Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Từ xưa nay, toàn nghe bàn về vấn đề gốc rễ : DÂN TRÍ nhưng ít khi thấy nhắc tới vấn đề QUAN TRÍ.

Thật sự rất ấn tượng với tiểu sử của bác VĐH- Tân Bộ Trưởng BTC.


Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ

BTVuongDinhHue1.jpg
Sinh ngày: 15/03/1957

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ

Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI

Đại biểu Quốc hội Khoá XIII

9/1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

1985-1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1986-1990: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

1991-1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

10/1992-5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

6/1993-2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

3/1999-6/2001: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

7/2001-7/2006: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

7/2006 đến nay: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hehe mấy ông này thực hiện chính sách " luôn luôn lắng nghe, còn lâu mới thấu hiểu" thì nổ bom là chuyện bình thường :004:
Quan chức cấp cao chứ ko phải thành phần lởm khởm mà phát biểu thế ! Đúng là lố bịch.
Thật sự là không hiểu ông này nghĩ gì mà nổ thế nữa.Hic!Lại cười rồi..:005:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Xưa nay thông thường người giỏi chỉ nằm ở cấp phó ...
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Xưa nay thông thường người giỏi chỉ nằm ở cấp phó ...
Câu hay nhất trong ngày :004: vì cấp trưởng ở nhà nước áp dụng có 2 điều nên làm gì có loại giỏi

Điều 1 : Sếp luôn luôn đúng.
Điều 2 : cấp dưới có thắc mắc vui lòng xem lại điều 1 :004:
 
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
37
phố ko tên
Miền trung yêu dấu ơi. những ngày này những người dân Miền trung đang, Sắp phải gánh chịu sự hoành hoành của 2 cơn bảo liên tiếp.
lúc tối nghe lại bài hát "Nỗi lòng Xa xứ ": Mưa lũ trèn về trắng xóa cánh đồng xanh...cảnh nhà yên ấm bỗng hóa mong manh. Ko Hiểu sao nước mắt mình lại rơi nhiều thế. ko biết những người dân quê mình phải chống chọi với mưa lũ như thế nào đây, ko biết sẽ có bao nhiêu người mất nhà, mất người thân vì lũ lụt....hixxx. con lại khóc nữa rồi...
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mỗi 1 năm đều phải tạo dáng lại để còn được như thế này

Năm thứ 1: Chỉnh lại cột sống
Năm thứ 2: Chỉnh lại đầu gối
Năm thứ 3: Lấy hạt cát sông Hằng sản xuất giấy nhám để chà đôi mắt.
Năm thứ 4: Chơi kỹ thuật cao, bắn tia laser
.........
.........
.........
Năm thứ n: Chơi 6 tầm. Finish. Point final.

Je pars
Ce n'est qu'un au revoir

Ò e con ma đánh đu, tarzan nhảy dù
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Tiết lộ đôi điều thú vị về Tuổi thơ "dữ dội" của Đại Ca Vương Đình Huệ.

Chắc những người sinh khó sẽ có mạng làm đế vương, Thủ tướng, Bộ trưởng,...
Mý Nhân không có sinh khó nên vẫn làm người phu hốt rác trong phim trường. Kịch bản ai dựng sẵn, chỉ đến dọn thôi.

Học giỏi nổi tiếng. Nói về khoản này, Mỹ Nhân chuyên đi mua bằng lòng thay vì đi mua bằng cấp.

Dân số càng ngày càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều......
Hy Vọng bác kia không nằm trong số đó!

Mong rằng 1 thời gian bác VDH đã từng dạy kế toán sẽ có chiến lược kinh tế tài chính kế toán, thuế cho minh bạch và các cổng thông tin điện tử chính phủ ngày mở hơn.

1991-1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

10/1992-5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

6/1993-2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

3/1999-6/2001: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

7/2001-7/2006: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Tiết lộ đôi điều thú vị về Tuổi thơ "dữ dội" của Đại Ca Vương Đình Huệ.

Chắc những người sinh khó sẽ có mạng làm đế vương, Thủ tướng, Bộ trưởng,...
Mý Nhân không có sinh khó nên vẫn làm người phu hốt rác trong phim trường. Kịch bản ai dựng sẵn, chỉ đến dọn thôi.

Học giỏi nổi tiếng. Nói về khoản này, Mỹ Nhân chuyên đi mua bằng lòng thay vì đi mua bằng cấp.

Dân số càng ngày càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều......
Hy Vọng bác kia không nằm trong số đó!
Hy vọng ròi lại thất vọng thôi chị ơi :wall: Một mình châu chấu làm sao đá được con voi to ( nhóm lợi ích ) :wall: mèo lại hoàn mèo thôi
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hy vọng ròi lại thất vọng thôi chị ơi :wall: Một mình châu chấu làm sao đá được con voi to ( nhóm lợi ích ) :wall: mèo lại hoàn mèo thôi
Bác này ko chịu thay đổi quan điểm gì cả. Haizzz!
Ngoài châu chấu thì cũng còn dế mèn, cào cào ...cánh tay trái & hậu duệ của bác ấy !
Đừng mất niềm tin quá !Mất niềm tin là mất tất cả .hehe
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Bác này ko chịu thay đổi quan điểm gì cả. Haizzz!
Ngoài châu chấu thì cũng còn dế mèn, cào cào ...cánh tay trái & hậu duệ của bác ấy !
Đừng mất niềm tin quá !Mất niềm tin là mất tất cả .hehe
EM đừng có mơ, đang ban ngày đó, muốn thay đổi thì phải có nhiều người như thế, chứ 1 người thì cũng giống như vụ Thầy Khoa bên giáo dục mà thôi.
 
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
40
Quảng Nam
Có lần sếp đặt câu hỏi : "Nếu Bác Hồ sống trong thời bình hiện nay thì có thọ đến 79 mùa xuân ko nhỉ"
 
lethanhphuongsb2

lethanhphuongsb2

Trung cấp
30/8/11
75
2
0
39
Đà Nẵng
EM đừng có mơ, đang ban ngày đó, muốn thay đổi thì phải có nhiều người như thế, chứ 1 người thì cũng giống như vụ Thầy Khoa bên giáo dục mà thôi.

Anh Vanthuc nói rất đúng. Một mình là người tốt thì không thể giúp xã hội phát triển mà phải có nhiều người đồng lòng đồng sức với mình mới làm nên chuyện được.

Chuyện của Mr Vương Đình Huệ vừa qua, thì em thấy khâm phục khẩu khí của Mr Huệ thôi. Vì kinh tế bao giờ cũng gắn liền với chính trị.
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
EM đừng có mơ, đang ban ngày đó, muốn thay đổi thì phải có nhiều người như thế, chứ 1 người thì cũng giống như vụ Thầy Khoa bên giáo dục mà thôi.

Thế nên bạn BV mới bảo ngoài châu chấu ra còn dế mèn và cào cào là cánh tay trái, tức thành phần ủng hộ.

Bác này đọc chả hiểu gì, chán nhỉ

Có lần sếp đặt câu hỏi : "Nếu Bác Hồ sống trong thời bình hiện nay thì có thọ đến 79 mùa xuân ko nhỉ"

Bạn trả lời sao ? hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Thế nên bạn BV mới bảo ngoài châu chấu ra còn dế mèn và cào cào là cánh tay trái, tức thành phần ủng hộ.

Bác này đọc chả hiểu gì, chán nhỉ



Bạn trả lời sao ? hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Không hiểu thì mới thảo luận chứ hiểu rồi thảo luận có mà điên à :004: khà khà
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
Không hiểu thì mới thảo luận chứ hiểu rồi thảo luận có mà điên à :004: khà khà
Ngôn từ bạn sử dụng có vấn đề, đề nghị xem xét lại.
 
C

cualua

Guest
14/7/11
0
0
0
36
Tiền Giang
có ai chỉ giúp mình cách viết bài trên diễn đàn với.mình k biết cách nào để post bài lên diễn đàn.mình vào mấy bài của mọi người rùi viết thế này tới hôm sau lên lại thì k nhớ nỗi mình viết vào dâu nữa.minh tìm hoài mà k biết cách.mọi người giúp mình với.mail của minh nè:anhthu_a18@yahoo.com
mấy bạn giúp giùm mình gửi qua mail nha chứ ngày mai mình lại k biết fải vài đâu để tìm cài hnay mình viết nữa.cám on mọi người nhiều!
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
Mình rất ghét những ai nhắn tin vào điện thoại để hỏi liên quan tới nghiệp vụ, công việc. Đã hỏi lại còn tiếc rẻ mấy đồng, không nhận được câu trả lời cũng đáng thôi.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Mình rất ghét những ai nhắn tin vào điện thoại để hỏi liên quan tới nghiệp vụ, công việc. Đã hỏi lại còn tiếc rẻ mấy đồng, không nhận được câu trả lời cũng đáng thôi.
Nhắn tin bằng ĐT thì còn đỡ, đằng này chơi yahoo mess mới ghê :004:
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
Nhắn tin bằng ĐT thì còn đỡ, đằng này chơi yahoo mess mới ghê :004:
Cũng có thành phần xài hạng sang dùng mobile nhắn vào mobile, cũng có thành phần xài chức năng của YH như bác nói đấy.
Em dính cả 2 TH trên, ignore luôn.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình rất ghét những ai nhắn tin vào điện thoại để hỏi liên quan tới nghiệp vụ, công việc. Đã hỏi lại còn tiếc rẻ mấy đồng, không nhận được câu trả lời cũng đáng thôi.

Nhắn tin bằng ĐT thì còn đỡ, đằng này chơi yahoo mess mới ghê :004:
Tính nhắn tin rủ 2 bác đi nhậu ... nhưng ngại quá :005:
 

Xem nhiều