Bạn làm mình nhớ đến một nước nào đó lạm phát nhiều nhưng là nơi tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu & cũng có người tham gia. Cái này thuộc về giới showbiz, PR, lá cải nhiều hơn là tài năng, nó không làm cho đất nước khá lên nhiều hoặc mang tiếng tốt cho đất nước. Cái này gọi là người đẹp "óc ngắn" do những phát ngôn "chân quê" của em.
Vương miện, không có nghĩa là mang điều tốt đáng vinh danh về cho đất nước. Với VN mình quan trọng các cuộc thi - người ta bảo VN giờ ra đường đụng hoa hậu - nhưng với nước ngoài họ không quan trọng đâu. Người ta không có thời gian để quan tâm nhiều đến cái này.
Tuần trước, Mina đi ăn trưa ở Nhà hàng Hoàng Yến, gặp Tăng Thanh Hà đang đi ăn cùng bạn trai và nhóm bạn. Nhìn em ấy ở ngoài xong mình kết luận, hình ảnh trên mạng được photoshop quá nhiều nên thấy lộng lẫy. Quay qua nhìn lại sếp nữ nhà mình sinh năm 1978, đã có hai con, mình bảo thực với sếp: "Chị mà trang điểm & ăn mặc lên thì đẹp hơn TTH...."
Người ta nhìn vào VN thấy đầy tham nhũng, con quan chức đang phè phỡn mang tiếng du học nhưng ăn chơi ở nước ngoài, rất xấu hổ. Vietnam đang nợ rất nhiều nước ngoài, tình hình tài chính công không khả quan. Tiền đồng liên tục mất giá ..... hơn là quá nhiều cuộc thi hoa hậu.......
Chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam; Bản chất của người Việt - như các vụ hôi của người bị tai nạn.....
Mong sao xã hội quan tâm nhiều đến vấn đề để VN chúng ta không phải xấu hổ khi bước ra thế giới, hơn là những danh hảo huyền không mang tính thực tế.