Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hôm nay đặc biệt vui vì mình ko vướng bận nữa! cứ để mọi thứ đến theo lẽ tự nhiên của nó! nhưng vẫn mong mình đủ dũng cảm để tha thứ và làm lành!
 
Nếu tha thứ được cứ tha thứ đi bác, để sau này lại núi tiết đấy.

hic! khó lắm bác ah.........................!bao năm nay em thử rồi nhưng vẫn ko làm đc! jo vẫn sẽ cố!
 
Xin phép chủ topic cho e đc sờ pam 1 bài nhé . Hic đi làm đc 5 tháng nhưng chưa bao giờ ngao ngán như bây giờ , hiện giờ chả nói đc câu gì ngoài chán nản và ý nghĩ " Bỏ Nghề " . Việc gì cũng mình đúng cũng mình sai cũng mình , ngay kể cả việc mình k làm mà ng # làm sai cũng lại mình đi sửa . Trời thì nắng thời tiết khó chịu khiến mình cảm thấy rất ức chế . Và rồi cuối tháng nhận đồng lương cả tháng mình đi đi lại lại hết chạy lên thuế lại ra ngân hàng........đổ xăng cũng hết non nửa cái cảm giác ấy nó mới ngán ngẩm làm sao . Đời buồn như con gián nên phải ca thán cho đỡ buồn chán
 
Xin phép chủ topic cho e đc sờ pam 1 bài nhé . Hic đi làm đc 5 tháng nhưng chưa bao giờ ngao ngán như bây giờ , hiện giờ chả nói đc câu gì ngoài chán nản và ý nghĩ " Bỏ Nghề " . Việc gì cũng mình đúng cũng mình sai cũng mình , ngay kể cả việc mình k làm mà ng # làm sai cũng lại mình đi sửa . Trời thì nắng thời tiết khó chịu khiến mình cảm thấy rất ức chế . Và rồi cuối tháng nhận đồng lương cả tháng mình đi đi lại lại hết chạy lên thuế lại ra ngân hàng........đổ xăng cũng hết non nửa cái cảm giác ấy nó mới ngán ngẩm làm sao . Đời buồn như con gián nên phải ca thán cho đỡ buồn chán

Hi hi, đừng "Bỏ nghề" mà nếu có thể bạn nên "Chuyển nghề". Chúc may mắn.
 
Xin phép chủ topic cho e đc sờ pam 1 bài nhé . Hic đi làm đc 5 tháng nhưng chưa bao giờ ngao ngán như bây giờ , hiện giờ chả nói đc câu gì ngoài chán nản và ý nghĩ " Bỏ Nghề " . Việc gì cũng mình đúng cũng mình sai cũng mình , ngay kể cả việc mình k làm mà ng # làm sai cũng lại mình đi sửa . Trời thì nắng thời tiết khó chịu khiến mình cảm thấy rất ức chế . Và rồi cuối tháng nhận đồng lương cả tháng mình đi đi lại lại hết chạy lên thuế lại ra ngân hàng........đổ xăng cũng hết non nửa cái cảm giác ấy nó mới ngán ngẩm làm sao . Đời buồn như con gián nên phải ca thán cho đỡ buồn chán
bác nenfi ah, trong cuộc sống cũng như trong công việc, ngay cả những ng sống đã lâu thâm niên trong nghề nhìu đôi khi cũng phải hát bài đời buồn như con gián của bác đấy, lắm lúc ng ta gặp khó khăn nhưng đừng vì thế mà nản lòng bác nhé!cánh cửa này đóng lại chỉ để cánh cửa khác mở ra thôi!cố gắng lên nhé bác!
 
bác nenfi ah, trong cuộc sống cũng như trong công việc, ngay cả những ng sống đã lâu thâm niên trong nghề nhìu đôi khi cũng phải hát bài đời buồn như con gián của bác đấy, lắm lúc ng ta gặp khó khăn nhưng đừng vì thế mà nản lòng bác nhé!cánh cửa này đóng lại chỉ để cánh cửa khác mở ra thôi!cố gắng lên nhé bác!
Tks bác e làm cố mấy hôm xong xin nghỉ phép cho nó thoải mái tý thôi chứ k cứ thế này e đi chầu ông vải sớm mất
 
Thời gian gần đây cảm thấy dân kế toán mình thường có những tâm trạng chán nản và bất mãn về công việc nhiều nhỉ.
 
Xin phép chủ topic cho e đc sờ pam 1 bài nhé . Hic đi làm đc 5 tháng nhưng chưa bao giờ ngao ngán như bây giờ , hiện giờ chả nói đc câu gì ngoài chán nản và ý nghĩ " Bỏ Nghề " . Việc gì cũng mình đúng cũng mình sai cũng mình , ngay kể cả việc mình k làm mà ng # làm sai cũng lại mình đi sửa . Trời thì nắng thời tiết khó chịu khiến mình cảm thấy rất ức chế . Và rồi cuối tháng nhận đồng lương cả tháng mình đi đi lại lại hết chạy lên thuế lại ra ngân hàng........đổ xăng cũng hết non nửa cái cảm giác ấy nó mới ngán ngẩm làm sao . Đời buồn như con gián nên phải ca thán cho đỡ buồn chán

Cố lên Nenfi ui, bạn mới làm 5 tháng mờ, còn dài dài sau này nữa, ngành nghề nào cũng thế thôi bạn, cũng có những cái bức xúc riêng, bực mình riêng và.......cái riêng nữa. Nhiều khi mình cũng như bạn, rồi tự ái bản thân nữa, nhưng đâu thể chia sẻ cho ai, lại tạo thành áp lực...Hic hic, nhưng mình cứ ca mãi khúc hát " Yêu nghề" bạn ah... Nhiều khi vì vậy mà cứ cố gắng, cố gắng và cố gắng thui...
Chúc Nenfi mau vượt qua cảm giác chán nản này hen... Lâu lâu vào Hội độc thân chơi cái coi, bỏ mọi người bên đó kìa, hay đã có 1 nửa rùi, hok chia tay chia chân gì hết vậy :015:
 
Cố lên Nenfi ui, bạn mới làm 5 tháng mờ, còn dài dài sau này nữa, ngành nghề nào cũng thế thôi bạn, cũng có những cái bức xúc riêng, bực mình riêng và.......cái riêng nữa. Nhiều khi mình cũng như bạn, rồi tự ái bản thân nữa, nhưng đâu thể chia sẻ cho ai, lại tạo thành áp lực...Hic hic, nhưng mình cứ ca mãi khúc hát " Yêu nghề" bạn ah... Nhiều khi vì vậy mà cứ cố gắng, cố gắng và cố gắng thui...
Chúc Nenfi mau vượt qua cảm giác chán nản này hen... Lâu lâu vào Hội độc thân chơi cái coi, bỏ mọi người bên đó kìa, hay đã có 1 nửa rùi, hok chia tay chia chân gì hết vậy :015:
Tks bác nhé e có bỏ hội đâu tại sau 1 time ném đá vào hội e phải chạy cho sóng iên bể lặng rồi hnao nắng to thì vào tặng mọi ng chút gió ý mờ . Còn 1 nửa của e thì cái này cứ từ từ cho nó tự nhừ hic hic
 
Thời gian gần đây cảm thấy dân kế toán mình thường có những tâm trạng chán nản và bất mãn về công việc nhiều nhỉ.

Bác nào chán nản và bất mãn, gọi cho em, em xin biếu 1 hũ rượu nữ nhi hồng...hy vọng nâng chén tiêu sầu, sầu càng vơi...:yo yo (44):
 
Thời gian gần đây cảm thấy dân kế toán mình thường có những tâm trạng chán nản và bất mãn về công việc nhiều nhỉ.

Xưa mình cũng ngao ngán cảnh tối ngày cứ vật lộn với con số sao cho "đẹp" mang tính thuyết phục nữa. Thử ra ôm xe chạy 1 thời gian, hít bụi trần, mưa gió đen đủi tàn phai dung nhan, chưa kể cũng bị khách lừa khi chở khách: quịt tiền, chưa kể các bẫy luôn rình mò sẵn sàng đập đầu để cuớp xe. Bên cạnh âu lo đó, cũng có những vị khách tốt, quý.

Nghề nào cũng có cái may, cái rủi của nó. Nếu yêu nghề ắt sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Bác còn nợ mình 200K tại quán nghệ sĩ chưa thanh toán đó, nhớ chưa??? Nếu bỏ nghề thì lấy xiền đâu trả cho mình đây!!!:004::004:
 
7262011105258pm.png


Bố cục như vậy có hợp lý khi thành viên đang quen với hình ảnh cũ...Cuộc sống phải không ngừng thay đổi, nhưng thay đổi nên phù hợp và được sự hưởng ứng sẽ tốt hơn...:wall::wall:
 
Bác nào chán nản và bất mãn, gọi cho em, em xin biếu 1 hũ rượu nữ nhi hồng...hy vọng nâng chén tiêu sầu, sầu càng vơi...:yo yo (44):
"Dục phá thành sầu duy dụng tửu"
"Túy tự túy đảo sầu tự sầu"
 
Tự nhiên Ban điều hành cho ngay cái khung : "Hội thảo hướng dẫn TT 28... " chèn ngay cạnh cái avatar, nhìn chướng thế, chả nhẽ cứ phải để ở đấy thì thành viên mới nhìn ra hay sao? Nếu cảm thấy cần thiết thì dù ở chỗ nào thành viên cũng đều nhìn thấy và liên hệ ngay , Haizzzz
 
Back
Top