Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Em còn ngồi vẽ 2 cái đk cho bả coi , lúc mua đk thế nào, thuế nằm ở đâu, lúc trả lại đk sao, thuế nằm bên tài khoản nào, mà ko thông! K biết các DN khác bả QT Thì sao nhỉ, mà việc DN mua hàng xong trả lại NCC là chuyện rất thường xuyên xảy ra với nhiều DN ( đại trà ), chứ có phải ít va chạm đâu ta ! Nhưng bả này vừa nghỉ sinh em bé, đi làm trở lại, có phải đó là lý do ? :D :D.hii

Liệu bả có biết gì về kế toán không ta ?!
6s3blrohyyok8w3.jpeg


:004: :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Nói thật nhiều cán bộ thuế nhiều khi luật thuế còn nắm chưa vững nói chi tới luật kế toán. Nghĩ cũng buồn cho dân đen cứ giải giải trình trình.:wall: giải xong Cán bộ à một tiếng rõ to coi như không có gì :wall:

Nói thật, hôm thứ 7 mới qua, học lớp "Giảm thiểu rủi ro khi được thanh -kiểm tra thuế" thấy Luật Quản Lý thuế chỉ nghiêng về bên Nhà Nước, còn doanh nghiệp không có quyền ý kiến nếu đoàn thanh - kiểm tra này ra Quyết định xử lý truy thu thuế với x đồng rồi thì có thể đoàn khác lại ra quyết định xử lý truy thu bổ xung với x đồng + n đồng.


Khà khà Bác nói chí lý, em thì con nào ngu làm thịt 9 món cho xong :004

Sợ bầm thịt nó ra, cho gà vịt ăn lại bị nhiễm bệnh NGU nặng nữa đó Thầy ạ. Không khéo đàn vịt gà mình vô tội vạ chết lây theo chúng.

Thỉnh thoảng tụi mình chuyển chỗ nằm xem có hợp phong thủy ko?
46c3ah57mq6i6nk.jpg

Chỉ đè đầu "thịt" quảng nó đi thôi. Có quán vị nó,chứng nào tật nấy thôi. Đã là bản chất NGU thì nó cũng không giấu được cái NGU của nó. Những loại chó, phản chú, phản thầy, cắn người nuôi thêm tốn tiền lo thuốc men cho người ta. Những loại quân khuyển, phản chú, phản thầy, cắn người như thế có loại vào "phản quốc" không?
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Đã là bản chất NGU thì nó cũng không giấu được cái NGU của nó. Những loại chó, phản chú, phản thầy, cắn người nuôi thêm tốn tiền lo thuốc men cho người ta. Những loại quân khuyển, phản chú, phản thầy, cắn người như thế có loại vào "phản quốc" không?

Híc, đúng là tội đồ. Thế nên bây giờ, chó mà chạy ra đường là phải rọ mõm vào thế này đấy ạ. :035:

web8zqkhv7qfshh.jpg
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
đau đầu quá đi hiccc, phòng thì toàn mùi thuốc lá, k thể chịu được,
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Híc, đúng là tội đồ. Thế nên bây giờ, chó mà chạy ra đường là phải rọ mõm vào thế này đấy ạ. :035:

web8zqkhv7qfshh.jpg
Đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ dốt quá ra thế này đây :004:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Vậy là các Thầy không may rơi vào nhà "Hãy coi chừng chó dữ - Attention le chien méchant"rồi.
uys494fvktu3s4b.jpg

Loài chó cũng có loại khôn, loại trung thành, loại ngu, loại phản chủ. Những loại ngu có khi còn ăn bẩn, ăn dơ, đụng đâu cháp đó, những loại như thế, chỉ đập đầu thịt nó thôi, để nuôi, sống trong nhà rất nguy hiểm.

thay đổi nội dung bởi: Phi Thi Dinh, ngày Hôm nay lúc 15:45 Lý do: Thích là sửa, hehe lão giò gân thông cảm nhé.

Gởi Cô Phi Thi Dinh,

Thiết nghĩ nội dung bài viết của tôi có gì cô phải sửa, xóa đoạn bài viết của tôi nhỉ?
Đoạn tôi viết: Hạch toán việc mua chó berger về làm bảo vệ là bài viết có thật chứ đâu phải spam gì mà cô hỏng biết lại đi xoá đoạn này. Cô không rõ chớ vội chen vào xoá bài viết của lão. Thanks

Tôi dẫn chứng 2 con chó này do Thầy hai2hai gởi tặng qua bài viết tại giaiphapexcel ở đây: Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!!
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
thay đổi nội dung bởi: Phi Thi Dinh, ngày Hôm nay lúc 15:45 Lý do: Thích là sửa, hehe lão giò gân thông cảm nhé.

Gởi Cô Phi Thi Dinh,

Thiết nghĩ nội dung bài viết của tôi có gì cô phải sửa, xóa đoạn bài viết của tôi nhỉ?
Đoạn tôi viết: Hạch toán việc mua chó berger về làm bảo vệ là bài viết có thật chứ đâu phải spam gì mà cô hỏng biết lại đi xoá đoạn này. Cô không rõ chớ vội chen vào xoá bài viết của lão. Thanks

Tôi dẫn chứng 2 con chó này do Thầy hai2hai gởi tặng qua bài viết tại giaiphapexcel ở đây: Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!!

Vửa trả lời bên topic xưng hô, thì ra chị PTD có tật giật mình :004: . Nôi dung thấy có thật mà chị thích thì sửa thì em potay.com.pótòanthân.pótất :004:
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ dốt quá ra thế này đây :004:

Không phải em khuyển nào cũng dốt cả đâu, nhà mình từ trước tới giờ, nuôi em nào họ này cũng đều rất khôn, trung thành và có tình cảm với chủ. Chỉ có em nào quá sức ngu, không thể dạy được mới đáng bị khớp mõm thôi.:024:

Chỉ đè đầu "thịt" quảng nó đi thôi. Có quán vị nó,chứng nào tật nấy thôi. Đã là bản chất NGU thì nó cũng không giấu được cái NGU của nó. Những loại chó, phản chú, phản thầy, cắn người nuôi thêm tốn tiền lo thuốc men cho người ta. Những loại quân khuyển, phản chú, phản thầy, cắn người như thế có loại vào "phản quốc" không?

Bác lại đang vì ai mà bức xúc vậy, em gửi tặng Bác chai Dr. Thanh nhé. :020:
 
Sửa lần cuối:
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
thay đổi nội dung bởi: Phi Thi Dinh, ngày Hôm nay lúc 15:45 Lý do: Thích là sửa, hehe lão giò gân thông cảm nhé.

Gởi Cô Phi Thi Dinh,

Thiết nghĩ nội dung bài viết của tôi có gì cô phải sửa, xóa đoạn bài viết của tôi nhỉ?
Đoạn tôi viết: Hạch toán việc mua chó berger về làm bảo vệ là bài viết có thật chứ đâu phải spam gì mà cô hỏng biết lại đi xoá đoạn này. Cô không rõ chớ vội chen vào xoá bài viết của lão. Thanks

Tôi dẫn chứng 2 con chó này do Thầy hai2hai gởi tặng qua bài viết tại giaiphapexcel ở đây: Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!!

Nói thật với bác em chả vào GPE nên em chả biết, tính em lại cứ thích làm là làm chả suy nghĩ bác ạ. Em xoá cũng có nguyên do của nó thế thôi.

Vửa trả lời bên topic xưng hô, thì ra chị PTD có tật giật mình :004: . Nôi dung thấy có thật mà chị thích thì sửa thì em potay.com.pótòanthân.pótất :004:
Bác pó vậy em thấy vẫn ít bác ạ, em hỏi bác bên kia cũng chả liên quan gì đến bên này, lâu lâu hok cãi nhau ngứa mồm chơi với bác thôi. Từ hồi đọc bài của em tiểu linh tinh ở Quảng Nam đến giờ em cứ thích cái kiểu AQ thế đấy. Bác cũng lưu ý em post bài bên kia trc lúc 44phút bác ạ
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
11h42 phút vào wkt, tưởng chỉ có mình mình hóa ra cũng có khối người không ngủ được như mình, có người vì chuyện tiền bạc, người vì gia đình, người vì yêu đương....Tôi vì bản thân mình mà không ngủ được, hàng loạt câu hỏi đặt ra rằng mình đã nổ lực hết mình chưa, có nhiệt tình trong công việc không, có thực sự yêu nghề hay không, có năng lực không????lại sai sót.....Người ta nói, "người khôn ngoan là người rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác, chứ không phải rút được từ sai lầm của bản thân"
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
khách hàng khó tính, chỉ vì dự án này mà nuốt bao nhiêu cục tức rồi âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
khách hàng khó tính, chỉ vì dự án này mà nuốt bao nhiêu cục tức rồi âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trong đời người còn rất nhiều ... mình phải cố nuốt em ơi, tặng em ly nước mát để nuốt cho trôi và hạ nhiệt nhé..:020:

Có ông tướng từ kêu bằng "chị" giờ chuyển sang kêu bằng "má vợ", chắc hắn đang muốn giã từ "Hội kế toán độc thân", có chuyện để tối nay về phải thức đêm suy nghĩ đây :014:

Hắn có biết mình đang nói về hắn không nhỉ ?
 
Sửa lần cuối:
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Em vào đây chả thấy xả stress đc tý nào.! Buồn vì mọi người không hiểu nhau hay cố tình không hiểu.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Vậy là các Thầy không may rơi vào nhà "Hãy coi chừng chó dữ - Attention le chien méchant"rồi.
uys494fvktu3s4b.jpg

Loài chó cũng có loại khôn, loại trung thành, loại ngu, loại phản chủ. Những loại ngu có khi còn ăn bẩn, ăn dơ, đụng đâu cháp đó, những loại như thế, chỉ đập đầu thịt nó thôi, để nuôi, sống trong nhà rất nguy hiểm.

For what and What for.......???
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau khi đến thăm những khoa, phòng chật kín bệnh nhân tại các bệnh viện ở TP.HCM sáng 28-11, có đôi lời nhận xét: Không đâu có kiểu bệnh viện như ở VN
Thời gian gần đây có những phát biểu trước công luận của những vị chức sắc đầu ngành nghe mà .... "ngại" thiệt :wall:

Ông điện thì "tội cho nhân viên ngành điện, thu nhập thấy thương, lương bq chỉ có 7.3 tr" => không quan tâm đến NV ngành khác sống như thế nào khi mà thu nhập cả tháng trời không đủ 1 tô phở Kobe tại Hà nội.
Lương giáo viên chưa bằng bát phở hạng sang - Tuổi Trẻ Online

Nay lại đến bà Y "Không đâu có kiểu bệnh viện như ở VN", chắc bà chưa từng bệnh, hoặc có bệnh thì cũng điều trị ở bệnh viện ngoại quốc hoặc bệnh viện trong nước dành riêng cho người đầu ngành_không chen lấn, không có BS quát nạt bệnh nhân dù có cũng không dám quát nạt bà Bộ trưởng ...)
Xin bà vào vai "thường dân nghèo khó" để một lần đến bệnh viện ...:wall:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

dogrun.gif
Sáng thong dong, xách cà mên buớc xuống xin nước nóng, cháo, sữa đậu nành
vtm.gif
mà lòng thấy quý thương những người luôn sống hoan hỷ, từ bi. Thầm nghĩ tại sao lại có những người luôn hướng thiện làm lành, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình bệnh nhân.

Trong khi những người khác cầu nguyện thánh thần cho người chết thì người Phật Tử trải tâm từ-ái trực tiếp đến họ. Bằng cách làm những việc thiện, họ có thể hồi hướng công đức này đến người yêu quí để những người này được hưởng lợi lạc. Đó là cách thức tốt nhất để tưởng nhớ, để đem vinh dự thật sự và để khắc ghi mãi mãi tên người đã khuất.

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần
Như cá thiếu nước, có gì vui đâu?
Đại chúng! Chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu
Hãy niệm vô thường, chớ buông lung lười biếng
Cầu trời khẩn Phật cho những người ấy sớm thành chánh quả.
A Di Đà Phật!

images
images
images
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ông điện thì "tội cho nhân viên ngành điện, thu nhập thấy thương, lương bq chỉ có 7.3 tr" => không quan tâm đến NV ngành khác sống như thế nào khi mà thu nhập cả tháng trời không đủ 1 tô phở Kobe tại Hà nội.
Lương giáo viên chưa bằng bát phở hạng sang - Tuổi Trẻ Online

Đúng là ngành điện khổ thật, lương như vậy mỗi tháng chỉ "dám" ăn phở Kobe có 10 lần thôi, có đáng gì đâu!:wall::wall::wall:
 

Xem nhiều