Dân ta thật là tài, vàng lên chen nhau mua, vàng xuống chen nhau bán.
Em nhớ cách đây 2 tháng VN cũng mon men làm thử máy tính bảng Ipad nhưng không tiêu thụ được, mặc dù giá rẻ hơn của Apple rat nhiều, em mới nhớ lại câu nói của S. Job: Apple không những bán cái máy tính bảng, mà Apple còn bán cái linh hồn của Ipad. Những quốc gia khác có thể tạo ra máy tính bảng nhưng không thể tạo ra cái linh hồn này....
Kha kha kha, khá khen cho "những người tạo nên xu hướng tiêu dùng", hướng người ta phải mua cho bằng được cái do mình tạo ra_điều này lý giải vì sao Apple có lượng tiền mặt nhiều hơn cả chính phủ Mỹ :004:
Bán những cái mình có hay bán những cái mà người ta cần, cho tới lúc này dân nhà mình vẫn còn loay quay với 2 kiểu mua bán trên !
Hôm nay busy nhưng vẫn phải lướt qua web 1 chút.hihi
Thay CB Thuế QLDN nên cũng phải có màn chào hỏi nhẹ nhàng để cùng hợp tác & phát triển!!!
...nhóm người được xếp thu nhập cao ở nước ta cũng chỉ kiếm hơn 3 - 4 triệu đồng/tháng.
Với mức thu nhập ấy, người ta phải mất tới hơn 400 năm không ăn tiêu gì mới mua được một chiếc siêu xe cỡ Ferrari 458, hiện có giá khoảng 15 tỉ đồng...
Cần trợ giúp cho tài liệu này.
Quý Thầy/cô anh chị có nhủ lòng thương, xin điền vào form tài liệu trên khoảng 60 đến 120 dùm em.
..nhóm người được xếp thu nhập cao ở nước ta cũng chỉ kiếm hơn 3 - 4 triệu đồng/tháng.
Với mức thu nhập ấy, người ta phải mất tới hơn 400 năm không ăn tiêu gì mới mua được một chiếc siêu xe cỡ Ferrari 458, hiện có giá khoảng 15 tỉ đồng...
Kiểu này không biết khi nào mới được anh Cường Đola cho gia nhập Hội Siêu Xe của Sài Gòn nhỉ?
Hôm nay busy ...!
Ơ.chẳng hiểu ý bác.Hôm nay mình lại muốn giống bên Libya,
bức xúc bọn Gaddafi...
Hôm nay mình lại muốn giống bên Libya,
bức xúc bọn Gaddafi...
Anh hùng dân tộc của người ta đó em, ngồi đó mà kêu bọn khà khà.
ghi thiếu: bức xúc bọn Gaddafi... ở VNHôm nay mình lại muốn giống bên Libya,
bức xúc bọn Gaddafi...
Em chẳng nhảy theo vàng nhưng em nhảy theo USD.:wall:Vàng lại nhảy khà khà kiểu này có khối người nhảy theo :004:
Vàng đột ngột nhảy vọt sau ngày "đen tối" - Kinh doanh - Dân trí
Hôm nay mình lại muốn giống bên Libya,
bức xúc bọn Gaddafi...
Anh hùng dân tộc của người ta đó em, ngồi đó mà kêu bọn khà khà.
Ah, đính chính : Em nhảy hộ công ty em.Chứ ko phải em, hổng lại tưởng táo em lắm xiền, xài usd giống ông Việt Kều Mỹ Tho.ẹcEm chẳng nhảy theo vàng nhưng em nhảy theo USD.:wall: