Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Why? Hay bác đã có ấn tượng từ cái chân chóng của anh.

Cô Bong05, MINA và Thanh Nam ơi ,

Sao hững hờ thế này, không thấy có phương án khao gì cả vậy



Bởi thế, chúng ta lại càng thương bố mẹ của chúng ta nhiều hơn. Làm lớn khổ lắm, thà làm trẻ em thì tha hồ tung hoành, không cần giữ kẻ lời ăn tiếng nói, đi đứng thoải mái (Cơm gạo, áo tiền đều có bố mẹ lo hết rồi, hoặc bài vở thiếu phong phú thì sao đây!!!). Ec ẹc ẹc,

Nhưng cố gắng nhiệm kỳ 2 năm, quy hoạch vơ quét 1 mớ rồi chơi xông zông ạ, Khà khà khà

Bác cứ nói thế thì tội các bạn ấy chết!
 
Bác cứ nói thế thì tội các bạn ấy chết!

Tớ đồng ý phương án của em gái KTGG, chơi xônn xông. Nhiệm kỳ quốc hội quy điịnh 5 năm còn đây mới chỉ là 2 năm. Quá giới hạn, thời gian phát huy, quy hoạch gôm gốp!!!
 
Mấy cái câu này nghe wuen lém nè, hehehehehehe...

mấy câu đó quen ở đâu hở bác?

Tối qua ngồi ở Hồ Con Rùa gặp thằng bạn cấp 3, lâu ngày mới có dịp gặp lại.
- Nó: Ê, khỏe ko ku, dạo này làm ăn thế nào?
- 4mat: Ừ, cũng bình thường. còn ku thì sao?
- Nó: tao làm bên Petrol. Con ku khỏe không, con ku bgiờ chắc là lớn rồi hả?
......
:004: đúng là tiếng Việt!
 
Ây da, trời nắng, đường đông đúc toàn người là người, xen lẫn là khói bụi, tiếng ồn, hỗn tạp âm thanh - căng thẳng quá- Nheo con mắt nhìn ra phía trước đường, hic, phải đi tiếp sao đây... lại đường 1 chiều..ặc ặc...- đường xá như cái mạng nhện - " Cho con hỏi đường đi ....", chú xe ôm cười rồi nhiệt tình chỉ, " dạ, con cám ơn chú nhiều lắm", lại cười lần nữa - Một niềm vui nho nhỏ- Oạch, 1 chiếc xe ngã xuống, hic, chắc đau lắm, đám đông vây quanh và tiếng chửi rủa ồn ào, chục cây nữa vẫn còn nghe…- Ôi, cuộc sống này….cuộc sống Sài Gòn…không bình lặng…
 
Sửa lần cuối:
Chuyện thằng nhóc:

Chiều qua có món bò nướng, mẹ nó đem cho nó ăn nhưng nó không ăn vì đang mê chơi game_Read Alert, mẹ nó mắng nó "ngu" thì nó lại nói "mẹ biết vi tính hôn ?" ...

Không biết trong đầu nó nghỉ sao về "ngu và việc sử dụng vi tính" ?!

Thằng nhóc đang nghỉ hè và chuẩn bị vào lớp 1 ...
 
Chuyện thằng nhóc:

Chiều qua có món bò nướng, mẹ nó đem cho nó ăn nhưng nó không ăn vì đang mê chơi game_Read Alert, mẹ nó mắng nó "ngu" thì nó lại nói "mẹ biết vi tính hôn ?" ...

Không biết trong đầu nó nghỉ sao về "ngu và việc sử dụng vi tính" ?!

Thằng nhóc đang nghỉ hè và chuẩn bị vào lớp 1 ...
Theo bác thì nó nghĩ sao? :D :D :D :D :D
 
Theo bác thì nó nghĩ sao? :D :D :D :D :D

... chắc tại nó chưa bao giờ thấy mẹ nó xài vi tính ....

Còn mẹ nó nhận xét "nghe nó nói vậy em làm thinh luôn".

Hay tại mình cho nó tiếp xúc với máy tính quá sớm và nó nghỉ "nó không ngu vì biết xài máy tính" ?
 
Ngày xưa: Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.
Ngày nay: Hết cơn bĩ cực thứ nhất, đến cơn bĩ cực thứ hai.
haizzzzzz
 
Ngày xưa: Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.
Ngày nay: Hết cơn bĩ cực thứ nhất, đến cơn bĩ cực thứ hai.
haizzzzzz

Ngày xưa: Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.
Ngày nay: Hết cơn bĩ cực thứ nhất, đến cơn bĩ cực thứ hai.
:wall:
haizzzzzz..........................

Chính thức xóa sổ tiếp quán số 1 và số 3 @ đường Trần Phú, anh Trí ơi. hehe
 
Sửa lần cuối:
dạo này tâm trạng mình cũng tệ quá các bạn ơi: chuyện kinh tế, công việc... giúp mình với
 
dạo này tâm trạng mình cũng tệ quá các bạn ơi: chuyện kinh tế, công việc... giúp mình với
Bạn không nói rõ ràng làm sao mà các bác trên đây giúp bạn được.
Bạn phải thường xuyên mời các bác như : VTM, Kế Toán Già Gân, Ketoan4mat .... bảo đảm càng ngày bác càng trẻ ra đấy!
 
... chắc tại nó chưa bao giờ thấy mẹ nó xài vi tính ....

Còn mẹ nó nhận xét "nghe nó nói vậy em làm thinh luôn".

Hay tại mình cho nó tiếp xúc với máy tính quá sớm và nó nghỉ "nó không ngu vì biết xài máy tính" ?
Nếu bác là mẹ nó bác sẽ thế nào? :D :D D: :D
 
Nếu bác là mẹ nó bác sẽ thế nào? :D :D D: :D

Táo ơi, ...
DauHang.gif
... vì "bác" đây chỉ là ba thôi ....
Troioi.gif
 
hic!hôm nay xuýt tý nữa là pipi em điện thoại rồi!
 
Táo ơi, ...
DauHang.gif
... vì "bác" đây chỉ là ba thôi ....
Troioi.gif

Táo xanh còn trẻ đẹp luôn xinh xắn, sao VTMtiengiang gọi xưng bằng "bác" vậy???(Trích theo link ảnh photobucket của bác, nên mới biết là sống ở Tiền giang)

Thậm chí vào hồ sơ trong photobucket của bác, tui đây bẻ khóa và thấy được các ảnh này nữa (VTMtiengiang's album)

Hnhaoca.jpg


Hnh.jpg


CopyofLH_C.jpg


GG1.jpg


Xin chuyển lời cám ơn bác ketoan4mat đã cung cấp phần mềm fờ ri crackpassword.exe phiên bản nâng cấp mới.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top