Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe bx mới nhắc đi ngủ nên nhớ đó em :004:
Ngày nào cũng vậy hả anh??????? Nếu ngày nào cũng thế thì anh phải nhắc cả anh VTM nữa, để anh ấy nhớ trả bài- >có thân hình " mỡ màng " giống anh
004.jpg
 
Ngày nào cũng vậy hả anh??????? Nếu ngày nào cũng thế thì anh phải nhắc cả anh VTM nữa, để anh ấy nhớ trả bài- >có thân hình " mỡ màng " giống anh
004.jpg
BX anh ngày nào cũng uống heineken nên anh cũng phải hưởng ứng :004:
Bác VTM trả bài thì teo tóp mình gậy xương que chứ mập gì nổi :004:
Bích vân kêu Ông xã em trả kìa lão lơ lơ là mệt đó em :004:
 
BX anh ngày nào cũng uống heineken nên anh cũng phải hưởng ứng :004:
Bác VTM trả bài thì teo tóp mình gậy xương que chứ mập gì nổi :004:
Bích vân kêu Ông xã em trả kìa lão lơ lơ là mệt đó em :004:
Em tưởng bí quyết để anh có thân hình mỡ màng là " mỗi ngày như mọi ngày...11h PM là
004.jpg
 
Đêm qua ngồi tâm sự với đưá con gái mãi 3 giờ sáng, giờ mệt nhoài. Chắc con phải học thêm 6 năm nữa vì ngành nghề con đang theo đuổi rất lý thú. Thương cho con gái mình dạo này phải thức canh khuya để làm luận văn, thức khuya như thế mà "hắn" vẫn lên 7 Kg.

Một số ảnh của con gái của mình, xin chia sẻ cùng các bạn.

310593_307671215913653_100000123322584_1450533_1388398101_n.jpg


318629_307672652580176_100000123322584_1450587_1032573387_n.jpg


Ảnh này, mình hỏi con gái, con đi trường học hay đến sòng bạc Macao vậy? Bé chỉ tủm tỉm cười.

Con gái mình xin gởi lời thăm tất cả. Chúc mừng cho anh VTM đã lên Sờ mó dê.

Bố ơi nhớ cho con gởi nụ hôn đến anh ketoan4mat luôn nhé. Con đang đặt vé máy bay về trong 25 âm lịch tết sắp đến này đây.
 
Con có gen của Ba nên xinh gái hơn mẹ bác nhĩ:thumbsup:
 
Con có gen của Ba nên xinh gái hơn mẹ bác nhĩ:thumbsup:

Giờ mới biết mình beau trai sao chời? Chục năm về trước mình còn bảnh trai hơn nhiều đấy, mặc dù bây giờ chỉ còn da bọc gân với xương nhưng vẫn còn nét duyên dáng đậm đà. Hay là nhờ má lúm đồng tiền sâu của mình chăng?

Hãy cùng xem ảnh thời trai trẻ của mình tại đây
 
Giờ mới biết mình beau trai sao chời? Chục năm về trước mình còn bảnh trai hơn nhiều đấy, mặc dù bây giờ chỉ còn da bọc gân với xương nhưng vẫn còn nét duyên dáng đậm đà. Hay là nhờ má lúm đồng tiền sâu của mình chăng?

Hãy cùng xem ảnh thời trai trẻ của mình tại đây

images


:004: :004:
 
Trời, anh Thức thuộc bài hơn anh 4 mắt, nên nhắc khéo nhau.kaka
Ổng sợ fải trả bài nên 9h là trốn đi ngủ đó em ơi, chứ hay ho gì. Nhìn cái tướng của ổng là anh biết mà, hehe.

.....
Bố ơi nhớ cho con gởi nụ hôn đến anh ketoan4mat luôn nhé. Con đang đặt vé máy bay về trong 25 âm lịch tết sắp đến này đây.
Cho anh gửi mấy nụ hôn này ở NH Trung Ương Đài Loan nhé. Khi nào em về rút cả vốn lẫn lãi ra mang đến quán 25 Hoàng Sa tụi mình lấy ghế đôi ngồi sát bờ kè để... giải ngân nhé. (ngôn ngữ của Ông Ng. Văn Bình :004: )
Thành ngữ thời nay của 9x...
 
Sửa lần cuối:
Lạm fát wá!
Đổi nghề này coi bộ dễ sống hơn đó lão VK và lão GG nhỉ?
8bx35h6pq1avn2j.jpg

Vô giỏ, vô ruột, nạy không xong là đền tiền cho khách hàng, nếu khách hàng phát hiện kịp thời.
Còn khách hàng chạy đi 1 lúc rồi bị xì và lúc ấy đến chỗ vá mới thì người vá mới và chủ nhân sẽ chữ cho nghe. Tương tự người phu hốt rác trước đi rồi để lại cho người phu hốt rác tiếp theo. Đồng nghiệp không nên chữ nhau lúc này, mỗi bối cảnh họ xử lý khác nhau, có thể đồng nghiệp ấy mắt yếu tay rung cộng thêm lãng tai nên gõ nhầm thêm vài cố số không nữa để cho DN làm ăn có hiệu quả ấy mà (Trường hợp đi vay ngân hàng); còn giảm bớt vài con số (Trường hợp dành cho HTKK)
 
Cảm ơn Thầy. Em đang trong thời gian học việc , giống như đứa trẻ đang tập ngồi. Hy vọng học việc vài chục năm nữa sẽ được như Thầy
 
Cảm ơn Thầy. Em đang trong thời gian học việc giống như đứa trẻ đang tập ngồi. Hy vọng học việc vài chục năm nữa sẽ được như Thầy.
 
Back
Top