Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chuyển đến chỗ làm mới sang tháng thứ 8, lúc làm không hết việc, hiện tại thì ngồi chơi, lướt web, tán gẫu trên FACE., lên diễn đàn tham khảo chương trình giảm béo cho dân VP,.....Ở nhà, chồng vẫn yêu, các con thì đã lớn không cần chăm sóc nhiều như trước, nhiều lúc thấy rỗi rãi quá, buồn vu vơ:)))))
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

6236_514652605239393_182988272_n.jpg

đọc cho đến cuối đời nhé AE :004:.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chuyển đến chỗ làm mới sang tháng thứ 8, lúc làm không hết việc, hiện tại thì ngồi chơi, lướt web, tán gẫu trên FACE., lên diễn đàn tham khảo chương trình giảm béo cho dân VP,.....Ở nhà, chồng vẫn yêu, các con thì đã lớn không cần chăm sóc nhiều như trước, nhiều lúc thấy rỗi rãi quá, buồn vu vơ:)))))
Cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi, hihi,
Mình chỉ mỗi mơ ước một đêm tròn giấc .....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vừa rồi có cty xây dựng năm 2012 làm 40 công trình lớn nhỏ mà quỹ thời gian không có đành nói lời chia tay, tiếc thật. Chị giờ nuôi con lo cho cty nhỏ là mệt rồi, ôm gì cho mệt nữa.
Đúng là có con rồi nên hiểu hoàn cảnh người khác nhỉ..... he he
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có phải dùng phần mềm kê khai qua mạng của T-VAN thì phải dùng cho đến khi doanh nghiệp đóng cửa chứ không được dùng qua thằng khác?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có phải dùng phần mềm kê khai qua mạng của T-VAN thì phải dùng cho đến khi doanh nghiệp đóng cửa chứ không được dùng qua thằng khác?
Chị có quyền chuyển đổi từ T-VAN sang iHTKK hoặc ngược lại chứ không có điều khoản nào buộc phải dùng T-VAN hay iHTKK mãi mãi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có phải dùng phần mềm kê khai qua mạng của T-VAN thì phải dùng cho đến khi doanh nghiệp đóng cửa chứ không được dùng qua thằng khác?

Không thích thì chuyển đổi qua T-VAN khác hay chuyển về iHTKK đều được hết.
Liên hệ bộ phận dịch vụ của Webketoan hỗ trợ cho.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Top 200 VN rồi !

Mọi con số thống kê đều tương đối nhưng nó cũng là thông tin hữu ích giúp ta đánh giá công việc ta làm.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sách này bán ở đâu thế, mình cũng muốn tậu 1 em để giết thời gian sau báo cáo thuế
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vừa gửi BCTC & quyết toán TNCN cho 1 đơn vị xong!
Còn 1 đơn vị nữa...còn dở dang phần giá thành, giải quyết nốt đêm nay. Đêm mai, kia, chắc mình phải thức để in sổ sách bàn giao cho các bác để còn lấy tiền tiêu chứ nhỉ !?:052:
Vậy là sắp qua 1 mùa quyết toán rồi.:two:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Haaiii...! cuối cùng cũng xong cái quyết toán TTNCN, may nhờ gọi điện cho sư huynh VTM cứu giúp kịp thời. Cảm ơn sư huynh nhiều nhiều !!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vừa gửi BCTC & quyết toán TNCN cho 1 đơn vị xong!
Còn 1 đơn vị nữa...còn dở dang phần giá thành, giải quyết nốt đêm nay. Đêm mai, kia, chắc mình phải thức để in sổ sách bàn giao cho các bác để còn lấy tiền tiêu chứ nhỉ !?:052:
Vậy là sắp qua 1 mùa quyết toán rồi.:two:
nhận tiền nhớ khao chị với nhé.... he he.... Năm nay mình có trợ sức đắc lực từ chồng Adam nên mình chẳng biết gửi cái báo cáo nào nữa. Hì
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chồng đang khuyến khích mình tìm nhiều niềm vui từ WKT.... đừng làm phiền đến chồng để chồng đi đánh đàn Ghita ở quán cafe cuối tuần cũng như chơi game online...... không biết còn mục đích nào khác hơn không....... cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới, không phải của mình thì có giữ nó cũng chẳng phải của mình. Có đúng không anh Hải Tâm.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chồng đang khuyến khích mình tìm nhiều niềm vui từ WKT.... đừng làm phiền đến chồng để chồng đi đánh đàn Ghita ở quán cafe cuối tuần cũng như chơi game online...... không biết còn mục đích nào khác hơn không....... cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới, không phải của mình thì có giữ nó cũng chẳng phải của mình. Có đúng không anh Hải Tâm.
^-^ Phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ơi, Ban đầu ghita, một lúc nào đó sẽ là Ghì ta vào nhau, hí hí
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

^-^ Phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ơi, Ban đầu ghita, một lúc nào đó sẽ là Ghì ta vào nhau, hí hí
Adam chẳng có thời gian để vào đọc các mục này, nên chẳng biết được đâu :)
Hai con ngủ xong, chồng thì chẳng thấy có mặt ở nhà, ta thảnh thơi online WKT.....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

^-^ Phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ơi, Ban đầu ghita, một lúc nào đó sẽ là Ghì ta vào nhau, hí hí
Lữa nhà chú mày có đủ nhiệt độ để cháy nhà Mina không? Anh cho thêm tí này. D
 
Back
Top