Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vừa lượn qua đường Hoàng Quốc Việt -Cầu Giấy - HN, 2 bên đường tràn ngập đào, mai, quất. Năm nay để ý thấy có thêm món Thanh Long cảnh, nhìn hấp dẫn phết. Đáp xe xuống mấy cửa hàng hỏi giá nhưng xác định trước là không đủ khả năng mua rồi :) . Tự nhiên cảm thấy mình cứ như là thanh tra giá cả thị trường ấy. Khà khà...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Năm mới, kế hoạch " thắt chặt tiền tệ "...để tháng 9 theo chồng bỏ cuộc chơi ...:D
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm qua đọc báo, thấy uống bia có hại cho sức khỏe, thế là bỏ uống bia.
Hôm qua đọc báo, thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe, thế là bỏ hút thuốc.
Hôm qua đọc báo, thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy Carton, thế là bỏ ăn bánh bao.
Hôm qua đọc báo, thấy ăn nước tương có thể gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương.
Hôm qua đọc báo, thấy tình dục có hại cho sức khỏe, haizz..thế là bỏ... đọc báo.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tốt nhất bsáng vào cty tranh thủ đọc báo/ lướt web/ FB...
Vì chỉ cấn nhấp chuột vào chương trình làm việc là sau đó không thể dứt ra được.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Anh nào dại dột vậy em? Hihi

Chú CA chị ạ. Hì !
Em thì cong mông vì quyết toán hết 31/3. Xong thì lại chuyển sang làm hoàn thuế VAT cùng PKT gần 15 tỷ. Tháng 6 dương thì quay sang làm cái đồ án Tín Dụng...Vậy mà em lại đang bị ép cưới...tháng 6 âm. Hic! Phản đối thì các cụ lại bảo em ko thiện chí...hic!Biết làm sao chị ?
Cũng may là có duyên với chú CA, chú đi suốt, còn em bận quyết toán ko ngẩng mặt nổi ...nên trộm vía là có chú ấy dại dột.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chú CA chị ạ. Hì !
Em thì cong mông vì quyết toán hết 31/3. Xong thì lại chuyển sang làm hoàn thuế VAT cùng PKT gần 15 tỷ. Tháng 6 dương thì quay sang làm cái đồ án Tín Dụng...Vậy mà em lại đang bị ép cưới...tháng 6 âm. Hic! Phản đối thì các cụ lại bảo em ko thiện chí...hic!Biết làm sao chị ?
Cũng may là có duyên với chú CA, chú đi suốt, còn em bận quyết toán ko ngẩng mặt nổi ...nên trộm vía là có chú ấy dại dột.

Ối ối.... CA à???????
Mày đừng làm chị hoảng em ơi.....!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

đang rầu...hụ hụ..................
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Met qua, công việc cuối tháng, + với căng thẳng của BCTC, lương thì chưa được lĩnh, chán, đâu đầu quá,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Năm mới, kế hoạch " thắt chặt tiền tệ "...để tháng 9 theo chồng bỏ cuộc chơi ...:D
Thắt chặt tiền tệ để theo chồng bỏ cuộc chơi :byebye:
đang rầu...hụ hụ..................
Đang chơi vui vẻ
047.gif
tự nhiên "bị bắt lấy chồng" ... rầu ... hụ hụ...
054.gif

rầu vụ gì vậy em, chúc em năm nay giống em bichvan luôn nhé.

Đang rầu vụ "bị bắt bỏ cuộc chơi", tự nhiên lại nhận lời chúc mau có chồng
075.gif
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Oải phờ người ra rồi.... Ngày trong tuần đi công tác cuối tuần có mặt ở HN làm bc tuần... ảnh hưởng cả việc học rồi. Không biết có phải tìm PA2 không? hic hic.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chỉ còn 31! 31 chỉ còn! còn chỉ 31
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhiều công ty quá nên làm không hết đây, share cho chị ít công việc đi, kha kha
Vừa rồi có cty xây dựng năm 2012 làm 40 công trình lớn nhỏ mà quỹ thời gian không có đành nói lời chia tay, tiếc thật. Chị giờ nuôi con lo cho cty nhỏ là mệt rồi, ôm gì cho mệt nữa.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Viết...xóa...lại viết...rồi lại xóa...
Buồn!
 
Back
Top