Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em hông bít con cá đó.Ngòai Bắc ko có......=> Anh Thức như con cá thác lác :))
Em nghe câu : "Ác như con cá thác lác" chưa :004:
Hehe mừng liên hoan do quyết toán xong em đi ăn gà ác tiềm thuốc bắc giờ nhìn khuôn mặt toàn thấy gà "ác" không hả em :004:
 
Như, chị Cóc nhí nhảnh như con cá cảnh :dance2:

Em thấy có nhiều câu đọc kỹ và suy ra thì cũng có ý nghĩa nhưng số đó không nhiều, đa số còn lại đều là những câu rất vô nghĩa, đặc biết là những câu mang tính chất vi von, so sánh như: Sát thủ trên cây đu đủ, ngất trên cành quất, phê như con tê tê ...

Xem qua Bài này mà thấy Mình Quê quá .... hụ....hụ.....

Bao giờ cho đến ngày xưa ??????
Ùh, nói chung đọc xong thấy nó chẳng có ý nghĩa gì.
 
Trong lúc chờ em ...
dtc85dogbvptmn8.gif
... nhớ cẩn thận :004:​
 
ImageView.aspx

Mấy cái vạch trắng cho người đi bộ này thấy vô lý và nguy hiểm hết sức,!
ngay giữa đường, ko có đèn giao thông, không fải ở ngã tư
=> tạo 1 rủi ro cho người đi bộ.
Bác Đ.L.Thăng ơi...iiiii..iiiiiiiiiiiiii!

Trong lúc chờ em ...
dtc85dogbvptmn8.gif
... nhớ cẩn thận :004:​

Việt kiều đứng đợi Mynhan ngay góc đường Tôn Đức Thắng, gần tượng Trần Hưng Đạo
 
8hrfb0ymbswlzbh.gif


Nhớ về Nam Định ...:004:

Ảnh này, nhớ lúc mình thi kế toán. Trong lớp cùng nhau chủ trương chia làm 3 nhóm ngồi đầu bàn. Làm bài, dưới tờ giấy trả lời bài có lót 1 tờ giấy than và 1 tờ giấy trắng, làm câu nào xong, lấy tờ dưới carbon (đã copy) lại truyền xuống cho bàn dưới và cứ thế truyền nhau để mọi người cùng có đáp án.

Cô về chấm bài xong, sau đó ai cũng đậu cả. Cô bảo nói cái này ông Trí bày ra đấy!!! Dạ thưa cô, em không dám ạ. Phải nói ngày xưa cô giáo dạy kế toán cho mình thật dễ thương mần sao, tiếc là lúc ấy không có sự nghiệp không dám cua Cô chỉ đem lòng nhớ thương thôi.

Thân gởi cho Cô TLX
 
Sao nút thanks không nhấn được vậy trời. Hehe có khi nào không đi dự sinh nhật bị mấy xếp treo còi có thời hạn không ta :004:
 
Sao nút thanks không nhấn được vậy trời. Hehe có khi nào không đi dự sinh nhật bị mấy xếp treo còi có thời hạn không ta :004:

Phải refresh lại đó anh yêu chung tình của Mỹ Nhân

Mỹ nhân tình cờ gặp Thầy timbolac (con tim bỏ lạc) tại facebook đây
caiea3aov7a1qit.jpg
, có thể add nick của Thầy timbolac (ThanK MC) viết đầy đủ và chữ hoa như thế.
 
Phải refresh lại đó anh yêu chung tình của Mỹ Nhân

Mỹ nhân tình cờ gặp Thầy timbolac (con tim bỏ lạc) tại facebook đây
caiea3aov7a1qit.jpg
, có thể add nick của Thầy timbolac (ThanK MC) viết đầy đủ và chữ hoa như thế.
clean sạch sẽ mới nhấn được. "Wo ai mynhan" khà khà
 
Sn wkt, hôm đó rất vui vì được gặp " bà " Trần Lệ Xuân :D, bất ngờ nhất là được gặp Người Nổi Tiếng- Anh Đòan Minh Trung đến từ Bến Tre- gió thổi dừa rơi & tòan thể Anh/Chị/Em, trong đó có mấy mem CLH ( huemis, Giá Trị GT...) & hội cafe Long Biên.
 
Sn wkt, hôm đó rất vui vì được gặp " bà " Trần Lệ Xuân :D, bất ngờ nhất là được gặp Người Nổi Tiếng- Anh Đòan Minh Trung đến từ Bến Tre- gió thổi dừa rơi & tòan thể Anh/Chị/Em, trong đó có mấy mem CLH ( huemis, Giá Trị GT...) & hội cafe Long Biên.

Híc, sau hôm SN về bận quá, chỉ kịp ngắm qua chứ ko kịp để lại lời nào. Nhưng mà đọc đến đây thì ko thể... nhin được cười. Chị Táo cứ nói thế, đó là tại MC giới thiệu nhầm nên em phải đính chính, chứ đã được lên chứ "bà" khi nào đâu, hehe.
Em còn cái video quay lại buổi trình diễn thời trang, nhưng sợ hơi mờ, với lại chưa biết cho lên kiểu gì. Em sẽ gửi cho anh Hiệp nhờ up lên vậy.
Chúc mừng SN thành công!
 
Híc, sau hôm SN về bận quá, chỉ kịp ngắm qua chứ ko kịp để lại lời nào. Nhưng mà đọc đến đây thì ko thể... nhin được cười. Chị Táo cứ nói thế, đó là tại MC giới thiệu nhầm nên em phải đính chính, chứ đã được lên chứ "bà" khi nào đâu, hehe.
Em còn cái video quay lại buổi trình diễn thời trang, nhưng sợ hơi mờ, với lại chưa biết cho lên kiểu gì. Em sẽ gửi cho anh Hiệp nhờ up lên vậy.
Chúc mừng SN thành công!
Hôm đó nàng sợ chàng nào bắt cóc hay sao mà " chạy " sớm thế ?!!!
TLX có giọng ca vàng...mà giấu kỹ nhỉ?!:drummer:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top