Nhật ký vui buồn xung quanh ta

16 cuộc gọi nhỡ trong vòng 1 tiếng.

7 tin nhắn xin lỗi gửi đến....

Phải vậy thôi, ko thể " nhu nhược ".

Dù sao cũng còn biết được trong 1 tiếng gọi bao nhiêu lần, gởi bao nhiêu tin, gọi thì không nghe nhưng tin thì có thể đọc mà ...

Gọi tới bấm tắt, nhắn tin tắt nguồn ... vậy mới mạnh chứ :004:

Bạn nói lại mình nhớ câu chuyện này: treo chữ "nhẫn" là bịa đặt
 
Dù sao cũng còn biết được trong 1 tiếng gọi bao nhiêu lần, gởi bao nhiêu tin, gọi thì không nghe nhưng tin thì có thể đọc mà ...

Gọi tới bấm tắt, nhắn tin tắt nguồn ... vậy mới mạnh chứ :004:
Ko dại gì đồng chí ơi, thời nay cái mo-bi nó như cái cần câu cơm vậy, tắt nguồn lỡ bỏ mất " mối " nào thì " ỏng ".
 
Ko dại gì đồng chí ơi, thời nay cái mo-bi nó như cái cần câu cơm vậy, tắt nguồn lỡ bỏ mất " mối " nào thì " ỏng ".

Vậy thì "mặt đối mặt" chứ .... không lẽ "tránh voi ..." :004:
 
Nãy giờ điện thoại reng reng với éc éc msm cũng khá khá lần.Chưa sờ tới !

Nhiều khi cũng phải chuối với thành phần củ chuối. :D

Vậy thì "mặt đối mặt" chứ .... không lẽ "tránh voi ..." :004:
ẹc, điện thoại còn chả buồn nghe nói gì tới face to face .hiiii
 
Nãy giờ điện thoại reng reng với éc éc msm cũng khá khá lần.Chưa sờ tới !

Nhiều khi cũng phải chuối với thành phần củ chuối. :D


ẹc, điện thoại còn chả buồn nghe nói gì tới face to face .hiiii
Hehe đối mặt để khỏi reng reng éc éc ... khỏi chuối cà buồng !
 
Hehe đối mặt để khỏi reng reng éc éc ... khỏi chuối cà buồng !
Quan điểm cho thành phần chuối cả nải lẫn buồng của nhà em đó là : mackeno !!

Nóng bức này, chắc nhà bác đắt hàng lắm nhỉ(quạt mo) mà ! Qua bên kia, cho bạn sv86 mượn tí kìa, đang nóng sắp phát "..." rồi
 
Quan điểm cho thành phần chuối cả nải lẫn buồng của nhà em đó là : mackeno !!

Nóng bức này, chắc nhà bác đắt hàng lắm nhỉ(quạt mo) mà ! Qua bên kia, cho bạn sv86 mượn tí kìa, đang nóng sắp phát "..." rồi
Nhà bạn í có máy lạnh, không cần dùng quạt tay đâu ạ.
 
Quan điểm cho thành phần chuối cả nải lẫn buồng của nhà em đó là : mackeno !!

Nóng bức này, chắc nhà bác đắt hàng lắm nhỉ(quạt mo) mà ! Qua bên kia, cho bạn sv86 mượn tí kìa, đang nóng sắp phát "..." rồi

Nhà bạn í có máy lạnh, không cần dùng quạt tay đâu ạ.

Theo tình hình cho thấy, quạt mo hay máy lạnh gì cũng không ăn thua ... chỉ có nước bão cấp mười mấy thôi :004:
 
Nhà bạn í có máy lạnh, không cần dùng quạt tay đâu ạ.

Hì hì, nhà mình chỉ có Quạt điện chạy công tơ thui, nghèo làm gì có máy lạnh mà dùng.

Quan điểm cho thành phần chuối cả nải lẫn buồng của nhà em đó là : mackeno !!

Nóng bức này, chắc nhà bác đắt hàng lắm nhỉ(quạt mo) mà ! Qua bên kia, cho bạn sv86 mượn tí kìa, đang nóng sắp phát "..." rồi

He he, chả biết ai nóng ah ????
 
Nhà bạn í có máy lạnh, không cần dùng quạt tay đâu ạ.
Lại ăn cơm nhà...vác...tù ...và...hàng...tổng rồi !

Vẫn đang kê dép chờ câu trả lời của đồng chí ở topic kia đấy ! Ko mau qua đó mà làm sáng tỏ vấn đề đi, loanh quanh ở đây làm gì !
 
Hì hì, nhà mình chỉ có Quạt điện chạy công tơ thui, nghèo làm gì có máy lạnh mà dùng.



He he, chả biết ai nóng ah ????
Hehe ... vậy có ai cần quạt mo không ?
sinhvien mà có quạt điện thì đâu có nghèo, vãn hơn tui quạt mo cau mà !
 
Dạo này người ngẩn ngơ vì thất vọng !
Pass... và chắc như đinh là sẽ vào bp kiểm tra chứng từ pháp lý bank rồi.
Vậy mà quyết định người ta về nơi khỉ ho cò gáy làm.
Chán!Ngán...như con gián!

Đến bao giờ mới thoát khỏi cơn mê ?
 
...
Vậy mà quyết định người ta về nơi khỉ ho cò gáy làm.
Chán!Ngán...như con gián!

Đến bao giờ mới thoát khỏi cơn mê ?

Ây chà, không biết nơi khỉ ho cò gáy có xa nơi chó ăn đá gà ăn "lúa" hông vậy ta ???

Một mai qua cơn mê .....
Ẹc ẹc ....

@KTGG: bác nói em mới nhớ, hồi đó em có đánh "mấy ngàn chiêu" với 1 người, giờ có thể xem là bạn rồi, tuy "xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt" ... không đánh không quen !
 
Sửa lần cuối:
sinhvien1986, van_kttc, Phuonghuyen20, Quan su quat mo cứ thong thả chém gió đi, phải chém cho mạnh vào để có nhiều ấn tượng, lưu luyến trong lòng nhau - Khà khà khà. Dẫu sao trong nhà có tiếng to, tiếng nhỏ cũng là người nhà cả. Có vậy sao này mới BT bắt tay làm bằng hữu, tri kỷ chứ đừng BT để rồi bó tay chấm cơm nhe các bác. Thương các bác nhấm, có đề tài tranh luận vậy mới đaẽ mần sao.

Hổng biết bác là trung gian hoà giải hay ......:023::023:
 
Ây chà, không biết nơi khỉ ho cò gáy có xa nơi chó ăn đá gà ăn "lúa" hông vậy ta ???

Một mai qua cơn mê .....
Ẹc ẹc ....

@KTGG: bác nói em mới nhớ, hồi đó em có đánh "mấy ngàn chiêu" với 1 người, giờ có thể xem là bạn rồi, tuy "xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt" ... không đánh không quen !
Èo! Em đã về đó làm đâu mà bít, nhưng Tây đồn rằng " khỉ ho cò gáy" và " chó ăn đá gà ăn lúa " ở đó đều có - vì 2 món đó đều có cùng cha khác bố mà:011::011:.:wall:
 
sinhvien1986, van_kttc, Phuonghuyen20, Quan su quat mo cứ thong thả chém gió đi, phải chém cho mạnh vào để có nhiều ấn tượng, lưu luyến trong lòng nhau - Khà khà khà. Dẫu sao trong nhà có tiếng to, tiếng nhỏ cũng là người nhà cả. Có vậy sao này mới BT bắt tay làm bằng hữu, tri kỷ chứ đừng BT để rồi bó tay chấm cơm nhe các bác. Thương các bác nhấm, có đề tài tranh luận vậy mới đaẽ mần sao.

Bố ạ! Con gai của bố phận nữ nhi, chân yếu tay mềm. Không dám tham gia chém đâu ạ.
 
Back
Top