Trước cửa nhà em có 1 cây LV- rất đẹp!:banana:
Cây Lộc Vừng sau nhà mình chăm tưới nước cho nó cả năm nay vừa bị đánh cắp.
Chủ nhà đến lấy mang đi mất![]()
=> BV là chủ nhà...................
Trước cửa nhà em có 1 cây LV- rất đẹp!:banana:
Cây Lộc Vừng sau nhà mình chăm tưới nước cho nó cả năm nay vừa bị đánh cắp.
Chủ nhà đến lấy mang đi mất![]()
Xem xong CLIP NÀY chắc các Ngài không măm thịt chó nữa đâu.Hôm nay mới biết thì ra ĂN CHAY vẫn có thể ăn.. được thịt chó
Thằng bạn tui nó nói: Tao ăn chay cả tháng nay nhưng hôm nào thèm thịt chó quá thì chịu khó một chút... Chỉ cần theo dõi con chó và để ý khi nó đi tè, chân nào nó giơ lên thì chân ấy gọi là CHÂN CHAY. Làm thịt xong, có thể ăn được ăn cái CHÂN CHAY ấy!
Công phu thật!
Đây đúng là TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây!
Tối về phải chụp hình cây LV- post lên để anh Tuấn nhận dạng mới được, không biết chừng...kaka!=> BV là chủ nhà...................
@ Bố KTGG : Web thay đổi cách up pic lên forum- khác trước, sáng giờ con loay hoay hoài ko post nổi cái pic thu phí chuyển tiền TT nước ngoài.hic! nhưng giờ ko cần post nữa vì...con ko muốn quay lại topic đó, thấy tiếc tiếc công giải thích của mình quá !!!Mô phật !
Nhưng Bố chỉ dẫn con cách up ảnh từ photobucket qua forum...để lúc nào đó con muốn " dìm hàng " ai đó thì sẽ ko bị loay hoay...dìm anh hai VTM đầu tiên.keke!
Chị gái của taoxanh đây này, Bố có tuổi nên nhầm nhọt,lẫn lộn rùi :Vì mà kêu trời, xem đây nè
Hoa cảm ơn Bố GG đã chỉ dẫn BV cách up ảnh đây :
![]()
Chị gái của taoxanh đây này, Bố có tuổi nên nhầm nhọt,lẫn lộn rùi :
![]()
Small là con resize đó Bố !, Con quên chưa Rename.Sử dụng photobucket không khéo, không log out thì mệt lắm đây, vừa mới chộp được hình từ user của van_kttc - "ChiefaccSmall" (Đã là chief account lại còn có Small trong này nữa lấo nhỉ?)
Vừa chạy xe vừa canh mấy con chó tè, tí xíu nữa là Công An bắt.Hôm nay mới biết thì ra ĂN CHAY vẫn có thể ăn.. được thịt chó
Thằng bạn tui nó nói: Tao ăn chay cả tháng nay nhưng hôm nào thèm thịt chó quá thì chịu khó một chút... Chỉ cần theo dõi con chó và để ý khi nó đi tè, chân nào nó giơ lên thì chân ấy gọi là CHÂN CHAY. Làm thịt xong, có thể ăn được ăn cái CHÂN CHAY ấy!
Công phu thật!
Đây đúng là TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây!
Vừa chạy xe vừa canh mấy con chó tè, tí xíu nữa là Công An bắt.
Khỏi canh me nữa bồ ơi, về TG đi, có sẳn một mớ "chân chay" nè ....:004:
ketoan4mat
Bên con gái anh có bán áo cho fu nữ khoảng 27-30tuoi (ko fai Xi-tin) ko anh? neu có gui cho e hinh em xem , neu dược thì em mua nhân ngày 20/10. hihih
cam on anh.
Ăn thời không dám ăn, dám cầm 100 Euro lại nhà huynh KTGG mua cái áo tặng bồ nhí ngày 20/10, trong khi bà xã của ảnh (4eyes) 3 năm thời mới thay 1 cái cáo mới. Ẹc ẹc ẹc.
Khỏi canh me nữa bồ ơi, về TG đi, có sẳn một mớ "chân chay" nè ....:004:
Hôm nay mới biết thì ra ĂN CHAY vẫn có thể ăn.. được thịt chó
Thằng bạn tui nó nói: Tao ăn chay cả tháng nay nhưng hôm nào thèm thịt chó quá thì chịu khó một chút... Chỉ cần theo dõi con chó và để ý khi nó đi tè, chân nào nó giơ lên thì chân ấy gọi là CHÂN CHAY. Làm thịt xong, có thể ăn được ăn cái CHÂN CHAY ấy!
Công phu thật!
Đây đúng là TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây!
Ngay từ ngày mới nở ra từ quả trứng, người ta nuôi con vịt gà ở trong ống tre, đến đúng thời kỳ đủ lớn, bổ ống tre ra, bạn sẽ thấy con vịt của bạn không giống con vịt được nuôi dưỡng theo tự nhiên. Con vịt nuôi trong ống tre sẽ trụi lông, cặp cánh bó sát vào thân nhỏ như hai miếng xương nhô ra ngoài thân thể, hai chân đỏ hỏn bé xíu như đầu đũa, co quắp vào dưới bụng, nên con vịt lớn và dài ra theo cái ống tre, thịt rất mềm, và xương rất nhỏ hầu như không xương. Giống vịt này được sản xuất theo đơn đặt hàng của các nhà hàng đặc biệt “vịt (gà) ống tre”. Người ta nướng vịt ống tre bên ngoài cháy rụi thì thịt vịt cũng chín và thơm. Thịt vịt ống tre thực đặc biệt ngon, nó mềm mà không nhũn, nó béo mà không ngấy, nó có xương mà nhai như sụn. Đây là lời giải thích ma em tìm trên mạng về nuôi gà trong ống tre.
Hôm qua, tình cờ thấy ketoan4mat nhấn dislike :a_ok_d: một bài viết của thành viên này. Vậy mà đối tượng ấy cũng không ngộ ra.
Bây giờ muốn choảng/chữ ai cứ nhấn nút thanks là hồ sơ đối tượng ấy sẽ có ngay. Họ sẽ tự động vào bài viết đó xem liền à. Theo cách nói của Việt Kiều Mỹ: sụp ổ gà ổ trâu. Khà khà khà
Muốn refresh 01 Topic cũng dễ bé nhỉ? Cứ bấm Thank/ Like/ Dislike vào là chủ nhân bài viết sẽ mở ra xem ngay.
Nhưng bé đang nói ketoan4mat nào vậy?
Coi chừng đụng hàng
Huynh nhầm ý Mỹ Nhân chỗ này rồi đấy, các topic từ năm nẳm làm sao huynh biết ai thank, ai chửi mình để mà vô F5 lại.
Chức năng thank for this post, disklike this post , Like this post tự động gởi vào hồ sơ của huynh thôi. Lúc bấy chừ huynh mới biết ai chửi mình ạ.
Huynh có cần Mỹ Nhân disklike this post (bài viết của huynh) bây giờ không?