Ngày xưa mình hiền lắm ... bây giờ đở nhiều rồi !!! :004:
Khặc khặc khặc ....
Vì bớt hiển nhiều rồi nên... mới có chuyện dính "lên trển" hả anh
Ngày xưa mình hiền lắm ... bây giờ đở nhiều rồi !!! :004:
Khặc khặc khặc ....
Á...bố của con còn bị lừa tình yêu nữa ạ? Bố kinh nghiệm nhiều thế mà còn bị lừa. Từ nay con phải cẩn thận mới được.:004:thutt: coi chung bon lua dao gui tin nhan muon tien nhe
KTGG: Ai bảo em tin họ thì chịu
thutt: em biet roi, sang nay co dua bi lua truoc
KTGG: Anh còn bị lừa tình yêu nữa cơ
thutt: vay ha, vui vay? - no noi sao vay anh?
KTGG: Bị em đó chứ ai vào đây, cứ để anh đợi trông
thutt: troi dat
thu trinh (Sep 07 3:31 PM): dam noi vay ha
thu trinh (Sep 07 3:31 PM): ma em lua anh gi dau
KTGG: Cứ để anh lỡ làng, mất duyên con trai hết nè
thutt: thoi dung de bon lua dao no xam nhap nha, cho no muon tien roi doi em thi em hong co tien tra dau - haaaaaaaaaaaaa
thu trinh (Sep 07 3:33 PM): anh dong gop dau do hom nao ghe lay tien dum em nha
thu trinh (Sep 07 3:33 PM): con 100 ne
KTGG: Tù từ đi, hôm nào anh ghé lại em rồi tính chuyện ấy luôn thể
thu trinh (Sep 07 3:34 PM): ok
nhung ma anh ma bi bon xau lua gat thi k duoc dau nhe
KTGG: Thà để em gạt anh còn hơn
thu trinh (Sep 07 3:36 PM): hiiiiiiiiiiii
Á...bố của con còn bị lừa tình yêu nữa ạ? Bố kinh nghiệm nhiều thế mà còn bị lừa. Từ nay con phải cẩn thận mới được.:004:
Định viết nhật ký với nội dung tiếng Trung Quốc thì nó không ra.
Không rõ lỗi gì ta? Chữ Trung Quốc cũng kiểu unicode mà!!!, thử các diễn đàn khác thì ra tuốt tuồn tuột.
Chữ Chì ná không ra nhưng ... người Chì ná thì ra nè bác ...
![]()
...A Thoòng, Zìn choáng-Zách lầu-Mụ kho !
Thú thật hôm qua em đã thây cái avatar này rồi nhưng Thầy chớ đổi avatar này nhé, không nên ạ. Đời đang lên hương như diều gặp gió, khiến diều mất khuynh hướng rồi diều đáp ở California ạ.
Hôm nay, bà con trong khu phố thông cảm cho em, con chuột nhà đang bị hư nên click khó lắm.
Đang nghiên cứu các nơi để đi du lịch 1 chuyến đây
Thai Lan - Pattaya
![]()
Kampuchea
![]()
Singapopre
![]()
Ban Mê Thuột
![]()
Đà Lạt Mộng Mơ
![]()
1 chuyến bác đi được các nơi này thì hoành tráng quá, chi phí em nghĩ khoảng $30k thôi, vừa rồi bác làm mấy show ngoài (trừ TNCN) nghe nói còn $50k, sướng.................!
nếu em mà có tìn đi du lịch em sẽ đi singapopre. nghe nói Sin văn minh lắm, phát triển lắm. đi xem mở rộng tầm mắt
Nói để cho có nói thôi, chứ thật sự, các bác có thời gian có tiền, điều đầu tiên nên đi du lịch trong nước của mình trước đã. Người VN mà chả biết hết 63 Tỉnh Thành thì tiếc quá. VN vẫn có những danh lam thắng cảnh đẹp mà (Vịnh Hạ Long, Đầm dơi Cà Mau, Phú Quốc, ... những nơi di tích lịch sử: Ngả 3 Đồng Lộc,...) Không gì thú bằng đi bằng xe đạp giờ chắc phải xe gắn máy hoặc tàu hoả các bác ạ. Cần làm 1 hành trình như thế để biết thêm tập quán của 3 miền đất nuớc của VN.
Còn Thái Lan hay Sin, có tiền thì tại trong nước có thể có những điểm còn hơn hẳn thực tế khi bay qua Thái Lan hay Sin ạ. Không tin hỏi ketoan4mat xem, hắn chuyên sản xuất phần mềm định vị bản đồ ấy.
em thấy danh lam thắng cảnh trong nước có những vùng còn đẹp và phong phú hơn nhưng ... mới nhìn qua tiền vé máy bay thôi đã thấy chênh lệch rồi đi nước ngoài còn rẻ hơn đi trong nước hị hị còn chưa kể các chi phí khác ...Nói để cho có nói thôi, chứ thật sự, các bác có thời gian có tiền, điều đầu tiên nên đi du lịch trong nước của mình trước đã. Người VN mà chả biết hết 63 Tỉnh Thành thì tiếc quá. VN vẫn có những danh lam thắng cảnh đẹp mà (Vịnh Hạ Long, Đầm dơi Cà Mau, Phú Quốc, ... những nơi di tích lịch sử: Ngả 3 Đồng Lộc,...) Không gì thú bằng đi bằng xe đạp giờ chắc phải xe gắn máy hoặc tàu hoả các bác ạ. Cần làm 1 hành trình như thế để biết thêm tập quán của 3 miền đất nuớc của VN.
Còn Thái Lan hay Sin, có tiền thì tại trong nước có thể có những điểm còn hơn hẳn thực tế khi bay qua Thái Lan hay Sin ạ. Không tin hỏi ketoan4mat xem, hắn chuyên sản xuất phần mềm định vị bản đồ ấy.
Giờ mình sung sướng, đã bàn giao hết cho các bác và o huong85 nên thong dong đi du hí chơi.
Cho em theo .........hí với :004: