Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta


Tay em cầm dưới mưa ngâu

Giọt rơi fảng fất mang màu chia xa

Bàn tay luyến tiếc thiết tha

Nghe tim ngừng thở, ngân hà sóng dâng

Em về sủa túi khăn nâng

Anh đây lặng lẽ vần trăng một mình

Mưa ngâu che khuất chuyện tình

Mưa dăng che khuất bóng hình của ai.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kinh nghiệm "mấy mươi năm tuổi đảng" ... đến giờ "không còn gì để mất" thì: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, xung phong thí điểm là ... ẹc ẹc
Em cám ơn, chắc là Mina cũng từ từ rồi thực hiện.
Cái HTKK cứ update miết kiểu này thì bao giờ ngừng nhỉ..... DN làm sai thì cứ bị nắm đầu phạt. Mấy bác ra luật sai cứ để cho DN phải chạy theo có cờ thì DN được lợi gì...... hix
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sáng nay đi dự hội thảo của Vietsoursing....... không có giấy mời, cũng chẳng có namecard của Webketoan, thế là mình mặc luôn cái áo thun của WKT. Thế là đi từ xa, khỏi cần giới thiệu hay hỏi, các em tiếp tân hỏi thăm mình ngay, chị ở bên WKT ah.... Hihi, công nhận có cái áo cũng nhận ra mình là người của WKT......
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đang loay hoay với qtoán thuế TNCN 2012, ko biết có gì mới ko AE nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Anh em web này ở hà nội vắng vẻ nhỉ, có gì giao lưu chém gió phát nào
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tài trợ lớn từ Mobifone - SIM 3G Mobi chỉ có 65.000 đ - Tài khoản khủng đến 520.000 đ!
có đáng tin cậy ko nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thần chết vô cảm với tiền, nên trước thần chết, kẻ nhiều tiền và ít tiền đều giống nhau
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

trong mỗi thách thức đều ẩn chứa nhg cơ hội. chỉ ai chấp nhận thách thức mới thấy đc nhg cơ hội đó.
479705_570899706258032_1874220119_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

trong mỗi thách thức đều ẩn chứa nhg cơ hội. chỉ ai chấp nhận thách thức mới thấy đc nhg cơ hội đó.

6ab5d94e045e1a02fbee9aab40920e3b_52624830.20130116145006.jpg


"Một ngày nọ, con lừa già của người nông dân bị rơi xuống giếng và ông không biết làm thế nào để đưa nó lên. Cuối cùng, vì con lừa đã già yếu, cái giếng cũng phải phá đi nên việc cứu lừa cũng không mang lại lợi ích nhiều. Ông đã gọi những người hàng xóm đến và cùng nhau đổ đất lấp giếng, trong đó có cả con lừa.

Nhận thấy điều đó, con lừa hốt hoảng kêu la dữ dội. Nhưng ngay lập tức, khi những xẻng đất đổ xuống, còn lừa lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên. Cứ thế, chẳng bao lâu con lừa thoát ra khỏi miệng giếng".
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

6ab5d94e045e1a02fbee9aab40920e3b_52624830.20130116145006.jpg


"Một ngày nọ, con lừa già của người nông dân bị rơi xuống giếng và ông không biết làm thế nào để đưa nó lên. Cuối cùng, vì con lừa đã già yếu, cái giếng cũng phải phá đi nên việc cứu lừa cũng không mang lại lợi ích nhiều. Ông đã gọi những người hàng xóm đến và cùng nhau đổ đất lấp giếng, trong đó có cả con lừa.

Nhận thấy điều đó, con lừa hốt hoảng kêu la dữ dội. Nhưng ngay lập tức, khi những xẻng đất đổ xuống, còn lừa lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên. Cứ thế, chẳng bao lâu con lừa thoát ra khỏi miệng giếng".
Trong gian khó, hiểm nguy luôn có những cơ hội để tồn tại :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

6ab5d94e045e1a02fbee9aab40920e3b_52624830.20130116145006.jpg


"Một ngày nọ, con lừa già của người nông dân bị rơi xuống giếng và ông không biết làm thế nào để đưa nó lên. Cuối cùng, vì con lừa đã già yếu, cái giếng cũng phải phá đi nên việc cứu lừa cũng không mang lại lợi ích nhiều. Ông đã gọi những người hàng xóm đến và cùng nhau đổ đất lấp giếng, trong đó có cả con lừa.

Nhận thấy điều đó, con lừa hốt hoảng kêu la dữ dội. Nhưng ngay lập tức, khi những xẻng đất đổ xuống, còn lừa lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên. Cứ thế, chẳng bao lâu con lừa thoát ra khỏi miệng giếng".
cũng may ông nông dân này chưa đầu tư dàn xe ben san lấp mặt bằng ở SVD Phú Thọ. :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mèng ơi. Tiền đâu mà đóng thuế
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

[h=2]CV 187/TCT- TNCN - 15/01/2013 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2012[/h]
I. Về đối tượng khai quyết toán thuế:

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

===> phải quyết toán thuế tncn không phân biệt có ps khấu trừ hay không khấu trừ thuế thì mới chính xác. Mấy bác ra CV hướng dẫn như vậy, chắc em ko dám xài quá !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Theo quy định thì doanh nghiệp có 90 ngày để nộp BCTC cho CQ thuế ... mới giờ này hầu như các "DN lom com" cần vay vốn ngân hàng đều đã nộp xong BCTC cho họ :wall:

017.gif
Gánh hát chưa tới thằng hề đã tới
073.gif
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bsáng chờ nộp Tờ khai ở cục thuế HCM.

- Khách 1: chị ơi cho e hỏi ngày nào hết hạn nộp Qtoán TNCN 2012 ạ?
- Cán bộ thuế: năm sao.
- Khách 2: chị ơi cho e hỏi ngày nào hết hạn nộp BCTC 2012 ạ?
- Cán bộ thuế: năm sao.
…..
Giật mình, Kì nhỉ? Sao lại năm sau mới hết hạn nộp nhg BC này!?!.

1 lát sau, cán bộ thuế tiệp tục: CTY CP NĂM SAO ĐÂU RỒI, SAO TUI KÊU NÃY GIỜ MÀ KO LÊN TIẾNG VẬY?.

À, hỉu rồi :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay, nó không ngủ trưa !
Nó ngồi đọc tin tức, chán chán nên ghé forum chơi và viết mấy bài nghiệp vụ !Làm việc thôi,nhiều việc quá đi mất.
Sếp bầu bì, mà vẫn 21-22h còn ngồi VP làm việc. Haizzaa!
Cố gắng vậy!:biggrinda
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu rồi mới trở lại web.Thời gian trôi đi thật nhanh, nhìn lại 1 năm qua ta chẳng làm được gì. ôi zao nản quá.
 
Back
Top