Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy bác có thấy sao chổi chưa ạ, nếu hỏng thấy sao chổi thì bác sang Thái cũng được..hihi
:004:
Hehe đâu phải chỉ có con gái mới "Dịu dàng". Không có cái gì là bất biến cả ví dụ như hồi xưa con trai quần xà lỏn ngực trần nhưng ngày nay thuộc về chị em nhan nhãn còn gì :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe đâu phải chỉ có con gái mới "Dịu dàng". Không có cái gì là bất biến cả ví dụ như hồi xưa con trai quần xà lỏn ngực trần nhưng ngày nay thuộc về chị em nhan nhãn còn gì :004:
Ẹc...ẹc...lâu lâu không ghé diễn đàn bác Mã Văn Tài nhà ta đã lên mấy ngôi sao đỏ...chúc mừng chúc mừng bác nhé. Ai cũng như bác thì diễn đàn ngày càng mạnh hơn:0frown:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc...ẹc...lâu lâu không ghé diễn đàn bác Mã Văn Tài nhà ta đã lên mấy ngôi sao đỏ...chúc mừng chúc mừng bác nhé. Ai cũng như bác thì diễn đàn ngày càng mạnh hơn:0frown:
Thanks Pha Lê Dịu dàng, nhờ trời + nhà nước thương tình nên thăng quân hàm vượt cấp lên Trung Tướng đó mờ :004: Nói nho nhỏ thôi kẻo Bác Hiệp vào kêu la sao em thiếu tướng hoài ko thăng cấp cho em thì chết :004:
PS : Mã Văn Tài đã được nhà nước gọi là "chuyên viên spam" đó pha lê :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thanks Pha Lê Dịu dàng, nhờ trời + nhà nước thương tình nên thăng quân hàm vượt cấp lên Trung Tướng đó mờ :004: Nói nho nhỏ thôi kẻo Bác Hiệp vào kêu la sao em thiếu tướng hoài ko thăng cấp cho em thì chết :004:
PS : Mã Văn Tài đã được nhà nước gọi là "chuyên viên spam" đó pha lê :wall:
Ẹc...ẹc...nghe danh bác đã lâu mà hỏng bít mẹt, em mời bác qua đây dự sinh nhật GPE giao lưu cùng mọi người, bác qua đây bít đâu được phong là Đại Tướng:004:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...0-6-2012-Mừng-sinh-nhật-Giải-Pháp-Excel-lần-6
Hỏng bít em có bị gọi là spam hông ta.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc...ẹc...nghe danh bác đã lâu mà hỏng bít mẹt, em mời bác qua đây dự sinh nhật GPE giao lưu cùng mọi người, bác qua đây bít đâu được phong là Đại Tướng:004:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...0-6-2012-Mừng-sinh-nhật-Giải-Pháp-Excel-lần-6
Hỏng bít em có bị gọi là spam hông ta.
Ẹc ẹc có qua đó rồi mà đang cao hứng đã bị người nhà làm cụt hứng nên không sang nữa vì nói như Bác Việt Kiều Mỹ Tho " Đất lành chim đậu, đất không lành nhậu luôn chim " :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe đâu phải chỉ có con gái mới "Dịu dàng". Không có cái gì là bất biến cả ví dụ như hồi xưa con trai quần xà lỏn ngực trần nhưng ngày nay thuộc về chị em nhan nhãn còn gì :004:
Vụ này hay đó ... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Túm lại là cả buổi sáng vẫn chưa được việc gì. Haiz, học với hành, sinh viên ơi là sinh viên!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hix, giả nhân giả nghĩa, đạo đức, bưng bích với các từ ngữ để rồi cuối cùng ôm trong bụng 1 đống rối tơ lòng.
Lão tiền bối trẻ mãi ko già nhĩ? Nghĩ mãi không ra :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không fải em,
Không fải anh,
Không fải ông kia.
cũng ko fải bà kia,
nghĩ mãi ko ra,
bực mình quá đi,
:wall:
:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ...em ơi em...thời gian gấp rút rồi ! SSKT của " 1 đơn vị quen " chưa có tí nào mà lại sắp QT Thuế...!
Sao nhiều DN lờ lớ lơ với SSKT thế nhỉ?! Chỉ làm BCTC đại khái cho có để nộp chống chế cho đúng hạn !
Hậu quả là ...vẫn phải bỏ cục tiền ra ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ...em ơi em...thời gian gấp rút rồi ! SSKT của " 1 đơn vị quen " chưa có tí nào mà lại sắp QT Thuế...!
Sao nhiều DN lờ lớ lơ với SSKT thế nhỉ?! Chỉ làm BCTC đại khái cho có để nộp chống chế cho đúng hạn !
Hậu quả là ...vẫn phải bỏ cục tiền ra ...

Đúng thôi, cái gì cần thì làm trước, chưa cần thì làm sau cũng được, chẳng có gì là không hợp lý :)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Haiza!...... chẹc chẹc......... phùphù .....

[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].

Anh rẽ trái - em sang phải - mỗi đứa 1 tương lai :))
Nếu như thật sự là bạn tốt - thì mai sau mình sẽ gặp lại [♥].

[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].[♥].

CHÚC CUỐI TUẦN VUI VẺ.
 
Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ...em ơi em...thời gian gấp rút rồi ! SSKT của " 1 đơn vị quen " chưa có tí nào mà lại sắp QT Thuế...!
Sao nhiều DN lờ lớ lơ với SSKT thế nhỉ?! Chỉ làm BCTC đại khái cho có để nộp chống chế cho đúng hạn !
Hậu quả là ...vẫn phải bỏ cục tiền ra ...
Vậy nên em Vân & Mr Vanthuc mới có việc làm suốt. Hihi
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

haz! bực cả mình chờ mãi ma khồng được cai lịch chính thức, học với chả hành thi cử tùm lum hết lên :wall:
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy nên em Vân & Mr Vanthuc mới có việc làm suốt. Hihi

Cũng thừa nhận là chị nói đúng. hii nhưng ý em gái chị là " thấy tình trạng giám đốc các DN hiện nay thiếu kiến thức kế toán cơ bản " nên ko biết kết thúc 1 niên độ tài chính cần những gì, có những gì của SSKT.Vậy mà hàng tháng vẫn chi ra dăm triệu trả lương cho KT. :D

Còn, kể cả ko có hệ thống sskt vẫn ' quyết toán " trong lòng bàn tay mà chị !hiii.
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

...
Còn, kể cả ko có hệ thống sskt vẫn ' quyết toán " trong lòng bàn tay mà chị !hiii.
Đúng là "chỉ quyết toán trong lòng bàn tay" rồi sau đó nộp thuế theo tài định :004:
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đúng là "chỉ quyết toán trong lòng bàn tay" rồi sau đó nộp thuế theo tài định :004:

Thì rõ, phải chấp nhận mà anh. khà khà !

Em đang bị bác Thuế chơi khăm, quăng cho 1 em rồi tính như giao khoán, hehehe
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đúng là "chỉ quyết toán trong lòng bàn tay" rồi sau đó nộp thuế theo tài định :004:
Nếu điều này xảy ra thì làm thủ tục giải thể hoặc phá sản cùng lúc luôn cho khỏe :wall:
 
Back
Top