Nhật ký vui buồn xung quanh ta

I'm into something good, something good, something good..............
 
Hic!!
Cứ tưởng hôm này làm cố sẽ xong, cuối cùng vẫn phải để sang thứ 2 tổng kết!! Buồn quá cả nhà à!!!
Từ sáng tới giờ mới được vào diễn đàn, ai ngờ nhìn đồng hồ đã đến giờ Dì gọi về ăn cơm rồi. May mà ở nhà còn có Dì đánh chuông hết giờ làm, nếu không...Giám đốc phải tự hào vì có nhân viên như em các bác nhẩy!!!!
Chúc các bác cuối tuần ăn no ngủ say!!!
Ai ở vùng có bão thì tai qua nạn khỏi nhé!!!!
 
kết thúc trận bóng. 1-1 tỷ số làm hài lòng cả 2 đội...nhưng hôm nay mấy cái vảy...:yo yo (39):các trận sau hy vọng em không là người bắt bóng..hic
 
hu, hu! hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh thế mà cả nhà mình hứng thế nào lại ngồi kể chuyện ma!ui giời ai! hic! lạnh cả ng!:wall::wall::wall:
 
mình nói chuyện chắc đáng chán lắm nhỉ!hic! pó tay thôi!mình chả làm thay đổi đc ji! thôi mình ko cố nữa!chấm dứt tại đây có vẻ tốt hơn!mình ko hiểu!
 
Sửa lần cuối:
Có lao động từ thứ 2 đến thứ 7 mới thấy giá trị của ngày Chủ Nhật...:yo yo (6):
 
haizzzzzzzzzzzz!chóng mặt chết đi đc ah!
 
chìu nay chị mình trổ tài làm kem FLAN,hi!hi! cái ji chị mình làm lần đầu cũng thất bại hết!nhưng dù sao cũng có lộc ăn rồi, mấy tuần nữa chị mình làm ngon, he!he! rồi mình sẽ học lóm!^^
 
Qua hết các vòng nhưng lại ép về Chi Nhánh tỉnh làm chỉ vì coi cái lý lịch trích ngang mình ở tỉnh đó & CN Tỉnh đang thiếu nhân sự ???

Cần thì ko được, ko cần lại được ! Đúng là NH, vớ vẩn...linh tinh thật.
 
cái bà chị mình thiệt là!hic!jo này mình còn còng lưng làm jup, thế mà đương sự đã ngáy o o rồi!
 
hic!tiêu mình rồi!, phải làm sao đây!khó xử!rắc rối quá đi mất!
bà chị mình cũng biết tận dụng quá đi chứ! có ng làm ko công sướng thế con ji!chỉ khổ cho mình, còng hết cả lưng, mờ cả mắt ah!
 
hic!tiêu mình rồi!, phải làm sao đây!khó xử!rắc rối quá đi mất!
bà chị mình cũng biết tận dụng quá đi chứ! có ng làm ko công sướng thế con ji!chỉ khổ cho mình, còng hết cả lưng, mờ cả mắt ah!
Bạn thử dùng cái chiêu "Tương kế tự kế" xem cái sao???
Ke ke, Chẳng hạn như: "Chị ơi! Em thèm bánh kem chị làm!!"
Được ấy chứ nhẩy???
 
Mới lĩnh lương hôm thứ 6 mà hnay đã hết 1/2 số lương hic cuối tuần này có khi mình thành vô sản " Sống k có tiền mới là sống mất " Bao giờ mới lại tới ngày lĩnh lương :((
 
Trước 12h đêm phải in ra hoàn thiện, vẫn luống cuống với đuôi file .xlsx:wall: chắc lại phải ra HN một chuyến...cầu mong tối nay trời không mưa..:yo yo (45):
 
Trời ơi !

Khoảng hơn 1 năm gần đây mình ít vào diễn đàn vì cv !

Vừa vào mục chia sẻ. Đau lòng quá khi biết chị đã ra đi...!Vậy mà hôm đi Hồ Núi Cốc, mình có nói chuyện với một em, về những thành viên kỳ cựu, giỏi và là trụ cột của web, trong đó có chị...!

Em mong chị mãi mãi bình yên nơi ấy....!!!!!
 
cuối cùng thì cũng xong phần chữ rồi, chỉ còn phần hình nữa thôi!
 
hic!khó nhằn thế này mà bắt mình viết!chả có cái chữ chi trong đầu cả!mình viết xong mà tiền nhuận bút hem chia cho mình,là chít với mình!
 
Trời lại mưa, mưa dai dẳng, mưa mờ cả đường đi, bao nhiêu nước của sông Ngân Hà chắc tràn hết cả... tháng 7 rồi, tháng 7 của Ngưu Lang và Chức Nữ, chỉ có 1 ngày, 1 ngày thì sao nói hết nhớ thương nhỉ... nhưng... nhiều ngày quá, lại chẳng biết nên nói gì nữa...
Tại sao người ta lại vô tình vậy chứ, trong khi biết rằng sẽ có 1 người đợi...mà sao mình lại cứ cố tình vâỵ, cố tình chờ...mình không chờ cũng được mà, mà vẫn cố tình chờ 1 người vô tình...
Nhớ quá...nỗi nhớ chênh vênh, nỗi nhớ lang thang theo từng dòng mưa tuôn xuống lòng đường rồi trôi đi lặng lẽ...mà lạnh quá, nước mưa lạnh, nỗi nhớ cũng lạnh quá...
Mưa ngưng rồi...ngưng viết thôi, để cho mưa bào mòn mọi chuyện đi, chỉ sợ không còn biết buồn, cũng chẳng còn biết nhớ nữa, có khi nào không còn biết lạnh dưới mưa nữa không ???
 
Back
Top