Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tại sao DN đã nộp phí PCLB 2013 cho Chi Cục Thủy Lợi TPhố rồi mà UBND Quận lại ycầu DN nộp nữa nhỉ? Họ nói là 2 đơn vị này là hoàn toàn độc lập với nhau.

Mưa gió chỉ 1 tiếng đồng hồ là đường xá ngập hết, vậy mà kinh phí PCLB thì đua nhau mà thu DN.
Hix.
Tại chương III QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT,BÃO CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ) quy định:
Điều 9.- Mức tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương hàng năm được quy định như sau:
2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng tại địa phương mỗi năm nộp hai phần vạn trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh nhưng không quá năm triệu đồng và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông.

Điều 10:...Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thu Quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy chế này và phân bổ chỉ tiêu thu cho các tổ chức ở xã, phường, thị trấn...
Căn cứ quy định trên để bạn biết phải đóng cho ai, đóng bao nhiêu...

Cty bạn có thể mang phiếu thu của UBND đến Chi Cục Thủy Lợi TPhố đòi lại tiền :010:, nhưng có khi Chi Cục Thủy Lợi không phải thu quỹ PCLB mà là thu cái gì đó na ná vậy như: quỹ mua xuồng ba lá cấp tốc để dùng ngay khi ngập nặng...:thumbsup:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tại sao DN đã nộp phí PCLB 2013 cho Chi Cục Thủy Lợi TPhố rồi mà UBND Quận lại ycầu DN nộp nữa nhỉ? Họ nói là 2 đơn vị này là hoàn toàn độc lập với nhau.

Mưa gió chỉ 1 tiếng đồng hồ là đường xá ngập hết, vậy mà kinh phí PCLB thì đua nhau mà thu DN.
Hix.

.... nhưng có khi Chi Cục Thủy Lợi không phải thu quỹ PCLB mà là thu cái gì đó na ná vậy như: quỹ mua xuồng ba lá cấp tốc để dùng ngay khi ngập nặng...:thumbsup:

Cái đồ quỷ xuồng ba lá này được áp dụng thí điểm từ 2013 cho doanh nghiệp loại đặc biệt đó 4mat ơi, nếu thành công sau này sẽ sử dụng đại trà toàn thành phố :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tóm lại là sao các bác?
Đã nộp kinh phí PCLB cho tphố rồi thì có fải nộp cho UBND Quận nữa ko?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tóm lại là sao các bác?
Đã nộp kinh phí PCLB cho tphố rồi thì có fải nộp cho UBND Quận nữa ko?

Nếu là PCLB thì nộp 1 lần/năm thôi đồng chí ơi (cty anh đã nộp tại Quận)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mưa!
...............................
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Độ rày chiến đấu dữ quá nên hơi xuống sức.
Vào công ty làm, ngồi đối diện với xếp mà ho liên khúc.....:wall::wall:
Xếp bảo:" sao ho nhiều thế em, đã mua thuốc uống chưa, chứ để lâu không tốt đâu. Nếu thấy mệt thì chị cho nghĩ nữa buổi về nhà nghĩ ngơi cho khoẻ." Ước gì xếp mình là 1anh chàng đẹp trai
Nghe xong thấy sung sức hẳng lên...Lau vào làm việc như điên... Đúng là nghệ thuật của những nhà lãnh đạo. Sau này có mà làm xếp thì phải học hỏi cái kinh nghiệm này mới được...:004::004:

Mình mà vào trường hợp ấy, mình về nghỉ ngơi cho hêt bệnh rồi mới đến làm , xếp móm luôn :))
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy là ngày thứ 2 lại đến... Giá mà ngày nào củng là ngày chủ nhật..
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy là ngày thứ 2 lại đến... Giá mà ngày nào củng là ngày chủ nhật..
Ngày nào cũng là ngày chủ nhật thì...treo niêu...ah bác ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

01/07/2013 nhiều chính sách mới quá! làm em nhớ má nhớ ba :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu rồi cảnh gia đình chồng con công việc chiếm hết thời gian của mình hôm nay thanh thơi chút ít ghé thăm dường như mọi thứ xa lạ với mình quá, không có 1 ai quen cả hơi buồn >"< Mọi thứ trở nên phức tạp hơn so với mình nghĩ. Cuộc sống thật quá khó khăn cơm áo gạo tiền làm mình trở nên khác xưa nhiều quá. Mới có 1 nhóc nhỏ thôi nhưng cũng nhiều phát sinh nhỉ nhưng phải cố thôi vì sự nghiệp con e chúng ta. Cố lên !!!!!!!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

tốt đôi là cho nhg cặp mới cưới lần đầu.
còn lão VK xin "cơm thêm" mà :004:
Nếu muốn thêm thì theo quan điểm của e, đừng "cưới" thêm (vợ 2, vợ 3...), mà chỉ "cặp" thêm (pồ nhí, pồ nhì...).
Quán triệt tư tưởng: Chế độ 1 vợ 1 chồng, nhưng nhiều ... pồ...:004:
 
Back
Top