ! :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy mà cứ tưởng:
đang cho châu chấu ăn xôi
rồi bắt châu chấu cho chim ăn
rồi ...
....
rồi em ăn chim ! :wall:

oa6gg8tatd6vzaf.JPG

nghe nói mấy tiệm tạp hóa như vậy mỗi tháng bèo lắm cũng lãi khoảng... 60 triệu nè sếp.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

oa6gg8tatd6vzaf.JPG

nghe nói mấy tiệm tạp hóa như vậy mỗi tháng bèo lắm cũng lãi khoảng... 60 triệu nè sếp.

Cứ nhẩm tính: bán 1 gói bim bim lãi 100đ vậy bán được 1triệu gói lãi bao nhiêu các Bác nhỉ?
 
Back
Top