Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chuyện đó là bình thường mà anh, nhưng con muỗi đó cũng là con muỗi ăn chay trường, ăn chay nhiều nên trục trặc. :wall: ... rồi buồn chuyện gđính => tự tử => cũng không sao
... vậy sao thầy chùa bị bịnh "gan nhiễn mỡ" ??? :wall:

Híc, đi chùa thì ai cũng xúi đi, xài đồ chùa thì ai cũng chửi, là sao ? :wall::wall:
 
... vậy sao thầy chùa bị bịnh "gan nhiễn mỡ" ??? :wall:

Híc, đi chùa thì ai cũng xúi đi, xài đồ chùa thì ai cũng chửi, là sao ? :wall::wall:

cũng như buôn hàng giả thì bị bắt, nhưng tóc giả và răng giả thì ok, hehe.
Thôi, em về nhà an chay đây, vợ đang chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà, đậu bắp chấm chao. Chay mà ngon!
 
Đau đầu từ chiều ! Nấu bữa tối xong, nằm lăn quay ! Nằm mãi cũng chán, lại lọ mọ dậy ...
 
Y Như trên ....... :004::004::004::004::004::004::004::004::004:
Hihi.Đi ngủ thôi ông già ơi, giữ gìn sk, cứ đà này là sn web, ko nhận ra ông già nữa đâu đấy.

Cuối tháng 8 đi Quảng Bình 4 ngày !!!:056:
 
Bước sang ngày mới, lẻ ra ngày vui hóa ra buồn!
Ủa, chị Mina có tâm sự !!!
Ngủ ngon chị ơi !!! SK là trên hết, nằm rồi sẽ ngủ được ạ ! Tạm gác mọi thứ sang 1 bên, ko nghĩ nữa......!
 
Bước sang ngày mới, lẻ ra ngày vui hóa ra buồn!

Biết buồn gì rồi, chắc lão già gân chọc Cô cái gì chăng? Hay hôm nay là ngày vui mà không xiền đi chợ mua quà tặng cho anh yêu nhân ngày sinh nhật 13/8 đây???
 
Sáng ra chưa gì đã mưa như trút nước, đổ ầm ầm vào nhà....
Giá mà nước mưa biến thành vàng thì tốt biết mấy :004:
 
Cà-vẹc xe máy:
8g7aa0rk2eeydng.JPG

Công An Huyện Củ Chi = CUCHI DISTRIC' S PUBLIC SECURITY :wall:
District hay Distric nhỉ?
Không lẽ mấy chục năm nay Công An Củ Chi không ai phát hiện việc này sao?
hay đang tập trung vào việc lo tìm biển số xe cho người dân
Nhức nhối !?!
 
Sáng ra chưa gì đã mưa như trút nước, đổ ầm ầm vào nhà....
Giá mà nước mưa biến thành vàng thì tốt biết mấy :004:
Miền Nam trời nắng đẹp! Anh có mua ít nắng mang về bắc không?
 
Câu chuyện từ 1 người bạn:

5h công ty hết giờ làm, nhận viên vẫn cặm cụi với công việc tới 5h30
- Giám đốc hỏi nhân viên: Vẫn chưa nghỉ sao?
- Nhân viên: Em làm cho xong việc ạ.
- Giám đốc: Các cô các cậu định đốt điện của công ty ah.. nghỉ thôi!

..:045:
 
Ngày Lễ Vu Lan - mua tặng mẹ cái điện thoại thay cái cũ " tậm tịt " ! Mẹ vui & lòng mình cũng vui.
 
Cà-vẹc xe máy:
8g7aa0rk2eeydng.JPG

Công An Huyện Củ Chi = CUCHI DISTRIC' S PUBLIC SECURITY :wall:
District hay Distric nhỉ?
Không lẽ mấy chục năm nay Công An Củ Chi không ai phát hiện việc này sao?
hay đang tập trung vào việc lo tìm biển số xe cho người dân
Nhức nhối !?!

Cái này cũng đánh đòn cho lão mấy hèo, tội không thông báo lại cho cơ quan khi vợ lão cầm cái cà vẹt sử dụng mấy năm nay. Khi vợ lão bán xe tậu con khác thì người mua làm khó cái từ đó nên lão la làn, đó không phải tội của tôi. Không nghe nói sao: Việc gì cũng Nhà nước vầ nhân dân cùng làm sao từ việc nhỏ đến việc lớn, làm đường cũng phải đóng góp, đóng góp nhiều cách:
+ Dời nhà vào trong bớt để đường mở rộng (không BT, BT nàykhông phải là bắt tay mà là bồi thường)
+ Dân đóng góp 1 phần tượng trưng,....

Cách mệnh thành kông cũng nhờ tai mắt của nhân zân.
 
Back
Top