Nhật ký vui buồn xung quanh ta


Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau ...

... bởi thế còm mới gây nên vô số chuyện hỉ nộ ái ố. Quí nhau cũng có, mà giận nhau, ghét nhau cũng có. Thậm chí có blogger còn thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt kẻ đã còm cho mình (dù rằng cho đến lúc đó cũng chưa từng thấy mặt nhau ngoài đời thật bao giờ !).
Bởi vậy còm là cả một nghề chơi cũng lắm công phu.

... Thành thử, khi post bài lên xong rồi vẫn cứ hát: "Com-mén đi, com-mén đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau !
(Trích từ báo Echip, số 295)
 
Cuối tuần, con mắt nó chớp chớp liên tục, giựt mắt trái, nháy mắt phải, chắc thời vận sắp lên đời rồi. Ẹc ẹc ẹc

Anh xài cái này .......
New%20V.Rohto%20Thuoác%20nhoû%20maét%20_25374.gif


... để đầu tuần "nhắm luôn" ... ẹc ẹc ...
 
Anh xài cái này .......
New%20V.Rohto%20Thuoác%20nhoû%20maét%20_25374.gif


... để đầu tuần "nhắm luôn" ... ẹc ẹc ...

Thầy chơi vậy chơi với ai, phải nói rằng nhỏ thuốc này vào để cho đôi mắt còn tin tường ngắm các em chân dài để còn đồng hành với Thầy và các anh em chứ. Nếu không em xin dâng lại Thầy cái avatar mà Thầy gởi tặng cho em nhé.
 
Thầy chơi vậy chơi với ai, phải nói rằng nhỏ thuốc này vào để cho đôi mắt còn tin tường ngắm các em chân dài để còn đồng hành với Thầy và các anh em chứ. Nếu không em xin dâng lại Thầy cái avatar mà Thầy gởi tặng cho em nhé.

Em nói có sai đâu nè ......

6iz65dvyron19w5.jpg


...anh đang "nhắm cứng ngắt" ở bên ấy ... hehe.
 
Phải ngắt ngang đi ngủ
Ngày mai khỏi ngủ bù !
:004:
 
Không nghiện thuốc...Không nghiện rượu...không nghiện bia....nhưng lại nghiện com pu tơ...:wall:
 
Cuộc sống với nhiều mối quan hệ đang xen, thế giới phẳng làm người ta biết nhau nhiều hơn. Nhưng cảm thấy các mối quan hệ nó không thắc chặt. Có phải do quá nhiều thứ phải phải quan tâm nên tình cảm dành cho nhau cũng bị chia sẻ. Tiếc nuối một cái gì đó không rõ!
 
Cuộc sống với nhiều mối quan hệ đang xen, thế giới phẳng làm người ta biết nhau nhiều hơn. Nhưng cảm thấy các mối quan hệ nó không thắc chặt. Có phải do quá nhiều thứ phải phải quan tâm nên tình cảm dành cho nhau cũng bị chia sẻ. Tiếc nuối một cái gì đó không rõ!

... thế giới phẳng đóng góp một phần vào việc bào mòn tôn ti trật tự ...
 
Cũng may còn nghiện 1 thứ, nếu không .......:004:

Không có..ngủ sớm...sức khỏe tốt..công việc tốt...

...ngồi thêm tý nữa..thêm tý nữa..mọi việc ngưng chệ....:wall:

Anh ơi, giờ em biết phải làm sao đây....:yo yo (39):

Sau Vụ này: Về Quê Cắn Câu....ẹc ẹc...
 
Cuộc sống với nhiều mối quan hệ đang xen, thế giới phẳng làm người ta biết nhau nhiều hơn. Nhưng cảm thấy các mối quan hệ nó không thắc chặt. Có phải do quá nhiều thứ phải phải quan tâm nên tình cảm dành cho nhau cũng bị chia sẻ. Tiếc nuối một cái gì đó không rõ!

Hãy bình thản và chấp nhận với sự thật, và mong rằng vơi chữ ký của Cô MINA

Đừng làm những gì mình thích, mà hãy thích những gì mình đang làm!

Hãy vô tư là trên hết. Nén bức xức chỉ đau khổ nổi mình ta.
Chúng ta vẫn luôn ủng hộ, động viện tất cả mọi thành viên khi có niềm trắc ẩn không biết tỏ lòng cùng ai. Hãy phone nhanh với số điện thoại bạn đã biết.
 
Cuộc sống với nhiều mối quan hệ đang xen, thế giới phẳng làm người ta biết nhau nhiều hơn. Nhưng cảm thấy các mối quan hệ nó không thắc chặt. Có phải do quá nhiều thứ phải phải quan tâm nên tình cảm dành cho nhau cũng bị chia sẻ. Tiếc nuối một cái gì đó không rõ!

Đây là bản chât của vấn đề: do có nhiều mqh mà mỗi mqh lại có xi-tai khác nhau nên không thể gom lại để thắt chặt. Còn trong mqh với mỗi người với nhau hay mỗi nhóm cùng xì-tai khác nhau có thắt chặt được hay không cũng còn tuỳ điều kiện sống của mỗi người và cũng tuỳ tâm mỗi người đối với nhau.
 
Đang làm việc, chị Thuế gọi điện : Em ah!Hôm thứ 7 em đi tập huấn chưa?
Dạ em đi hôm thứ 7 rồi chị ạ ! Hôm qua em nhận được tin nhắn của chị báo DN nào chưa đi tập huấn hôm thứ 7 thì sáng thứ 2 đi tiếp. Hôm đó em đi, em nhìn mãi mà ko thấy chị !
Chị : Uh!Hôm đấy chị bận ko đi được.Hôm nay CB Thuế giảng hay và kỹ lắm.Em rảnh thì qua nghe lại nhé !Chị đang ở đây.
.....dạ em đang ở bank, nếu xong việc sớm em qua. Em cảm ơn chị !...

Ôi ! Giá CB Thuế nào cũng care DN như chị thế này thì tốt cho các DN quá !...
 
Đang làm việc, chị Thuế gọi điện : Em ah!Hôm thứ 7 em đi tập huấn chưa?
Dạ em đi hôm thứ 7 rồi chị ạ ! Hôm qua em nhận được tin nhắn của chị báo DN nào chưa đi tập huấn hôm thứ 7 thì sáng thứ 2 đi tiếp. Hôm đó em đi, em nhìn mãi mà ko thấy chị !
Chị : Uh!Hôm đấy chị bận ko đi được.Hôm nay CB Thuế giảng hay và kỹ lắm.Em rảnh thì qua nghe lại nhé !Chị đang ở đây.
.....dạ em đang ở bank, nếu xong việc sớm em qua. Em cảm ơn chị !...

Ôi ! Giá CB Thuế nào cũng care DN như chị thế này thì tốt cho các DN quá !...
DN mình cũng...may mắn gặp CBT như vậy đây.hehe cái này có thể nói : "có qua có lại mới toại lòng nhau không nhỉ"?
 
Back
Top