Đến muà chuẩn bị giọt đây.
- Sao em chơi xong zông "nghĩ" vậy?
- Hôm trước, bác có mách bảo: Xin việc thì quý 2, nghỉ việc thì quý 4
- Thế ai hốt rác cho em?
- Con nhờ bác giúp cho.
- Cậu ăn đãe rồi, giờ đến lượt tui phải hốt sao? Giá phí bi nhiêu, thời gian làm việc?
- Một tuần bác xuống 2 buổi cũng được, 3h/buổi. Giá 4 triệu.
- Thế công ty lĩnh vực ngành nghề gì vậy?
- Sản xuất bao bì.
- Giá đó không làm đâu?
- Thương lượng lại với ông Đài Loan xem như thế nào? Vả lại con làm hết rồi, ở đó có cả dàn kế toán, bác chỉ vừa nằm vừa ký thôi.
- Nếu thế con nghỉ việc chi, con cứ vừa nằm vừa ký đi. Nè nếu người Kampuchea thì còn dễ thương lượng, còn dân Đài Loan chán tận cổ. Thôi để xem ai có thể giúp cho con nhe.
- Mai bác xuống, khảo sát rồi báo giá luôn thể.