Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái tội đi vay ngân hàng là thế đấy, hễ có việc gì ngân hàng cần số liệu thì liên tục đề nghị doanh nghiệp cung cấp số liệu.
Em nhớ Thống đốc NH đã từng khẳng định: CHƯA BAO GIỜ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGÂN HÀNG LẠI QUÁ TỒI TỆ VÀ SUY ĐỒI NHƯ HIỆN NAY.

Vay 1 tỉ đồng mua nhà, hỏi NH có dễ ko? NH trả lời: Có gi đâu anh, em cho anh vay mua nhà nhưng trong hsơ em giải trình là "khách hàng mua dây chuyền sản xuất".
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chiều 1/12, ngân hàng điện thoại yêu cầu DN nộp BCTC tính đến hết ngày 30/11/2011 ?!
BCTC doanh nghiệp chứ có phải tờ giấy dò số đâu mà sau 17 giờ là có ngay :wall:

Khoản 15 phút sau ngân hàng gọi lại: "Anh làm gửi giúp em 2 bảng: bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh.(scan và gửi mail lại giúp em vào sáng thứ bảy nhe).
Rất cảm ơn anh."


Đành phải chạy tốc hành "số liệu mới" cho chương trình vậy, hix !
Nghe dân đồn, anh có tận 9.5 hoa tay kia mà. Anh vẽ xong thì ngta bắt anh trang điểm cho bức hoạ : sổ liên quan tới tiền và các khoản tương đương tiền, Doanh thu ...

Cái vụ này chị gặp hoài, 6 tháng cũng đòi BCTC, 11 tháng cũng đòi, rồi tới năn nỉ, chị làm đại có số em gộp vô tờ trình là xong, mấy người đọc và hiểu hết cái "làm đại" đó?
Miền Nam cũng giống Miền Bắc, các NH đều thích 2 chữ " đại loại " :D.

Em nhớ Thống đốc NH đã từng khẳng định: CHƯA BAO GIỜ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGÂN HÀNG LẠI QUÁ TỒI TỆ VÀ SUY ĐỒI NHƯ HIỆN NAY.

Vay 1 tỉ đồng mua nhà, hỏi NH có dễ ko? NH trả lời: Có gi đâu anh, em cho anh vay mua nhà nhưng trong hsơ em giải trình là "khách hàng mua dây chuyền sản xuất".
CBTD Ngân hàng đọc được câu này chắc cay ! Hợp thức hoá cho ổng vay xong ổng quay ra nói thế này.:yo yo (6):
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

.....
CBTD Ngân hàng đọc được câu này chắc cay ! Hợp thức hoá cho ổng vay xong ổng quay ra nói thế này.:yo yo (6):

Bản chất (cái tính của ketoan4mat) từ xưa đến giờ, giờ mới biết cũng chưa muộn.
Lúc thì túi bóp của ông như thế này (hình đầy trên FB của lão 4mat)

h3wp1csh9n9st5j.jpg

Thậm chí, vay không tiêu dùng mà chỉ để dành dự trữ món này để sinh nhời nhanh hơn

kvycuq50lz1rof2.jpg

Qua nói thiệt đấy, có nhiều bạn (như Laianhtu) cứ canh me giá vàng rồi ra tha vài cây vào nhốt lại, sau đó canh giá lên lại tung ra bán. Mỗi tháng cũng nhặt được vài chục chai.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái vụ này chị gặp hoài, 6 tháng cũng đòi BCTC, 11 tháng cũng đòi, rồi tới năn nỉ, chị làm đại có số em gộp vô tờ trình là xong, mấy người đọc và hiểu hết cái "làm đại" đó?
Có lần uống cafe chung với sếp thuế (khoảng giữa tháng 1) ngân hàng alo yêu cầu BCTC năm, em nói "ngành thuế còn cho 90 ngày để DN hoàn thành, sao mới giữa tháng 1 mà đòi BCTC_Ngân hàng nói cứ làm đại cho có".
Xong, hỏi liền ông sếp thuế "anh thấy sao, đúng ra BCTC phải có dấu tiếp nhận của thuế thì mới hợp lệ chứ".
Chị biết ổng trả lời sao không? "BCTC nếu có dấu tiếp nhận của thuế thì hiếm có ai đủ khả năng trả nợ" ... ặc ặc !
Cái tội đi vay ngân hàng là thế đấy, hễ có việc gì ngân hàng cần số liệu thì liên tục đề nghị doanh nghiệp cung cấp số liệu.
Anh có tin là CB ngân hàng "năn nỉ kế toán DN" làm BCTC giữa năm không, hình như "họ sợ DN không được vay" còn hơn chính bản thân DN nữa ?!
... có lần họ còn nhiệt tình sửa BCTC cho DN lãi nhiều hơn để đẹp hồ sơ :004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bên anh họ còn đòi BCTC ở em cho họ vài chỉ tiêu còn lại họ tự làm.:wall:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thấy các bác ai cũng có nhiều kinh nghiệm quan hệ với ngân hàng (từ cái BCTC không có để rồi có cái BCTC hoàn hảo,...), còn qua mù trớt vụ này à. Riết rồi nhiều version (ver.01 cho ACB, ver.02 cho VCB, ver.03 cho Ngân hàng TMCP, ver.04 cho NHPTNN,.....)

Qua chỉ nói thủ tục khó quá, không lên được BCTC hoàn mỹ để các bác duyệt cho vay đâu. Đành lẳng lặn ngặm ngùi, xách mông xe quay về.
Về đến cơ quan,
Alo - chú hả,
Có gì hông?
Chú, cứ fax cho con cái BCTC nào đó để con làm cho nhanh, để con còn có được huê hồng nữa nhe chú, chú cố gắng giúp con vậy. Đội ơn chú nhiều.
Hồi nãy qua có mang sẵn, vậy sao hỏng nói sớm
Con tưởng chú biết theo "thoả thuận" rồi chứ, đâu có thế chấp gì hết, chỉ "tín chấp" là 9, còn giải ngân chung chi huê hồng là 10.
Vậy phần của chú có hông?
alo - alo - Vậy phần của chú có hông?
Tò tí te - tò tí te.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mắc cười quá ... kha kha kha, ẹc ẹc ...

Buổi sáng đ/c Cảnh sát PCCC đi cùng với chính quyền sở tại đến DN kiểm tra, lúc ra kiểm thực tế hệ thống PCCC của DN thì họ yêu cầu khởi động hệ thống, ... máy bơm không chạy, loay hoay 1 hồi máy chạy nhưng nước không bơm, đ/c cảnh sát lằn nhằn thì bất chợt nước phun lên ... ướt cả đồ ổng, mắc cười mà không dám cười giả bộ quay qua cự công nhân làm ăn ẩu tả, còn đ/c cảnh sát quê quá về tuốt, hẹn đầu giờ chiều làm tiếp, giờ gút biên bản thì lại có câu "hệ thống PCCC của DN hoạt động không ổn định, đề nghị DN thường xuyên kiểm tra và vận hành hệ thống" ...
:004:
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái tội đi vay ngân hàng là thế đấy, hễ có việc gì ngân hàng cần số liệu thì liên tục đề nghị doanh nghiệp cung cấp số liệu.

Doanh nghiệp nghèo nên phải vay ngân hàng anh à, có thấu cho nổi khổ của em không?
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Doanh nghiệp nghèo nên phải vay ngân hàng anh à, có thấu cho nổi khổ của em không?

Thương Vi nhiều lắm

Thương em anh không biết để đâu
Để trong lỗ rốn lâu lâu anh sức dầu, khà khà khà

DN đã đi vay, tật chơi còn làm chảnh, để em lo tất tần tật cuộc này. Hix, hic

Lại thêm mê tín di đoan, chuyên xủi quẻ bài
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thương Vi nhiều lắm

Thương em anh không biết để đâu
Để trong lỗ rốn lâu lâu anh sức dầu, khà khà khà

DN đã đi vay, tật chơi còn làm chảnh, để em lo tất tần tật cuộc này. Hix, hic

Lại thêm mê tín di đoan, chuyên xủi quẻ bài

Không ở trong lỗ rốn đâu :yo yo (52):
Em xủ quẻ xem khi nào có tiền để cho DN vay lại (cạnh tranh với NH mà)
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không ở trong lỗ rốn đâu :yo yo (52):
Em xủ quẻ xem khi nào có tiền để cho DN vay lại (cạnh tranh với NH mà)

Dẫn chứng, trưng bằng chứng cứ kể cả hiện vật đây em ạ.

Mình vừa bốc bài để thày phán
Tuong VI vừa bốc bài để thày phán
Mình vừa bốc được quân K cơ và thầy đã phán "A, quân này nó mang hình ông già tốt bụng, nghĩa hiệp, thông thái, hiểu biết. Gặp quân bài này báo điềm lành rằng con có quý nhân phù trợ, giúp đỡ con ngay cả khi con chưa cần nhờ vả gì. Chờ tin tốt nha con! Ông già mang đến tin vui, khó khăn giúp đỡ vận xui sẻ cùng. Dẫu khó khăn đến muôn trùng, có ông gìa béo đỡ cùng với con."

Thành Vũ Luận theo quẻ này thì Trí Lê Minh không thể là ông già béo được rồi, haha

Trí Lê Minh Dẫu em không được béo theo quẻ này nhưng được cái là gân em vẫn còn tốt đến 60 năm Thầy ạ.

Tuong Vi Huynh Nhưng biết đâu em chỉ thích béo mà không thích gân?

Trí Lê Minh Qua bó tay với em thật rồi

Tuong Vi Huynh Ai biểu có cái giò gân cứ mang ra khoe hoài.

Trí Lê Minh Có gì khoe đấy hẻm được sao

Biết vậy khi xưa, qua không vào FB để bị ketoan4mat soi miết (kết tình VN - Thái Lan, khắng khít. bền vững)
 
C

cocktail90

Sơ cấp
7/11/11
20
1
0
34
cầu giấy
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

..cuối năm có khác, các bác kế toán lại đau đầu rồi..sợ quá !!
Em chưa đi làm mà thấy ntn đã sợ phát khiếp rồi :((
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

..cuối năm có khác, các bác kế toán lại đau đầu rồi..sợ quá !!
Em chưa đi làm mà thấy ntn đã sợ phát khiếp rồi :((

hehe, có gì mà sợ, sợ gì nói rỏ ?
... nhẹ nhàng như 1 ly cocktail thôi :004:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dẫn chứng, trưng bằng chứng cứ kể cả hiện vật đây em ạ.

Mình vừa bốc bài để thày phán
Tuong VI vừa bốc bài để thày phán
Mình vừa bốc được quân K cơ và thầy đã phán "A, quân này nó mang hình ông già tốt bụng, nghĩa hiệp, thông thái, hiểu biết. Gặp quân bài này báo điềm lành rằng con có quý nhân phù trợ, giúp đỡ con ngay cả khi con chưa cần nhờ vả gì. Chờ tin tốt nha con! Ông già mang đến tin vui, khó khăn giúp đỡ vận xui sẻ cùng. Dẫu khó khăn đến muôn trùng, có ông gìa béo đỡ cùng với con."

Thành Vũ Luận theo quẻ này thì Trí Lê Minh không thể là ông già béo được rồi, haha

Trí Lê Minh Dẫu em không được béo theo quẻ này nhưng được cái là gân em vẫn còn tốt đến 60 năm Thầy ạ.

Tuong Vi Huynh Nhưng biết đâu em chỉ thích béo mà không thích gân?

Trí Lê Minh Qua bó tay với em thật rồi

Tuong Vi Huynh Ai biểu có cái giò gân cứ mang ra khoe hoài.

Trí Lê Minh Có gì khoe đấy hẻm được sao

Biết vậy khi xưa, qua không vào FB để bị ketoan4mat soi miết (kết tình VN - Thái Lan, khắng khít. bền vững)
Vừa đọc bài ổng xong là ổng gọi.
Ghê ghê!!
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tranh thủ lúc rảnh lướt web kt xem thử có gì mới ko thấy mấy bạn hỏi mình xem và trả lời giúp,số bài mình gởi tăng lên thấy vui vui có hứng gởi bài,tự nhiên thấy giảm(vì trả lời bài vi phạm nội quy) buồn quá đi mất...hixhix.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu lâu mới thức khuya 1 buổi, lảng qua lảng lại thấy có 2 đồng nghiệp rời Ban điều hành... mai thứ 7...tắt máy đi ngủ vậy!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mail mang thông tin "tối mật", gửi cho bồ nhí,
gửi qua đường yahoo. có đảm bảo là mail này ko ai biết ko nhỉ??
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mail mang thông tin "tối mật", gửi cho bồ nhí,
gửi qua đường yahoo. có đảm bảo là mail này ko ai biết ko nhỉ??

Ngay cả khi nói bằng lời cũng không an toàn vì dù "lời nói gió bay", nó vẫn thường được giữ lại bởi máy ghi âm.
 

Xem nhiều