Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đúng là cái sự đời ...

Khi cần thì chẳng thấy đâu khi không cần nữa lại lại lù lù xuất hiện ...

Bân vạ ơi, mầư pây tầư giá, câu sính ca èng giá vớ ò ... ( bực quá phang cả tiếng địa phương luôn cho máu ... ) :wall::wall::wall::wall:





:wall::wall::wall:

Hết mưa, thì Cóc lại nhố ra. Nói tiếng jì, hiểu là chết liền. Đừng để lão xổ 1 tràng tiếng "Khờ Me" để lão nghe mình ên.
 
:wall::wall::wall:Chạy tới ... chạy lùi... cuối cùng Em cũng nộp xong cái "Thông báo phát hành hóa đơn" ... hụ... hụ...

Anh Tìm Bò Laccccccccccc thân yêu! Thông báo phát hành của em vẫn chưa xong, anh giúp em nhe....Hoa Anh Tuc xin cảm ơn và hậu tạ....
2zecbrn.jpg
 
Hết mưa, thì Cóc lại nhố ra. Nói tiếng jì, hiểu là chết liền. Đừng để lão xổ 1 tràng tiếng "Khờ Me" để lão nghe mình ên.

Có cái file số liệu hàng ngày vẫn thấy mà khi cần để làm báo cáo thì nó như tàng hình, con khìn cả chiều nay vì nó rồi chú ạ ... :044::044::044:


Bân vạ ơi, mầư pây tầư giá, câu sính ca èng giá vớ ò ... = Trời đất ơi, mày đi đâu rồi, tao khìn lắm rồi đấy nhá ... :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
 
"Cuộc đời là những chuyến đi"........:yo yo (3):
 
.........:yo yo (3):
Đi đâu mà ghê vậy hả cachep?
Chắc vừ đi vừa nghỉ chuyện này hả?:

DN nợ tiền thuế 1.3 triệu vnd thì cquan thuế gửi THÔNG BÁO CƯỠNG CHẾ VÀ KHÓA MÃ SỐ THUẾ.
Vinashin nợ 4.5 tỉ usd thì...
:wall:
 
DN nợ tiền thuế 1.3 triệu vnd thì cquan thuế gửi THÔNG BÁO CƯỠNG CHẾ VÀ KHÓA MÃ SỐ THUẾ.
Vinashin nợ 4.5 tỉ usd thì...
:wall:
Pháp luật là cái mạng nhện. Những con ruồi to thì chui lọt, những con ruồi nhỏ thì mắc kẹt...:yo yo (6):
 
Pháp luật là cái mạng nhện. Những con ruồi to thì chui lọt, những con ruồi nhỏ thì mắc kẹt...:yo yo (6):

Ruồi to hay nhỏ gì cũng chui lọt hết em àh, do con ruồi nhỏ ko có điều kiện để chui hoặc ko biết lỗ chui thôi :005:
 
Pháp luật là cái mạng nhện. Những con ruồi to thì chui lọt, những con ruồi nhỏ thì mắc kẹt...:yo yo (6):

Ruồi to hay nhỏ gì cũng chui lọt hết em àh, do con ruồi nhỏ ko có điều kiện để chui hoặc ko biết lỗ chui thôi :005:

... làm nhớ tới câu: Mèo tha cục mỡ thì la, Cọp vồ con lợn ... cả nhà im re.
Hic ....
 
Các bác Kế Toán là chi li đi vào tiểu tiết quá!

Cứ phải nghĩ thuyền nan có thủng thì chỉ chết 1 người, mà đó là "Dân" - Dân là Gốc - cần phải chỉnh đốn Gốc ngay từ đầu.

Còn cái loại Tầu tải trọng lớn mà thủng thì cả nghìn người Titanic chết ấy chứ! hơn nữa đó lại là "Ngọn", Ngọn Gẫy thì Cây mọc làm sao?

Suy nghĩ thoáng đi cho đời nó TƯƠI!!!
 
Chỉ còn 4 ngày nữa (28-->31/03/2011) để mọi nhà "Trả hết nợ tình xa", cố gắng lên "Dốc hết tình này ta trả nợ đời".
Ai hoàn thành sớm trước kỳ hạn, Mỹ Nhân sẽ trao tặng các bạn 1 nụ hôn nồng thắm nhất và chỉ 1 nụ hôn duy nhất mà thôi.


Chúc tất cả vượt qua mọi chướng ngại.
Mỹ Nhân yêu dấu
 
Chỉ còn 4 ngày nữa (28-->31/03/2011) để mọi nhà "Trả hết nợ tình xa", cố gắng lên "Dốc hết tình này ta trả nợ đời".
Ai hoàn thành sớm trước kỳ hạn, Mỹ Nhân sẽ trao tặng các bạn 1 nụ hôn nồng thắm nhất và chỉ 1 nụ hôn duy nhất mà thôi.


Chúc tất cả vượt qua mọi chướng ngại.
Mỹ Nhân yêu dấu

... nụ hôn có cảm giác ... nhám :004:
Vâng, cho em xin ...
 
Vừa làm vừa suy luận....(chưa bao giờ em rơi vào hoàn cảnh làm Báo Cáo mà thiếu thông tin trầm trọng...:yo yo (44):..ở đâu đó vẫn có người đang chờ đợi thông tin từ mình..:yo yo (44):)
 
:004:
Vâng, cho em xin ...

Chỉ thế là nhanh, cứ tươm tướp í .....................................:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
 
YouTube - Bao Yen - Thuong Ve Co Do


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/7y9MktSFYN[/FLASH]

Năm ngoái, cũng tầm thời gian này Ba bắt đầu đau nặng ...
Năm ngoái, cũng tầm thời gian này mình đang cố gắng thu xếp công việc đề về thăm Ba ...
Thế mà ...
Năm nay, cũng tầm thời gian này ... mình đã mất Cha ...

Nỗi đau như còn mới ...
Nỗi nhớ đong đầy ...

Nước mắt vẫn còn rơi ...

Cô Coc Yeu, viết cái đoạn màu nâu nâu đậm trên, đọc thoáng qua nghe cũng bủn rủng tay chân, không biết tin giật "gân" nữa hay sao chời. Nhưng sau đó, được tin lại thế mới biết là "năm ngoái" chứ không phải "năm nay". Tim đã yếu dần "bệnh bẩm sinh - tim thòng"; giờ Mỹ Nhân sợ tin "hôn" wá lão VTM ơi.

... nụ hôn có cảm giác ... nhám :004:
Vâng, cho em xin ...

Sao anh đành lòng nói thế ạ.
 
Chỉ còn 4 ngày nữa (28-->31/03/2011) ...
Ai hoàn thành sớm trước kỳ hạn, Mỹ Nhân sẽ trao tặng các bạn 1 nụ hôn nồng thắm nhất và chỉ 1 nụ hôn duy nhất mà thôi.


Chúc tất cả vượt qua mọi chướng ngại.
Mỹ Nhân yêu dấu

... nụ hôn có cảm giác ... nhám :004:
Vâng, cho em xin ...

Sao anh đành lòng nói thế ạ.

Nói như vậy để lão Kế Toán Già...,ketoan4matcachep87 yêu quí... còn cơ hội để bon chen ... khà khà ...
 
Chỉ còn 4 ngày nữa (28-->31/03/2011) để mọi nhà "Trả hết nợ tình xa", cố gắng lên "Dốc hết tình này ta trả nợ đời".
Ai hoàn thành sớm trước kỳ hạn, Mỹ Nhân sẽ trao tặng các bạn 1 nụ hôn nồng thắm nhất và chỉ 1 nụ hôn duy nhất mà thôi.


Chúc tất cả vượt qua mọi chướng ngại.
Mỹ Nhân yêu dấu

Kế toán già gân cũng gần đất xa trời, ước gì Mỹ Nhân dành cho Kế toán già gân 1 nụ hôn chân tình, nồng thắm, ngọt ngào nhất được không ạ. Chớ vội trao cho lão VTM, lão NONG DAN, cachep87, tiến sĩ "spam" Hiệp và Thầy DuyVinh ạ.

Tuổi xế chiều thèm đất hơn thèm "nụ hôn". Ẹc ẹc ẹc
 
Back
Top