Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Haha. Mình mới học phân biệt tài liệu giả! Lại tăng cường tính cảnh giác

Bạn có thể chia sẻ cho mình, cách phân biệt tài liệu giả được không?

Thú thật, mình còn lang mang vấn đề này khi đọc thấy thông tin nàycàng không lường hết cõi đời

Chứng thư của ngành thuế bị làm giả

Thứ Năm, 21/07/2011 00:02
(NLĐ)- Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Cục Thuế TPHCM với doanh nghiệp ngày 20-7, bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ - Cục Thuế TPHCM, cho biết gần đây xuất hiện tình trạng một số trường hợp thư trả lời của Cục Thuế bằng văn bản trực tiếp hoặc trả lời trên website ngành thuế bị doanh nghiệp chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung.

Chẳng hạn, với câu hỏi doanh nghiệp có được ưu đãi thuế không, Cục Thuế TPHCM trả lời “không” nhưng bị sửa lại là “có” bằng cách photocopy văn bản trả lời của Cục Thuế, chỉnh sửa, cắt dán làm thay đổi hoàn toàn nội dung trả lời rồi “tải” ngược lên webiste Cục Thuế. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an.

Trước tình trạng này, Cục Thuế TPHCM đã ký hợp đồng với một công ty an ninh mạng để bảo vệ thông tin của mình.
T.Nhân
 
Sửa lần cuối:
Haha. Mình mới học phân biệt tài liệu giả! Lại tăng cường tính cảnh giác

Hôm trước, có em hớn hở "khoe" tờ tiền 500K giả vừa bị ngân hàng trả lại.
Ngồi lật ngược lật xuôi, đeo kính lên soi rồi lại bỏ kính để nhìn lại, tay thì sờ chán rồi chuyển sang vò vò, mặt vẫn nghệt ra vì chưa biết nó giả ở chỗ nào?
Em kia mới bảo: nó ngắn hơn tờ tiền thật một khúc à!
Trời ơi! Đúng là nó ngắn hơn đến 2cm.
Mình không tiếc 500k, mà tiếc cho cái thằng làm giả kia. Trình độ cao như thế mà mắc bệnh cẩu thả. Công nghệ làm giả cao đến như thế rồi mà không làm cho kích thước nó bằng tờ tiền thật được sao?! Rõ là cẩu thả!
 
Hôm trước, có em hớn hở "khoe" tờ tiền 500K giả vừa bị ngân hàng trả lại.
Ngồi lật ngược lật xuôi, đeo kính lên soi rồi lại bỏ kính để nhìn lại, tay thì sờ chán rồi chuyển sang vò vò, mặt vẫn nghệt ra vì chưa biết nó giả ở chỗ nào?
Em kia mới bảo: nó ngắn hơn tờ tiền thật một khúc à!
Trời ơi! Đúng là nó ngắn hơn đến 2cm.
Mình không tiếc 500k, mà tiếc cho cái thằng làm giả kia. Trình độ cao như thế mà mắc bệnh cẩu thả. Công nghệ làm giả cao đến như thế rồi mà không làm cho kích thước nó bằng tờ tiền thật được sao?! Rõ là cẩu thả!

^^

Đó là Đạo Đức Nghề Nghiệp đấy!

Không biết nghề làm giả có từ bao giờ, nhưng sản phẩm "Nhái" luôn luôn có vết, để khi đối chiếu với sản phẩm thật, nó có sự phân biệt.

Có một họa sỹ nổi tiếng Người Nga vẽ 1 bức cực kỳ nổi tiếng. Sau đó có người nhờ chính ông vẽ lại tác phẩm của mình. Ông vẽ đúng 3 bức tranh giống hệt nhau. Tất cả các nhà phê bình, kiểm định đương thời đều không biết đâu là giả là thật. Họ nghi ngờ luôn tác phẩm gốc đã bị mất, 3 bức tranh đều là giả.

Mãi sau này, khi công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học mới phát hiện ra 3 bức tranh cùng do 1 người vẽ. Và có 1 bức là gốc, 2 bức là giả. Cái đạo đức ở đây chính là những nét phác thảo đầu tiên, mà chỉ có công nghệ chụp X Quang mới phát hiện được.

Giá trị sẽ bị chia đôi nếu 2 đồng tiền cùng mệnh giá giống hệt nhau. Nó chỉ thặng dư khi chênh lệch giá trị giữa 2 đồng tiền ^^
 
Gói lại thật kỹ, cất vào một ngăn thật sâu, khoá thật chặt....và quẳng chiếc chìa khoá đi...:wall::wall:
 
Gói lại thật kỹ, cất vào một ngăn thật sâu, khoá thật chặt....và quẳng chiếc chìa khoá đi...:wall::wall:

Hãy treo chiếc chìa khóa vào nơi Bạn luôn có thể lấy, vì có thể 1 lúc nào đó Bạn sẽ muốn xem lại thứ đó, dù tốt hay xấu thì đó vẫn là sự thật!
 
Sau khi quyết toán xong, tự thưởng cho mình 1 tuần không làm gì ... sau đó tiếp 1 tuần nữa ... giờ 25/7 rồi, như cá nằm trong rọ lay quay với 4 cái báo cáo TNDN tạm tính ... giờ mới bắt đầu ngó tới số liệu ... :wall::wall::wall:

Đúng là GIAMAHA ...
 
Sau khi quyết toán xong, tự thưởng cho mình 1 tuần không làm gì ... sau đó tiếp 1 tuần nữa ... giờ 25/7 rồi, như cá nằm trong rọ lay quay với 4 cái báo cáo TNDN tạm tính ... giờ mới bắt đầu ngó tới số liệu ... :wall::wall::wall:

Đúng là GIAMAHA ...

Nằm trong rọ vẫn có thể nhảy ra ngoài, Chỉ sợ khi Cá nằm trên thớt..Bác ah..:004:
 
Bác chả làm 1 cái tặng em gì cả ^^

Thầy muốn để slogan nào, em dự kiến để Thi Sĩ kiêm nho Sĩ TAT được không ạ.

rk577yffj4gwxyj.png

Nếu không được, cho em ý kiến để em chỉnh và khắc con dấu đỏ khác gới tặng Thầy

Tía gởi tặng con gái theo yêu cầu

fykdeynqmctjnqx.png

Slogan này nếu không được, xin cho ý kiến để chỉnh hộ lại cho.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top