Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sài Gòn chiều mưa gợi nỗi nhớ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy, e đố mấy bác người ngồi trong xe sẽ thấy gì? :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bác Nick8 đang đứng chào ai vậy?
Dạ em đang chào .......... pú-líc !
w0lveshl71s6dms.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hơ hơ ... đang giờ làm việc trốn đi ngủ :wall:

0wypfp4sdf7t5xb.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

nghe lãi suất huy động tăng 13%, sáng nay còn ít tiền mang ra NH gửi luôn. tới tết cũng được vài chục triệu ăn Tết
z3epythzpp33z84.JPG
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

nghe lãi suất huy động tăng 13%, sáng nay còn ít tiền mang ra NH gửi luôn. tới tết cũng được vài chục triệu ăn Tết
z3epythzpp33z84.JPG

Cũng cái tội xúi tui hôm qua để qua làm đơn vay ngân hàng 5 triệu với lãi suất 20%/1 năm vì còn thiếu khoảng 5 triệu này là đủ 100 tỉ để mua biệt thự với cái máy bay lượn quanh đất nước VN để rồi tui than thở trong chương trình sưởi ấm mùa đông mà bị xoá bài ngày hôm qua. Thiết nghĩ chơi vậy không fair play như trên FB ạ.
Hôm nay, chơi trác hay sao lại khoe của nơi ni mà không tham gia chương trình sưởi ấm mùa đông vậy ông???
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay buồn buồn ngồi tự họa chân dung chơi :004:

Miêu tẩy diện
eq1ayl3fcym7gmn.JPG
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Trời, hôm nay mới thấy cóc xuất hiện ... (dù mùa mưa ở TNB đã đến từ lâu).
Tại trời mưa nên cóc phải trú mưa anh ui .... Giờ trời quang mây tạnh mới dám ló mặt ra nè ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ.
Ngày ấy mình quen nhau, xa rồi càng gần nhau hơn
Bao nhiêu năm vất vả, nghĩ tình vẫn thủy chung
Nay quê hương tươi đẹp cuộc đời càng thêm yêu, nụ cười càng thêm xinh…

Thương ơi là thương, đã lâu không gặp bác ạ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ.
Ngày ấy mình quen nhau, xa rồi càng gần nhau hơn
Bao nhiêu năm vất vả, nghĩ tình vẫn thủy chung
Nay quê hương tươi đẹp cuộc đời càng thêm yêu, nụ cười càng thêm xinh…

Thương ơi là thương, đã lâu không gặp bác ạ.

Hic. Bố coan mình ốm từ đợt 01.9 đến giờ hình như vẫn chưa ai khỏi hẳn? Đợt này coan đi học liên tục nên không đi đâu được bố ạ. Đang chờ Lục tặc khao tháng lương đầu tiên mà chắc tiêu hết rồi chị em vẫn còn dài cổ ạ. hic hic
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đầu tháng 9/2012 nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT giai đoạn 05/2011 đến 07/2012, thuộc trường hợp "kiểm trước hoàn sau".
Hổm rày nhởn nhơ chơi chẳng quan tâm gì đến việc chuẩn bị ... đùng 1 cái, CQ thuế vừa alo "thứ sáu này sẽ đến DN kiểm tra hồ sơ, sẳn đó làm luôn quyết toán TNDN 2011" ... ẹc ẹc, sổ sách 2011 tới giờ này còn chưa in ra tờ nào ... kiểu này "vắt giò lên cổ_đua" :wall:

(Thêm câu thòng của CB thuế "sáng thứ sáu em nhớ cho xe của cty đến Cục đón tụi anh nhe_4 người :quiet:)

Khà khà ... cuối cùng cũng xong xuôi hồ sơ, sổ sách ... chờ tới giờ G, bấm nút :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic. Bố coan mình ốm từ đợt 01.9 đến giờ hình như vẫn chưa ai khỏi hẳn? Đợt này coan đi học liên tục nên không đi đâu được bố ạ. Đang chờ Lục tặc khao tháng lương đầu tiên mà chắc tiêu hết rồi chị em vẫn còn dài cổ ạ. hic hic

Dài đâu, thấy chị bận bịu tối ngày mà/ Chủ nhật này đi chơi bowling ở starbowl centre 2 Phạm Ngọc Thạch ko chị già (List đi chơi có em và 1 chị già rùi)?hihi. Trung thu mà/ các cháu chơi mình cũng phải chơi chứ.
Già lại học hành ah ?...Học, học nữa, học mãi...olala!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dài đâu, thấy chị bận bịu tối ngày mà/ Chủ nhật này đi chơi bowling ở starbowl centre 2 Phạm Ngọc Thạch ko chị già (List đi chơi có em và 1 chị già rùi)?hihi. Trung thu mà/ các cháu chơi mình cũng phải chơi chứ.
Già lại học hành ah ?...Học, học nữa, học mãi...olala!

Khà khà. Dzụ này hay ho đó. Nt thời gian đi em nhé. Khậc khậc, đang không có chỗ nào đi trung thu đây. hì
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà. Dzụ này hay ho đó. Nt thời gian đi em nhé. Khậc khậc, đang không có chỗ nào đi trung thu đây. hì
Thời gian tự túc :D
Tuyên bố miễn trách : Lời rủ rê trên chỉ là chém gió không có giá trị áp dụng cụ thể cho bất kỳ TH nào, nếu ai đi theo thì tự gánh chịu mọi hậu quả phát sinh nếu có. hahahha.
P/s: Có gì em pm già sau nhé.
 
Back
Top