Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ra đường kẹt xe: quá nhiều xe.
Vào Cục thuế kẹt người: quá nhiều người.
Rờ túi kẹt tiền: quá ít tiền...
:wall:
 
Xong báo cáo sớm hơn kế hoạch, hihihihi!
 
bichvan.tax06 lang thang các diễn đản tán gẫu quá nhiều, do không còn mặc sắc phục "Trí Hoà" đọc chạy chạy "Chí Hoà", phải nói bichvan.tax06 thật sự là "Quá Chì - Trí Hoà". Nhưng đi đâu rồi, cũng phải quay lại "ao ta" mà thôi. Do webketoan.vn có lực thu hút thành viên quá hấp dẫn.
Hihi bố, là tội gây thương nhớ rồi bỏ chạy đó.(Nhưng vẫn để lại YM và Handphone, nên khách hàng thăm hỏi mỗi ngày cũng kha khá...:015:)
Tham gia forum nhiệt tình- có cái ý sâu xa đằng sau đấy bố ...:004:
 
Sửa lần cuối:
Hihi bố, là tội gây thương nhớ rồi bỏ chạy đó.(Nhưng vẫn để lại YM và Handphone, nên khách hàng thăm hỏi mỗi ngày cũng kha khá...:015:)
Tham gia forum nhiệt tình- có cái ý sâu xa đằng sau đấy bố ...:004:
Sao không lấy cái avatar chân dài như bên kia em :004:
 
Sao không lấy cái avatar chân dài như bên kia em :004:
Đâu đâu cũng enjoy ùi...Phạt ông anh vì tội update tình hình của BV chậm(Dislike
004.jpg
.hichic!
 
Hôm qua 20/10, mời người yêu đi ăn tối nhưng bị từ chối
Hôm nay buồn quá, mua được cái USB 3G quyết định về quê chơi 1 tuần :)
 
Hết tuần, cho thầy đề
kế+toán+già+gân.gif
về nghỉ, thứ Hai mần việc tiếp :004:
 
Ngẫm nghĩ cũng lạ, các bác khu vực phía Bắc thích soạn văn bản tư liệu bằng ABC.

Tài liệu tập huấn gì biên soạn nửa nạc nửa mở, lúc thì font chữ này, lúc thì font chữ khác. Từ tối qua, ngồi chuyển từng slide đến giờ mới xong. Không dám tám, sợ Thầy VTM và Cô Xuân Thắm không nhấn Thanks. Mất 1 nút thanks tiếc lắm. Có khi chia sẻ bài viết bên GPE, họ lẳng lặng load về rồi ra đi.

Có ai giúp em treo đề tài đó lên trong box Kế toán tiền lương và có thể mở Mục Lục Kế toán tiền lương để em cập nhật các đề tài mới ạ. Trước tự bó giờ tự trói luôn ạ. Khà khà khà
 
Ngẫm nghĩ cũng lạ, các bác khu vực phía Bắc thích soạn văn bản tư liệu bằng ABC.

Tài liệu tập huấn gì biên soạn nửa nạc nửa mở, lúc thì font chữ này, lúc thì font chữ khác. Từ tối qua, ngồi chuyển từng slide đến giờ mới xong. Không dám tám, sợ Thầy VTM và Cô Xuân Thắm không nhấn Thanks. Mất 1 nút thanks tiếc lắm. Có khi chia sẻ bài viết bên GPE, họ lẳng lặng load về rồi ra đi.

Có ai giúp em treo đề tài đó lên trong box Kế toán tiền lương và có thể mở Mục Lục Kế toán tiền lương để em cập nhật các đề tài mới ạ. Trước tự bó giờ tự trói luôn ạ. Khà khà khà

Làm việc Bắc - Nam khó thiệt! Mình dùng Unicose gõ Telex, Miền Nam gõ VNI, font văn bản lẫn lộn, sử dụng máy của nhau mà phải cài thêm font... phức tạp nhỉ? biết bao giờ thống nhất đây.
Kể cũng lạ! phải 60% người ngoài Bắc vẫn dùng font TCVN với VnTime. Mình toàn dùng Unicose với font Times New roman. Chuyển font phát mệt! Haizzzzzzzz!
 
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
MK!Thiếu thực tiễn thì bảo tranh luận theo cảm tính.
 
MK!Thiếu thực tiễn thì bảo tranh luận theo cảm tính.
Người lớn mà Bác chửi thề không hay, có đấu tranh mới có sự tồn tại và công bằng. Những người tranh luận để hiểu đúng sai thì Bác hưởng ứng, còn tranh luận để hơn thua bác nhường không chấp nhặt làm gì cho mệt.
Cuối tuần vui vẻ

Đâu đâu cũng enjoy ùi...Phạt ông anh vì tội update tình hình của BV chậm(Dislike
004.jpg
.hichic!
Sặc vẫn cái hình chân dài mà nhấn dislike mới ghê :thumbsup:
 
Sửa lần cuối:
Làm việc Bắc - Nam khó thiệt! Mình dùng Unicose gõ Telex, Miền Nam gõ VNI, font văn bản lẫn lộn, sử dụng máy của nhau mà phải cài thêm font... phức tạp nhỉ? biết bao giờ thống nhất đây.
Kể cũng lạ! phải 60% người ngoài Bắc vẫn dùng font TCVN với VnTime. Mình toàn dùng Unicose với font Times New roman. Chuyển font phát mệt! Haizzzzzzzz!
Khi nào miền Bắc và Nam nói giọng giống nhau thì lúc ấy khắc sẽ chung Bảng mã và kiểu gõ :004:
 
Khi nào miền Bắc và Nam nói giọng giống nhau thì lúc ấy khắc sẽ chung Bảng mã và kiểu gõ :004:

Em cũng không là Bắc cũng không là Nam, em dân Kampuchea thì sao nhỉ? Khà khà khà.

Đôi lúc làm biếng post bài, bị tính năng duyệt, kiểm bài của diễn đàn thấy nản chí anh hùng. Nói vậy thôi, đó là tính năng kỹ thuật của diễn dàn đành phải chịu.

Gởi lời yêu thương cũng bị duyệt nữa sao chời??? Biết vậy, hôm qua post vào khu vực giao lưu offline hoặc chía sẻ cho xong. Thậm chí, khu vực VBPL giờ cũng ít tham gia.
 
buồn.................................................................
 
Đầu tuần mà uế oải ghê ta, ai biết có gì tiêu khiển vui vui tham giá tý :004:
 
Back
Top