OK, chiều qua thấy tắc kè đổi màu xanh sang màu xanh :004: không hiểu chuyện gìSao mấy Thým nhà ta Acc chuyển thành màu xanh hết thế..........
Em muốn........
Mà đâu có dễ.........
Do vậy = > Lên chức ở Cty càng khó.........
Màu xanh là màu khác biệt ghi chú để anh biết còn mời em cafe :004:OK, chiều qua thấy tắc kè đổi màu xanh sang màu xanh :004: không hiểu chuyện gì
Ơ, đang nói người đang ở cạnh ấy mà, hihiNgày trước mặc định trong đầu rằng : Có cũng được, không có cũng chẳng sao, không khiến...
Ngày nay : Có thấy tốt hơn nhiều không có, đôi khi hơi phiền phức & làm mình buồn tí, như hôm nay ngta mang xe đi bảo dưỡng, sửa cho mình.../ ăn uống hời hợt thì ngta cũng ép mình ăn, mình buồn ngta chở mình đi chơi, đi xem film...
Suy nghĩ ngày nay đã khác nhiều rồi, nhưng chẳng bao giờ mình nói cho ngta biết.
Ơ, đang nói người đang ở cạnh ấy mà, hihi
Mùa hè, ve lột xác...Sao mấy Thým nhà ta Acc chuyển thành màu xanh hết thế..........
Em muốn........
Mà đâu có dễ.........
Do vậy = > Lên chức ở Cty càng khó.........
Nguyên quán vs Quê quán (tt)
Ra Phường thì được phán rằng Nguyên quán khác Quê quán
Lên tới Quận thì cho rằng Nguyên quán với Quê quán là một.
Dân đen tụi tôi giờ phải biết nghe ai bây giờ ???
Đang điên đầu, bị CA hành với Quê Quán và Nguyên Quán trong hộ khẩu. :wall:
Ai có thông tin xác định chính xác được thế nào là được gọi Nguyên, thế nào là Quê không nhẩy?
Nguyên quán: cái quán ở (cao) nguyênNguyên Quán: là cái quán còn nguyên, nhìn rất sang trọng và hoành tráng.
Quê Quán: là cái quán không còn nguyên, nhìn rất quê mùa.
Nguyên Quán: là cái quán còn nguyên, nhìn rất sang trọng và hoành tráng.
Quê Quán: là cái quán không còn nguyên, nhìn rất quê mùa.
Nguyên quán: cái quán ở (cao) nguyên
Quê quán: cái quán ở quê
:004:
Hẹn em & Bích Vân năm sau nhé!Vừa nhận được thông báo mới. Nản với các kế hoạch liên tục thay đổi, không biết thời điểm này đã chốt được chưa nữa. Chán chẳng thèm ý kiến nữa... Thây kệ.........
Đành lỗi hẹn với Vũng Tàu. Lỗi hẹn luôn với cả Nha Trang tháng 7 này.... Hi vọng đợt xuất ngoại tới mình không vướng một đống bòng bong. Thua mấy ông nhà nước, chỉ một vài tin phong phanh chưa biết có thật ban hành hay không mà DN ngồi trên đống lửa....
Hẹn em & Bích Vân năm sau nhé!
Chị gì đó ơi, chị ở nơi môDạ. Iem rất muốn quay vào ọp ẹp lần nữa chị ạ.
Chiều nay vừa post bài này lên mấy chị túm ngay cổ lôi đi ọp miền bắc. Chị Thu Quynh còn tuyên bố bọn mày ko đi chị cũng ko đi nghe áy náy quá.... hic hic. Nhưng e cũng ko thể sắp xếp được ạ.
Đành hẹn cả nhà hôm khác vậy ạ. Hi vọng gặp lại chị sớm.
Chúc chị và cả nhà có chuyến off vui vẻ nhé chị
Chị gì đó ơi, chị ở nơi mô