Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Già Gân, Lục Tặc (tax 06) Nguyên Cả Hầm ... hỏi cái gì thì phải "nghiên cứu kỹ" vài ba tháng rồi hảy trả lời :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Già Gân, Lục Tặc (tax 06) Nguyên Cả Hầm ... hỏi cái gì thì phải "nghiên cứu kỹ" vài ba tháng rồi hảy trả lời :004:

Oái...! Mèng đéc ơi! Quân sư có tinh thần chia sẻ thật đóa. kekeke. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà chờ vài ba tháng sau mới có đáp án thì có khi bọn em đã được mời lên .... uống nước chè mòn hết cả ghế rồi ạ. Bác vui tính thật đó
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Oái...! Mèng đéc ơi! Quân sư có tinh thần chia sẻ thật đóa. kekeke. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà chờ vài ba tháng sau mới có đáp án thì có khi bọn em đã được mời lên .... uống nước chè mòn hết cả ghế rồi ạ. Bác vui tính thật đó

Bởi vì sư phụ hỏi mà trả lời nhanh quá là ... chết chắc !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bởi vì sư phụ hỏi mà trả lời nhanh quá là ... chết chắc !

Thiện tai. Thiện tai...! Trong này xin phép ... hỏng có em ạ.... Em chưa quy y, chưa có pháp danh nên chưa thành chánh quả được. Còn tía KTGG và lục tặc thì ... em không biết nhưng iem "nà" iem vẫn thấy 2 "đồng chí" ấy thích ăn thịt cầy nắm ạ.:004::004::004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Già Gân, Lục Tặc (tax 06) Nguyên Cả Hầm ... hỏi cái gì thì phải "nghiên cứu kỹ" vài ba tháng rồi hảy trả lời :004:

Chào Quân Sư, cho em xin hai chữ bình an vì kiến thức bao la, thông tin rải rác, VBPL thì mênh mông, cái sau thì đá cái trước nên em vẫn luôn cần sự trợ giúp ạ. Em không có thách đố thành viên đâu ạ. Em vẫn là học trò của các Thầy/cô, anh chị trên diễn đàn dù học nửa từ cũng là sư phụ của em. (Bán tự vi sư)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chào Quân Sư, cho em xin hai chữ bình an vì kiến thức bao la, thông tin rải rác, VBPL thì mênh mông, cái sau thì đá cái trước nên em vẫn luôn cần sự trợ giúp ạ. Em không có thách đố thành viên đâu ạ. Em vẫn là học trò của các Thầy/cô, anh chị trên diễn đàn dù học nửa từ cũng là sư phụ của em. (Bán tự vi sư)
Đôi khi cũng cần "nhiều chuyện một tí" cho đời thêm vui ... kha kha kha, hình như kế toán hay giỡn thường bị người ta ghét thì phải !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đôi khi cũng cần "nhiều chuyện một tí" cho đời thêm vui ... kha kha kha, hình như kế toán hay giỡn thường bị người ta ghét thì phải !

Tối ngày cứ con số cùng các văn bản khô khan, đùa 1 tí (nhiều chuyện) để cho giảm bớt căng thẳng. Mờ Ka đứa nào nói nhiều chuyện, quân sư cứ phan guốc vào mỗm cho con.

Phải chi VBPL có từ yêu thương gì trong VB đó, đọc cũng bớt khô khan nhỉ?

Trân trọng kính chào.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tối ngày cứ con số cùng các văn bản khô khan, đùa 1 tí (nhiều chuyện) để cho giảm bớt căng thẳng. Mờ Ka đứa nào nói nhiều chuyện, quân sư cứ phan guốc vào mỗm cho con.

Phải chi VBPL có từ yêu thương gì trong VB đó, đọc cũng bớt khô khan nhỉ?

Trân trọng kính chào.

Hic. hic. Tình hình là ienh What do I want này tía em hình như chẩm điểm cao lắm. Suốt ngày nhắc tên với em, còn dụng ý gán ghép cho iem nữa kìa. Dưng mà.... Em Ka... enh này nghe chừng "vũ phu" thế này tía ơi??? Hic... Coan thì coan được cái xấu nhưng lại không biết phấn đấu còn đầu gấu nữa. Ẹc ẹc. What do I want nói chưa xong con đã cãi xong thì có mà guốc phang ... vỡ mẹt coan à???? Lúc đó guốc con nhọn hơn con phang lại thì có phải What do I want lại chuyển qua thù ... người mai là tía hông? Trời thần ơi...! lúc đó có mà... Hịc hịc
Enh What do I want này hỏng chơi được, trả lại cho tía đó ạ. Con sợ ăn guốc nắm ạ
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không nhất thiết Quân sư mang guốc mới phan vào mỗm được, có thể vớ guốc bất kỳ để phan cũng được phải không bác.
Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 tìm người mang guốc đã hiếm, mà tìm được người mang guốc bên cạnh (có bên cạnh thì mới vớ được mà phang chứ) còn khó hơn...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 tìm người mang guốc đã hiếm, mà tìm được người mang guốc bên cạnh (có bên cạnh thì mới vớ được mà phang chứ) còn khó hơn...

he he. Cái này là bác nhầm. Không những guốc mà còn guốc mộc cao chót vót nữa cơ ạ
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

he he. Cái này là bác nhầm. Không những guốc mà còn guốc mộc cao chót vót nữa cơ ạ
E nói là hiếm chứ ko phải ko có nhé bác, cái tòa nhà công ty e có tới 7 tầng, mỗi tầng là 1 cty, mỗi công ty có nhiều nhân viên, chưa kể khách hàng vào ra, mà dạo này cũng có thấy cái guốc nào đâu, đàn ông đàn pà gì cũng đi giày tuốt. Cho nên e đề nghị đổi thành: "vớ chiếc giày (mà ráng kiếm giày độn cho nặng ấy :004:) mà vả vào mồm" khà...khà....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 tìm người mang guốc đã hiếm, mà tìm được người mang guốc bên cạnh (có bên cạnh thì mới vớ được mà phang chứ) còn khó hơn...

Công nhận, bác có nhận xét thời sự tình hình thời trang của phụ nữ ngày nay, cập nhật chính xác. Từ guốc ngày nay con dùng như muốn nói lên giày cao gót đế xuồng

5_1338865506216975302_574_574.jpg


hoặc dạng giày cao gót búp bê

images

Chơi cái này mà không lủng mỏ ác thì không chơi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ê ku What do I want, you ask What do I want , ok?
I think You want Kế Toán Già Gân
:004: :004:

Thật tình anh không hiểu em đang cần gì? Muốn gì? Hễ mỗi lần có nick nào lạ lạ là em cũng réo gọi đến anh.
Gần đây, các bậc lão trượng phu ẩn dật trong núi đã di hành bách bộ về webketoan như cái bang, (phongthanhtp + cover999), Quan su quat mo,.... em cũng réo gọi. Thiện tai thiện tai.
Anh không đến độ pro như em tưởng, có ngày em lại sập vào nguyên cả hầm của các con gái anh thì chết tiệt. Đừng bảo là anh không bảo em trước để em có thời gian về Hà Tĩnh tìm người, người ơi người ở đừng vìa nhe em.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

@ Kế Toán Già Gân: Lâu rồi mình ko gặp nhau, nghe nói anh cũng nhớ tui.....(hà... hà), trưa mai thứ 7, anh rảnh chạy qua Gò Vấp ta làm vài chai rồi dìa nhỉ....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Gần đây, các bậc lão trượng phu ẩn dật trong núi đã di hành bách bộ về webketoan như cái bang, (phongthanhtp + cover999), Quan su quat mo,.... em cũng réo gọi. Thiện tai thiện tai.
Anh không đến độ pro như em tưởng, có ngày em lại sập vào nguyên cả hầm của các con gái anh thì chết tiệt. Đừng bảo là anh không bảo em trước để em có thời gian về Hà Tĩnh tìm người, người ơi người ở đừng vìa nhe em.

Oái. Tía cứ ngồi càu nhàu người khác kêu oan tía giờ tía là réo tiếp.... Ha ha. Ở Đồng Lộc, Hà Tĩnh nhìu hầm dưng mà bây giờ trưng dụng dzô việc khác ạ, nếu còn hầm thì cũng trở thành triển lãm. Dưng mà tía yên tâm, hầm ít nhưng vẫn còn nắm "o du kích nhỏ" ạ
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thật tình anh không hiểu em đang cần gì? Muốn gì? Hễ mỗi lần có nick nào lạ lạ là em cũng réo gọi đến anh.
Gần đây, các bậc lão trượng phu ẩn dật trong núi đã di hành bách bộ về webketoan như cái bang, (phongthanhtp + cover999), Quan su quat mo,.... em cũng réo gọi. Thiện tai thiện tai.
Anh không đến độ pro như em tưởng, có ngày em lại sập vào nguyên cả hầm của các con gái anh thì chết tiệt. Đừng bảo là anh không bảo em trước để em có thời gian về Hà Tĩnh tìm người, người ơi người ở đừng vìa nhe em.

Nên tự thú trước bình minh hay là chờ bị tố giác cuối hoàng hôn, nghỉ mãi không ra :004:
 
Back
Top