VTM nói:
Ngày 4 lần đi ngang qua trụ sở 1 Cty (Thailand) thấy mà tức, Cty xây dựng rất đẹp, ngay thảm cỏ xanh trong khuôn viên Cty là cột cờ với 3 cây cột inox được dựng lên rất cao trong đó cây chính giữa là cao nhất.
Tại nơi cao nhất này lại là lá cờ màu trắng với Logo của Cty màu xanh, cột bên trái là cờ Thailand, cột bên phải là cờ ... Việt Nam !
Thế đấy, trong mỗi con người đều có Tổ quốc !
Ẹc ẹc, chỉ "mình ên" trong trái tim của đồng chí mới có Tổ Quốc???
Riêng trái tim của Lan tôi đây còn có 2 tổ quốc nữa cơ.
Hơn đồng chí đến 1 tổ quốc nhé, ẹc ẹc ẹc (Viet Nam and Cambodge/Kampuchea) vì tôi sống tại Trà Vinh and Sóc Trăng đó ạ:009::009: (Cũng may không bị cáp duồn)
Tiếng khờ me có câu phát âm như sau:
cam pu chia crộm (
Người miên miền dưới, ý nói các người dân tộc khờ me sống tại vùng đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh/Sóc Trăng/Châu Đốc/Tân Châu/Kiên Giang/....)
Đồng chí không tin, thử hỏi lão kế toán già gân xem; nghe nói cha này sinh tại Phnom Penh (Cambodge) thì phải.:wall::wall::wall

Bung xà rông ôn ná)
Nghe đâu, cha lão già gân năm nay làm xui (con rể là Thái Lan) nữa đó Cha già gân toàn chơi với người foreign không ạ!!! :009::009::009:
VTM nói:
Có một lần (cách nay khoảng 10 năm), khi lô hàng nhập khẩu (tại VICT) bị vướng kiểm định, Cty có làm công văn xin giải toả để đem hàng bảo quản tại kho riêng.
Thông thường khi DN có công văn thì trong vòng 1 giờ sếp HQ cửa khẩu ký là mang hàng về ngay ...
Nộp công văn từ đầu giờ trưa ... đến gần 16 giờ chiều chưa thấy tăm hơi ... Vào phòng sếp (Phó HQ cửa khẩu) hỏi thì sếp đưa công văn của Cty ra (chưa ký) và nói " Chú mày nên xem lại công văn nhé" ... cầm lên xem hoài chẳng có lỗi gì (mình soạn mà), nên nói "đâu có lỗi gì đâu chú Năm", ... "chưa thấy hả, cái tiêu đề tên tiếng nước ngoài và logo góc trái đó, vậy còn CHXHCNVN ở đâu, Tổ quốc của chú mày đâu ?"
Trời ạ, ra là vậy, lúc làm xong công văn mìnhh lấy giấy A4 đã in sẳn tiêu đề (tên Cty, Logo,...) để in cho đẹp ... nên không có chữ "CHXHCNVN"...
Công văn rồi cũng được ký, hàng rồi cũng về kho ... nhưng bài học trên vẫn còn theo mãi đến bây giờ.
Chuyện đồng chí nói, thoạt nghe như kinh điển nhưng ngẫm lại xưa ơi là xưa:wall::wall: Đồng chí phải tự hào,
dân tộc ta có 4 nghìn năm văn hiến không? (hãy xem bài nàng thanhmai817's)
Đồng chí còn thiếu nhiều chữ mà chú Năm chưa nói hết, không phải riêng chữ "CHXHCNVN" này không? Còn phải thêm: "ĐL-TD-HP" nữa nhé.
Nhắc đến dòng chữ này "ĐL-TD-HP", có lần Lan tôi đây đang chat với 1 thằng Kou đang lang thang trên mạng, mà nó đọc là "dấu - là dấu trừ không à", Lan tôi đây bực cái mình và luôn miệng chỉnh nó ngay để cho chuẩn lại vì tự hào lòng yêu Tổ Quốc của Lan luôn đầy mình "Tổ Quốc tôi giàu đẹp". Lan chỉnh nó không đọc dấu trừ mà phải là đọc là {dấu nối liền - "ĐL-TD-HP"} nhé, You know???