Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tự nhiên ú ớ : CUA BIỂN hay CUA BỂ ... gọi thế nào là đúng nhất :wall:
 
Tự nhiên ú ớ : CUA BIỂN hay CUA BỂ ... gọi thế nào là đúng nhất :wall:
Cua Biển em gọi là cua :004:
Cua Bể em gòi là Rạm :004:
 
Cua Biển em gọi là cua :004:
Cua Bể em gòi là Rạm :004:

Nghe thằng nhỏ ở nhà đọc cua bể, mình nói sai rồi phải là cua biển ... nó đem cuốn sách Tiếng Việt_lớp 1, tập 1 ra chỉ ngay hình con cua phía dưới có ghi chữ "Cua bể" ... thua :wall:
Cả 2 vợ chồng cãi không lại vì nó nói có sách !

Hỏi nó bể là gì ... không biết, chỉ vào hình nó nói cua bể là con cua bị bể :004:
Giải thích: Cua bể là con cua sống dưới biển, không biết nó tin không nữa ?!
 
Sửa lần cuối:
Nghe thằng nhỏ ở nhà đọc cua bể, mình nói sai rồi phải là cua biển ... nó đem cuốn sách Tiếng Việt_lớp 1, tập 1 ra chỉ ngay hình con cua phía dưới có ghi chữ "Cua bể" ... thua :wall:
Cả 2 vợ chồng cãi không lại vì nó nói có sách !

Hỏi nó bể là gì ... không biết, chỉ vào hình nó nói cua bể là con cua bị bể :004:
Giải thích: Cua bể là con cua sống dưới biển, không biết nó tin không nữa ?!

Đó là kết quả của biết bao nhiêu lần cải cách giáo dục đó Bác :004:
 
Nghe thằng nhỏ ở nhà đọc cua bể, mình nói sai rồi phải là cua biển ... nó đem cuốn sách Tiếng Việt_lớp 1, tập 1 ra chỉ ngay hình con cua phía dưới có ghi chữ "Cua bể" ... thua :wall:
Cả 2 vợ chồng cãi không lại vì nó nói có sách !

Hỏi nó bể là gì ... không biết, chỉ vào hình nó nói cua bể là con cua bị bể :004:
Giải thích: Cua bể là con cua sống dưới biển, không biết nó tin không nữa ?!

Biết đâu lúc nào cháu nó trả lời lại với Thầy là

Tự nhiên ú ớ : CUA BIỂN hay CUA BỂ ... gọi thế nào là đúng nhất :wall:

CUA BỂ là cua không còn nguyên ạ.

Giống như lúc em còn nhỏ, bị mẹ đánh đòn, quýnh quá chạy vào WC trốn trong đó. Mẹ nói vọng vào, tao hỏi mày, mày nhỏ gan hay lớn gan.

Ngồi suy 1 hồi, nếu em trả lời là nhỏ gan tức là mình còn nhỏ và hể còn nhỏ thì hay bị đánh đòn. Vậy mình trả lời là lớn gan vậy, suy nghĩ thế liền trả lời: "Dạ con lớn gan ạ!!!" :014::014:
 
Nhìn thấy các em trẻ đua nhau thi vào cơ quan Nhà nước, biết lương thấp nhưng không dám nói.
Giờ thấy các em lại đầy thất vọng vì lương quá bèo, chỉ đủ ăn sáng và tiền xăng xe....
Có phải vì vậy mà giờ đây nhìn thấy chỗ nào cũng tiêu cực, gian lận, phải chăng cũng chỉ vì đồng lương thấp không đảm bảo cuộc sống !
Sao lương thấp vậy mà các QUAN vẫn xây được nhà lầu, mua xe hơi nhỉ ???
Ôi cái cuộc đời này ... :wall::wall::wall::wall:
 
Nhìn thấy các em trẻ đua nhau thi vào cơ quan Nhà nước, biết lương thấp nhưng không dám nói.
Giờ thấy các em lại đầy thất vọng vì lương quá bèo, chỉ đủ ăn sáng và tiền xăng xe....
Có phải vì vậy mà giờ đây nhìn thấy chỗ nào cũng tiêu cực, gian lận, phải chăng cũng chỉ vì đồng lương thấp không đảm bảo cuộc sống !
Sao lương thấp vậy mà các QUAN vẫn xây được nhà lầu, mua xe hơi nhỉ ???
Ôi cái cuộc đời này ... :wall::wall::wall::wall:
Thế Bác chưa chứng kiến Quan uống bia, hút thuốc lá chùa à :wall: nhờ lính đi mua mà có bao giờ đưa tiền đâu :wall: vụ nay em chứng kiến nhiều lần ở ngay cơ quan công an đấy :004:
 
Thế Bác chưa chứng kiến Quan uống bia, hút thuốc lá chùa à :wall: nhờ lính đi mua mà có bao giờ đưa tiền đâu :wall: vụ nay em chứng kiến nhiều lần ở ngay cơ quan công an đấy :004:

Kinh nghiệm sống thực tế của Thầy ấy mà. Có khi nhờ, muợn xe của cơ quan để chở gia đình đi du lịch, cơ quan phải tất bật cho đỗ đầy bình xăng và phải đây lên ít nhất là 1 thùng bia nữa đó,....doanh nghiệp phải biết điệu nghệ, lễ phép như thế để được tồn tại ạ.

Phàm làm công chức lương đâu có nhiều chỉ mong nhờ vào bỗng lộc là chính ạ.
 
Công chức cũng nhiều loại lắm mọi người ơi.

Bạn em làm giáo viên công lập, làm công chức phường sao y giấy tờ, làm công chức quân sự phường ..... nghe họ kể thấy thương lắm. Không như mấy bác nhận xét về công chức. Là có nhiều lộc, dùng tiền chùa Nhà nước......
 
Công chức cũng nhiều loại lắm mọi người ơi.

Bạn em làm giáo viên công lập, làm công chức phường sao y giấy tờ, làm công chức quân sự phường ..... nghe họ kể thấy thương lắm. Không như mấy bác nhận xét về công chức. Là có nhiều lộc, dùng tiền chùa Nhà nước......

Khảo sát cho thấy tỉ lệ bỗng lộc của nhóm công chức 70%.Đúng rồi sử dụng tiền chuà của Nhà nước thử xem, gỡ lịch không hay, còn của dân thì mặc sức chém
Nghe 1 nhưng phải nhìn 10, nội chỉ rước mời cán bộ phòng tài nguyên của Phường xuống để chứng nhận là nhà có xây dựng hố thoát nước cũng lót túi 200K, mặc dù, bà xã tôi cũng phụ trách công tác Phụ nữ tại Phường,
 
Khảo sát cho thấy tỉ lệ bỗng lộc của nhóm công chức 70%.Đúng rồi sử dụng tiền chuà của Nhà nước thử xem, gỡ lịch không hay, còn của dân thì mặc sức chém
Nghe 1 nhưng phải nhìn 10, nội chỉ rước mời cán bộ phòng tài nguyên của Phường xuống để chứng nhận là nhà có xây dựng hố thoát nước cũng lót túi 200K, mặc dù, bà xã tôi cũng phụ trách công tác Phụ nữ tại Phường,

Không biết khi nào người VN mới bỏ tư tưởng PHẢI CHUẨN BỊ PHONG BÌ KHI GẶP CÁN BỘ NN nhỉ?, chắc fa3i cần sự hỗ trợ từ nhiều phía :wall:
 
Không biết khi nào người VN mới bỏ tư tưởng PHẢI CHUẨN BỊ PHONG BÌ KHI GẶP CÁN BỘ NN nhỉ?, chắc fa3i cần sự hỗ trợ từ nhiều phía :wall:


Khó lắm Thầy ạ, đó là chi phí bôi trơn

Thương cho những câu khẩu hiệu: Phòng chống lụt bão. Tụi bây chống tao hả? Tao cho tụi bây biết thân nè

Khẩu hiểu trên phải nên là: Phòng tránh lụt bão
 
Bạn em đi lấy chồng hết rồi. Còn mỗi mình em xót lại buồn quá đi thôi

Buồn hả?
Kiếm chồng hả?
Đừng lo!

Vì bạn đã có Tùng Bình Dương.
DSC05289.jpg
 
:005:Lâu rồi ko gặp, anh ketoan4mat vẫn xí xọn như thưở nào:005:
 
Back
Top