Có một công việc không cần kinh nghiệm thu nhập ổn định đang chờ :004:CÓ một lời mời vào sì gềnh làm việc haizzzzzzzzzzz
Rót nước pha trà................... :004:Có một công việc không cần kinh nghiệm thu nhập ổn định đang chờ :004:
Rót nước pha trà, uống trà cũng phải có nghệ thuật ( KN ) em ui :004:Rót nước pha trà................... :004:
Hì, ai cũng có phần cả- chỉ là sớm hay muộn thôi Thầy !:biggthump:drummer:Tâm trạng hôm nay rỗng tuếch, chán quá. Nghe : My heart will go on cũng không thấy xao xuyến tí nào vậy? Cố tour đi tour lại cũng không lay động tâm hồn.
Đêm qua, xem phỏng vấn Ngô Thanh Vân qua chương trình cuộc sống trẻ, mỗi ngày 1 nhân vật. Cảm nhận người phụ nữ để thành đạt cả là 1 kỳ công hơn đấng mày râu. Vì bên cạnh họ còn phải chăm lo cho gia đình chồng con.
Đó là Ngô Thanh Vân, còn cô Bích Vân mình thì sao nhỉ? Mãi mê sự nghiệp, hỏng lo chuyện chồng con, thời tuổi trẻ vàng son qua đi thì chớ gọi bà Lan dưới Trà Vinh Sóc Trăng kêu cứu chứ Mỹ Nhân có ăn thua gì?
Phải chăng lòng không còn tin vào những
Giấc mơ tình yêu hạnh phúc
Do những hoài niệm, đắng cay ngày nào
Khiến cho con tim nặng mang
Rót nước pha trà, uống trà cũng phải có nghệ thuật ( KN ) em ui :004:
Để " Quan " tự giác xin từ chức thì chắc con số đó ko nhiều, nhưng ko phải ko có !Đề xuất có luật từ chức
Đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị bổ sung luật từ chức với ly do đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh. Hiện nay có tới 1/3 công chức chính trị, công chức hành chính chân trong, chân ngoài, làm việc không hiệu quả thì cần phải giảm bớt đi.
Mặt khác những người đứng đầu nếu không đủ tài trí thì cũng nên từ chức. Điều này phù hợp với xu hướng chung của nhiều nước mà cũng là phù hợp với truyền thống dân tộc ta là "dắt vong, treo ấn, từ quan". "Nếu không đủ tài đức nữa thì có nên ngồi mãi không? Người đứng đầu tác động của họ đối với sự vận động xã hội là quan trọng lắm và gắn liền với chống tham nhũng", ông Đương nói.
Vậy anh nghe thử bài này đi, đây là bài hát em rất thích nghe vì nó gắn liền với ... một điều khó quên của em, em có thể nghe đi, nghe lại không biết chán.Tâm trạng hôm nay rỗng tuếch, chán quá. Nghe : My heart will go on cũng không thấy xao xuyến tí nào vậy? Cố tour đi tour lại cũng không lay động tâm hồn.
Đêm qua, xem phỏng vấn Ngô Thanh Vân qua chương trình cuộc sống trẻ, mỗi ngày 1 nhân vật. Cảm nhận người phụ nữ để thành đạt cả là 1 kỳ công hơn đấng mày râu. Vì bên cạnh họ còn phải chăm lo cho gia đình chồng con.
Đó là Ngô Thanh Vân, còn cô Bích Vân mình thì sao nhỉ? Mãi mê sự nghiệp, hỏng lo chuyện chồng con, thời tuổi trẻ vàng son qua đi thì chớ gọi bà Lan dưới Trà Vinh Sóc Trăng kêu cứu chứ Mỹ Nhân có ăn thua gì?
Phải chăng lòng không còn tin vào những
Giấc mơ tình yêu hạnh phúc
Do những hoài niệm, đắng cay ngày nào
Khiến cho con tim nặng mang
Lịch hẹn từ sáng đi cắt lợi trùm mà vẫn chưa đủ dũng cảm để đi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
hi cháu cứ sợ đau đến giờ vẫn chưa dám đi, thấp thỏm từ nãy đến giờCan đảm lên, năn nỉ người ta làm nhẹ tay kèm chút...nước mắt.
Hằng năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là tập thể lớp Kinh tế Nông Lâm khoá 13 – Trường Đại học Nông Lâm – Tp.HCM có dịp gặp lại nhau để ôn lại những kỷ niệm vui buồn từ thời còn ngồi chung lớp và thăm hỏi nhau những công việc làm ăn, cuộc sống gia đình đã qua đồng thời dự tính trong thời gian sắp tới.
Năm 2011, được sự uỷ nhiệm của tập thể lớp KT13, nhóm thành viên Cà Mau rất hân hạnh được tổ chức buổi họp mặt thường niên của lớp tại quê nhà.
Chương trình họp lớp U40 nhân ngày 20/11..... tổ chức tại Hòn đá bạc-Cà Mau.
Các cuộc thi:
+Thời trang áo tắm U40 (Nữ): giải thưởng một bộ thời trang bảo vệ môi trường :004:
+Ai giống người rừng nhất (Nam): giải thưởng một bộ đồ nghề lâm tặc :004:
Các chiến hữu nhanh tay đăng ký
![]()
... ai sớm nhất sẽ được "người rừng" trao nụ hôn nồng khét !
Chị Huỳnh Tường Vi U 40 đời đầu...nhanh tay đăng ký 1 suất.......!Sung sức như U 40 !
Ẹc ẹc ... xem xong cáo bệnh luôn !
Sung sức như U 40 !
Ẹc ẹc ... xem xong cáo bệnh luôn !
Một cô em, Sn90- tốt nghiệp CĐKT nhờ em xin việc, gửi qua mail cũng chỉ vỏn vẹn 1 cái đơn xin việc!Chấm hết. Nếu để cô em này tự đi xin việc & chỉ cầm cái đơn gửi khắp mọi chốn thì 100% thất bại !Nhà trường dạy cao siêu mà quên dạy sinh viên về làm hồ sơ lúc xin việc làm. Yêu cầu cháu gái đưa cho mình bộ hồ sơ để gửi cho chị Vi. Hồ sơ lấy ra trong đó có một tờ đơn xin việc bằng biểu mẫu có sẵn. Đầu hàng! Đi xin việc, bộ hồ sơ không gây tượng thì sao bước được vào vòng phỏng vấn.